Vượt lên khó khăn sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thanh niên Lương Ngọc Chuẩn sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa. Bố mất sớm, mẹ phải đi làm ăn xa, từ nhỏ đã Chuẩn ở cùng với ông bà nội. Chuẩn đã nuôi ước mơ được cống hiến rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Đến nay, ước mơ đó của Chuẩn đã trở thành hiện thực.

Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, năm 2017, khi Chuẩn đang là học sinh lớp 8 thì bố mất do bệnh hiểm nghèo. Mẹ Chuẩn phải để lại chị em Chuẩn cho ông bà nội chăm sóc, rời quê vào Nam kiếm sống. Học thêm một năm, tốt nghiệp trung học cơ sở, Chuẩn phải nghỉ học và bắt đầu lăn lộn kiếm kế sinh nhai. Hiện Chuẩn đang là công nhân tại Công ty giầy da Eco tại Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nhận được tin mình có tên trong đợt nhập ngũ này, Chuẩn đã lập tức về quê viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ.

Vượt lên khó khăn sẵn sàng lên đường nhập ngũ - Ảnh 2.

Ước mơ được rèn luyện trong môi trường quân đội đã thành sự thật. Ký ức sâu sắc nhất đối với Chuẩn chính là bản lĩnh, phong cách của bố. Con đường phía trước của Chuẩn hôm nay cũng chính là mong ước của bố khi còn sống. Em nguyện sẽ tiếp tục theo bước ông cha, cống hiến rèn luyện thật tốt trong môi trường quân ngũ.

Thanh niên Lương Ngọc Chuẩn, xã Hoàng Lưu, huyện Hoằng Hóa

Năm 2023, huyện Hoằng Hóa có hơn 200 công dân nhập ngũ. Trong đó, có gần 80% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ như Lương Ngọc Chuẩn. Địa phương đang tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm trị giá từ 1 triệu đến 2,5 triệu đồng nhằm động viên thanh niên trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn: Bản tin thời sự tối ngày 3.2.2023