Xuân trên những cánh đồng quê

19:57 - 25/01/2023

Một mùa xuân mới đang về, mang không khí vui tươi, phấn khởi đến mọi vùng miền. Trong hơi ấm của mùa xuân, những cánh đồng quê Thanh bừng lên sức sống mới với những chồi non, lộc biếc, muôn hoa khoe sắc.

Làng hoa Đông Cương thuộc thành phố Thanh Hóa như một nét duyên, tô điểm cho bức tranh đô thị một không gian yên bình, thư thái sau những ồn ào phố xá. Khoảng những năm 90, một số hộ dân nhanh nhạy với thị trường, đã đưa giống hoa vào trồng thử nghiệm trên đất Đông Cương. Trải qua bao thăng trầm của vòng xoáy kinh tế thị trường, đến nay, phường Đông Cương đã có khoảng 100 ha đất với hơn 200 hộ trồng hoa, chủ yếu là các loại cúc, hồng, ly, đồng tiền... Đông Cương cũng được xem là một trong những "vựa hoa" lớn nhất xứ Thanh.

Xuân trên những cánh đồng quê - Ảnh 2.

Xuân trên những cánh đồng quê - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa cho biết: "Năm thu được thì vui vẻ, năm thì thất bát nhưng đã gắn bó với nghề thì phải quyết tâm, năm nọ bù năm kia, mong muốn năm tới thời tiết mưa thuận gió hòa để bà con đỡ vất vả, để có thu nhập để bà con gắn bó với nghề trồng hoa lâu hơn nữa."

Xuân về, những cánh đồng quê Thanh còn được tô điểm bởi sắc thắm của hoa đào. Nhắc đến cây đào xứ Thanh, phải kể đến đào Xuân Du, Phúc Đường (Như Thanh), đào Quảng Chính (Quảng Xương), hay đào Hợp Lý (Triệu Sơn)… Theo những người trồng đào lâu năm, thì nghề này giống như chăm con trẻ, cần sự kiên trì, nâng niu từng chút. Phải để ý từng thay đổi dù nhỏ nhất của cây từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, để có cách chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển. Người làm hoa vắt mình cho đất, cho cây, để đổi lấy niềm vui ngày Tết của mọi nhà.

Xuân trên những cánh đồng quê - Ảnh 4.

Không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp đất trời, mang theo hy vọng về một năm mới tốt đẹp. Và mùa xuân sẽ được cảm nhận một cách trọn vẹn, đủ đầy khi đến thăm những vườn cây trĩu quả và cả những cánh đồng rau màu xanh mát. Năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi, làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các loại cây trồng, song nhờ sự cần cù trong lao động, người dân các địa phương đã gây dựng được nhiều cánh đồng, nhiều trang trại trồng rau màu an toàn, giá các loại rau – củ - quả trong những tháng cuối năm lại khá cao nên người nông dân rất phấn khởi.

Xuân trên những cánh đồng quê - Ảnh 5.

Xuân trên những cánh đồng quê - Ảnh 6.

Bà Trần Thị Hải, Xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc

Bà Trần Thị Hải, Xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết thêm: "Bà con áp dụng khoa học kĩ thuật nên đầu ra rất hiệu quả, bà con ủng hộ theo chỉ đạo của hợp tác xã nên đưa cây con giống mới vào, đời  sống nhân dân khởi sắc nên bà con phấn khởi."

Quê hương xứ Thanh vốn đã tươi đẹp, có bàn tay con người xây dựng sẽ càng trở nên trù phú hơn. Vậy nên, có rất nhiều bạn trẻ đã rời phố thị về với đồng làng, chọn con đường không ly hương, mà khởi nghiệp ngay trên chính quê nhà. Họ đang giúp cho những "bức họa đồng quê" thêm tươi đẹp, những làng bản thực sự là nơi đáng sống, để xứ Thanh luôn là điểm lựa chọn của du khách muôn phương.

Xuân trên những cánh đồng quê - Ảnh 7.

Giờ đây, nhờ công cuộc xây dựng nông thôn mới, xuất hiện ngày càng nhiều những vùng quê đáng sống. Làng mình, bản mình đang ngày càng đẹp hơn, hãy dành chút thời gian, lắng đọng tâm hồn để cảm nhận đầy đủ vẻ đẹp của miền quê ta đang sống.

Nguồn: Bản tin Thời sự tối ngày 25/1/2023