Vòng 23 V.League 2022: Ngôi sao trẻ toả sáng, Đông Á Thanh Hoá cầm hoà Hà Nội FC

11:49 - 08/11/2022

Mặc dù đã sớm trụ hạng và thiếu vắng tới nửa đội hình chính trong cuộc đón tiếp đội bóng đầu bảng Hà Nội tại vòng 23 V.League mùa giải 2022, nhưng câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã thi đấu đầy bản lĩnh, kiên cường, để lại nhiều dư vị cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà.

Với việc thiếu vắng những trụ cột do chấn thương và thẻ phạt, các cầu thủ trẻ như Nguyễn Thái Sơn sinh năm 2003 hay Đoàn Ngọc Hà sinh năm 2004 đã được Ban huấn luyện câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tung vào sân trong cuộc đón tiếp đội đầu bảng Hà Nội tại vòng 23 V.League mùa giải 2022. Việc trẻ hóa lực lượng của Ban huấn luyện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Ban lãnh đạo và các cổ động viên bởi vì bóng đá trẻ Thanh Hóa luôn sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc. Không phụ sự tin tưởng của Ban huấn luyện và người hâm mộ, bộ đôi cầu thủ trẻ, Đoàn Ngọc Hà và Nguyễn Thái Sơn thi đấu khá xông xáo và chững chạc. Trong ít phút đầu tiên của trận đấu, Đông Á Thanh Hóa đã có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Hà Nội, đặc biệt là những pha tổ chức tấn công này đều có sự tham gia của tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn. Đang có được thế trận trên cơ trước Hà Nội thì sai sót nơi hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa đã khiến đội chủ nhà nhận bàn thua ở phút thứ 10 sau cú đánh đầu ở cự ly gần của tiền đạo Tuấn Hải.

Mặc dù bị dẫn bàn nhưng các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa vẫn thi đấu sòng phẳng trước những ngôi sao đắt giá của Hà Nội. Vẫn là tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn trong một ngày thi đấu thăng hoa đã chọn đúng chỗ để ghi bàn san bằng tỷ số 1/1 cho Đông Á Thanh Hóa sau quả tạt bóng khó chịu của Đàm Tiến Dũng. 

Vòng 23 V.League: Ngôi sao trẻ toả sáng, Đông Á Thanh Hoá cầm hoà Hà Nội FC - Ảnh 2.

Tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn ghi bàn san bằng tỷ số 1/1 cho Đông Á Thanh Hóa

Sau khi tỷ số được cân bằng 1/1, cả Đông Á Thanh Hóa và Hà Nội đều chơi tấn công. Đội bóng thủ đô cần chiến thắng để hướng tới mục tiêu vô địch, còn Đông Á Thanh Hóa nỗ lực vì người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà. Mặc dù cả 2 đội đều tạo ra những tình huống có thể ghi bàn, nhưng tỷ số hòa 1/1 là kết quả cuối cùng của cuộc so tài này. Cầm hòa đội đầu bảng Hà Nội trong điều kiện thiếu vắng tới 1 nửa đội hình chính thức cũng được xem là một nỗ lực tuyệt vời của Đông Á Thanh Hóa, đặc biệt đây là trận đấu không thể nào quên đối với tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn.

Sau trận đấu, như thường lệ, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã xuống sân động viên từng thành viên trong Ban huấn luyện và các cầu thủ vì tinh thần thi đấu nhiệt huyết cùng sự đoàn kết, cố gắng và thưởng cho toàn đội số tiền 600 triệu đồng. Có thể nói, Đông Á Thanh Hóa là một trong số ít câu lạc bộ tại V.League có tổng mức đãi ngộ hậu hĩnh dành cho các cầu thủ. Với những gì mà các cầu thủ trẻ như Nguyễn Thái Sơn, Đoàn Ngọc Hà hay Nguyễn Văn Tiếp đã thể hiện trong trận đấu với Hà Nội, chắc chắn, từ nay đến cuối mùa giải, Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ vào sân để chuẩn bị cho việc trẻ hóa lực lượng trong mùa giải tới.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên Svetislav Tanasijevic chia sẻ: "Thái Sơn là cầu thủ chơi bóng thông minh. Tôi mừng vì cậu ấy đã tận dụng cơ hội ra sân của mình và tỏa sáng, ghi được bàn thắng quan trọng cho toàn đội. Trong những vòng đấu tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ vào sân để thể hiện bản thân."

Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã sớm chính thức trụ hạng, nhưng trong 3 trận đấu còn lại, đội bóng xứ Thanh vẫn thi đấu hết mình vì người hâm mộ. Theo kế hoạch, vào ngày 9/11 tới, Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á sẽ có chuyến làm khách trên sân Gò Đậu của Bình Dương trong khuôn khổ vòng 24.



Nguồn: Chuyên mục Thể thao, 7/11