Người trọn đời giữ rừng lim xanh

18:35 - 15/10/2023

Năm 1962, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước lên khai hoang, phát triển kinh tế tại khu vực vùng cao Thanh Hóa, ông Lê Huy Thục theo cha mẹ từ Sầm Sơn lên xã Thanh Tân, huyện Như Thanh. Cũng từ đó cho tới nay, ông đã dành trọn cuộc đời để trông giữ và chăm sóc khu rừng lim tự nhiên duy nhất còn sót lại của xã Thanh Tân, với tâm nguyện gìn giữ vốn quý của rừng cho thế hệ con cháu mai sau.

Năm 1997, Gia đình ông Thục nhận trông coi, bảo vệ  30ha rừng. Khi các hộ dân trong thôn, xã lần lượt chặt bỏ rừng để trồng keo và các loại cây khác, ông Thục và vợ vẫn quyết tâm giữ gìn rừng lim, với niềm tin khu rừng sẽ xanh tốt trở lại. Để giữ rừng, thay vì chặt lim lấy gỗ trồng keo, ông Thục chọn cách khẩn hoang những miếng đất quanh nhà để trồng luồng. Hiện tại, gia đình ông có trên 1ha luồng, đem lại nguồn thu nhập tương đối ổn định. Cũng bởi lòng quyết tâm và sự kiên trì, sau gần 30 năm, ông Thục đã được tự nhiên "trả ơn" bằng màu xanh của một khoảnh rừng. Rừng lim rộng khoảng 8ha, có hàng vạn cây lim xanh và nhiều loài cây bản địa quý hiếm. Nhiều cây lim lớn, có giá trị cao không chỉ về kinh tế, mà còn về nguồn gen sinh học.  

Ông Lê Huy Thục, Xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Bác Hồ dạy vì lời ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, vì vậy, tôi là người cao tuổi, tôi cố gắng bảo vệ rừng lim xanh cho thế hệ cháu con".

Người trọn đời giữ rừng lim xanh - Ảnh 2.

Với thành tích giữ gìn và bảo vệ rừng, ông Lê Huy Thục được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp ngành trao tặng. Nhưng với ông, có lẽ, không niềm vui nào lớn hơn là tiếp tục được nhìn thấy màu xanh của rừng lim- màu xanh của niềm tin, hy vọng về sự hồi sinh những cánh rừng già.

Nguồn: Bản tin 18h30 ngày 15/10/2023