ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150

Phê bình văn học

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật

20:00 , 12/06/2023

Sáng 12/6, tại thành phố Sầm Sơn, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật với chủ đề “Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học, nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ”. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, các nhà nghiên cứu, nhà văn, những người đang hoạt động trên các lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật của một số tỉnh, thành phố ở khu vực phía Bắc.

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hoá lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

18:55 , 27/12/2022

Ngày 27/12, Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có phó giáo sư, tiến sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh… cùng gần 500 đại biểu hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa.

Từ những chuyến đi

Từ những chuyến đi

17:06 , 02/09/2022

Tác giả Nguyễn Ngọc Hải là một trong những cây bút trẻ ở xứ Thanh. Thế mạnh của anh là viết ký và bao giờ cũng vậy, trong mỗi tác phẩm của mình, điều anh trăn trở nhất chính là số phận con người. Tập ký “Chạy về phía mặt trời” là tác phẩm như thế.