Vụ cháy kho dầu lớn nhất Cuba: Bồn chứa thứ ba bị sụp đổ

17:04 - 08/08/2022

Các nỗ lực đa quốc gia nhằm kiểm soát đám cháy quy mô lớn tại kho nhiên liệu ở Matanzas, Cuba vẫn diễn ra không ngừng nghỉ. 2 trong số 8 bể chứa dầu thô đã biến dạng và vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại kho chứa nhiên liệu lớn nhất Cuba tiếp tục diễn biến phức tạp khi ngọn lửa đã lan tới phá hủy bồn chứa thứ 3 trong đêm 7/8 (giờ địa phương).

Vụ cháy kho dầu lớn nhất Cuba: Bồn chứa thứ ba bị sụp đổ - Ảnh 1.

Ngày 7/8 (theo giờ địa phương), các lực lượng gồm lính cứu hỏa, lữ đoàn đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, Hội Chữ thập đỏ và nhiều chuyên gia xử lý thảm họa của Cuba, Mexico, Venezuela vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm kiểm soát đám cháy quy mô lớn tại kho nhiên liệu ở Matanzas, Cuba. Mặc dù gió thổi từ Vịnh Matanzas đã phần nào giúp hạ nhiệt các bể chứa, tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến không mấy khả quan. Sau một tiếng nổ lớn, một cột lửa khổng lồ cao vài chục mét đã bất ngờ bốc lên từ khu vực xảy ra sự cố chỉ vài phút trước khi bước sang ngày mới, nhuộm đỏ bầu trời Vịnh Matanzas và bồn chứa thứ 3 đã sập xuống sau khi chịu đựng sức nóng dữ dội trong hơn 30 giờ. Các lực lượng có mặt gần hiện trường đã buộc phải dừng công việc làm mát các bồn nhiên liệu và kịp thời sơ tán để tránh thương vong.

Đến thời điểm hiện tại, bồn chứa bị cháy đầu tiên đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn khói trắng bốc lên và ngọn lửa đã được dập tắt. Hai bồn chứa khác đang bốc cháy, trong khi lực lượng chức năng đã kịp thời rút hết nhiên liệu trong bồn chứa liền kề chưa bị ảnh hưởng. Tính đến trưa 7/8 (theo giờ địa phương) đã có 1 người thiệt mạng, 16 lính cứu hỏa mất tích và 122 người bị thương, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Livan Arronte. Ngoài ra, gần 5.000 người dân sinh sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn cũng đã được sơ tán.

Ngày 7/8 (theo giờ địa phương), các lực lượng gồm lính cứu hỏa, lữ đoàn đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba, Hội Chữ thập đỏ và nhiều chuyên gia xử lý thảm họa của Cuba, Mexico, Venezuela vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm kiểm soát đám cháy quy mô lớn tại kho nhiên liệu ở Matanzas, Cuba. Mặc dù gió thổi từ Vịnh Matanzas đã phần nào giúp hạ nhiệt các bể chứa, tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến không mấy khả quan. Sau một tiếng nổ lớn, một cột lửa khổng lồ cao vài chục mét đã bất ngờ bốc lên từ khu vực xảy ra sự cố chỉ vài phút trước khi bước sang ngày mới, nhuộm đỏ bầu trời Vịnh Matanzas và bồn chứa thứ 3 đã sập xuống sau khi chịu đựng sức nóng dữ dội trong hơn 30 giờ. Các lực lượng có mặt gần hiện trường đã buộc phải dừng công việc làm mát các bồn nhiên liệu và kịp thời sơ tán để tránh thương vong.

Đến thời điểm hiện tại, bồn chứa bị cháy đầu tiên đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn khói trắng bốc lên và ngọn lửa đã được dập tắt. Hai bồn chứa khác đang bốc cháy, trong khi lực lượng chức năng đã kịp thời rút hết nhiên liệu trong bồn chứa liền kề chưa bị ảnh hưởng. Tính đến trưa 7/8 (theo giờ địa phương) đã có 1 người thiệt mạng, 16 lính cứu hỏa mất tích và 122 người bị thương, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Livan Arronte. Ngoài ra, gần 5.000 người dân sinh sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn cũng đã được sơ tán.

Trước đó, tối 5/8, một bể chứa dầu thô dung tích 50.000 m3 (tương đương với kích thước của 20 bể bơi tiêu chuẩn Olympic) trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba đã bị sét đánh trúng gây cháy lớn. Khói từ vụ hỏa hoạn lan tới tận thủ đô La Habana, cách hiện trường khoảng 124km.Trước đó, tối 5/8, một bể chứa dầu thô dung tích 50.000 m3 (tương đương với kích thước của 20 bể bơi tiêu chuẩn Olympic) trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba đã bị sét đánh trúng gây cháy lớn. Khói từ vụ hỏa hoạn lan tới tận thủ đô La Habana, cách hiện trường khoảng 124km. 

Nguồn: Theo Bản tin 18h30 ngày 8/8/2022