Về thăm Chiến khu Ba Đình

07:47 - 07/12/2023

Nga Sơn – một miền quê cổ tích xinh đẹp của xứ Thanh với sông nước hữu tình, con người chăm chỉ, thông minh, hiền lành, chất phác. Nhắc đến Nga Sơn là nhắc đến sự tích dưa hấu đỏ Mai An Tiêm. Và nhắc đến Nga Sơn, ta cũng không thể không nhắc tên Ba Đình – để một lần nữa ôn lại một phần lịch sử oai hùng của người dân nơi đây cũng như của cả dân tộc Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, phát huy thế trận lòng dân và tinh thần chiến đấu ngoan cường của nghĩa quân Ba Đình, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, quân và dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần quật khởi, khối đại đoàn kết toàn dân, vừa phục vụ chiến đấu vừa tham gia chiến đấu bảo vệ hậu phương lớn Thanh Hóa, đồng thời đóng góp cao nhất sức người, sức của, cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Ngày 18/12/1886, Pháp bắt đầu tiến hành các đợt tấn công vào Ba Đình với quân số có lúc lên tới hơn 5000 tên cùng hỏa lực mạnh nhằm bóp chết nhanh chóng căn cứ kháng chiến này. Lực lượng trong căn cứ Ba Đình dù quân số ít, trang bị vũ khí thô sơ nhưng với quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng hi sinh đã đánh lui nhiều đợt tấn công của địch, làm thất bại các cuộc tiến công, vây hãm của kẻ thù có quân đông và được trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại. 

Về thăm Chiến khu Ba Đình- Ảnh 1.

Mặc dù không dành được chiến thắng nhưng cuộc khởi nghĩa Ba Đình đã trở thành niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên lớn lao đối với các thế hệ người dân Nga Sơn, người dân Thanh Hóa nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung đi qua hai cuộc vệ quốc vĩ đại cũng như phát triển kinh tế trong thời đại mới.

Thượng tá Trịnh Xuân Đắc, Nguyên Cán bộ Chính trị - Tổng Cục Chính trị 

Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền về tay Nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, kết thúc hơn hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Cũng bởi ý nghĩa lịch sử to lớn ấy, tên gọi chiến khu Ba Đình – Thanh Hóa đã được đặt tên cho quảng trường mới giữa thủ đô Hà Nội, tại đây ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Nguồn: Chuyên mục Thanh Hóa đi để yêu/TTV