Chiếc máy ảnh chiến trường của nhà báo Argentina 'trở lại' Việt Nam
Một câu chuyện cảm động của nhà báo người Argentina Ignacio Ezcurra vừa được kể lại bằng chuyên đề triển lãm tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đúng dịp kỷ niệm 203 năm ngày Lễ độc lập nước Cộng hoà Argentina (9-7-2019).
Câu chuyện bắt đầu từ sự kiện Mậu Thân 1968 trong chiến tranh Việt Nam, nhà báo Ignacio Ezcurra (sinh năm 1939), khi ấy đang viết cho tờ La Nación, đã đặt chân đến Việt Nam như bao phóng viên chiến trường từ phương Tây đến theo đuổi tin chiến sự.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Ignacio Ezcurra hiện diện tại những nơi khốc liệt nhất của cuộc chiến đang diễn ra nóng bỏng từ Huế đến Sài Gòn, trải qua nhiều vùng miền từ thôn quê đến thành thị Việt Nam.
Với chiếc máy ảnh hiệu Pentax Honeywell H3 trong tay, Ignacio Ezcurra ghi lại rất nhiều khoảnh khắc ấn tượng đã trở thành một phần di sản ảnh tư liệu về chiến tranh Việt Nam.
Ignacio Ezcurra bị mất tích tại Sài Gòn vào ngày 8-5-1968, nhưng câu chuyện không dừng lại.
Hành trình tiếp nối
50năm sau, từ phía bên kia bán cầu nơi đất nước Argentina dưới mái ấm gia tộc Ezcurra, cháu ngoại của ông khi lớn lên đã cảm thấy ấn tượng về chiếc máy ảnh của ông mình - di vật của người ông đã không trở về từ chiến trường Việt Nam xa xôi.
Chính từ ấn tượng ấy, đúng 50 năm sau ngày Ignacio Ezcurra mất tích, người cháu ngoại của ông - cô Luisa - bằng một hành trình tiếp bước ông ngoại, đã đến Việt Nam với chính chiếc máy ảnh ngày xưa của ông.
Hai ông cháu cách nhau nửa thế kỷ cùng làm một hành trình đến Việt Nam. Chỉ khác nhau ở hoàn cảnh đất nước hai thời kỳ. Ngày xưa, tác phẩm ảnh báo chí của Ignacio Ezcurra là người dân Việt Nam trong khói lửa chiến tranh, là máy bay ném bom, là những chuyến phà với người dân hớt hải chạy loạn...
Thì nay, năm 2018, Luisa đến Việt Nam và cũng đi qua các tỉnh thành, ghi lại hình ảnh Việt Nam hôm nay bằng chính chiếc máy ảnh năm xưa, chiếc máy ảnh bước ra từ chiến tranh vẫn còn tiếp tục làm việc trên mảnh đất Việt Nam cũng bước ra từ khói lửa chiến tranh.
Chỉ có chủ nhân chiếc máy, ông ngoại của Luisa, nhà báo Ignacio Ezcurra can trường, là biệt dạng vô âm sau hai chữ "mất tích" lạnh lùng trong lòng gia đình và đồng nghiệp.
Chiếc máy ảnh hiệu Pentax Honeywell H3 của Ignacio Ezcurra nay được gia đình tặng lại cho Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Ảnh: L.ĐIỀN
Từ 50 năm trước, Ignacio Ezcurra từng tâm sự với mẹ rằng: "Con muốn đến Việt Nam, con muốn xem điều gì xảy ra, bởi vì có điều gì đó không phải như những gì họ đang nói, con muốn đến và mang về sự thật...".
Và giờ đây, cô cháu ngoại Luisa Duggan kể về lời đề nghị của mẹ: "Khi đến ngày 50 năm ông Ignacio Ezcurra qua đời, nhà mình sẽ đến Sài Gòn, con muốn đi không?".
Càng xúc động hơn khi nghe cô Luisa chia sẻ về cảm xúc khi ấy: "Mẹ hỏi tôi từ 2 năm trước, mà cũng có thể là hỏi chiếc Pentax. Cả tôi và chiếc Pentax đều đồng ý. Chiếc máy ảnh là thứ đầu tiên tôi cho vào hành lý của mình".
Nửa thế kỷ và một Việt Nam khác
Cũng từ Việt Nam nhưng thời gian nửa thế kỷ trôi qua đã mang lại trước mắt Luisa những khung cảnh hoàn toàn khác. Một Việt Nam thời bình đang phát triển, cũng những dòng sông, cây cầu, nhưng khắp nơi đang ngập một màu xanh, và con người đang rạng rỡ một niềm vui sống.
"Chiếc Pentax đã đưa tôi đến Việt Nam... Nó là nhân chứng duy nhất chứng kiến sự thay đổi của cuộc sống nơi này", Luisa chia sẻ.
Chiếc máy chữ, thẻ nhà báo, và quyển sách của Ignacio Ezcurra được gia đình tặng lại cho Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Ảnh: L.ĐIỀN
Theo ghi nhận từ Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam, tháng 1-2018, bà Encarnación Ezcurra (mẹ của Luisa) đã lên kế hoạch đến Việt Nam - nơi cha bà ngã xuống trong chiến tranh. Một trong những nội dung của chuyến đi là đến thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và bà mong muốn được đưa tên Ignacio Ezcurra vào danh sách những nhà báo nước ngoài bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam.
Chuyến đi đầy ý nghĩa, ngoài một loạt hình ảnh được ghi nhận nay trở thành chất liệu chính cho chuyên đề triển lãm, gia đình đã tặng lại cho Bảo tàng Chứng tích chiến tranh các di vật của nhà báo Ignacio Ezcurra, gồm cả thẻ nhà báo, chiếc máy đánh chữ, và chiếc máy ảnh Pentax Honeywell H3 đã chuyền tay qua ba thế hệ nhà Ignacio.
"Triển lãm này không chỉ phản ánh giá trị lịch sử, báo chí và thẩm mỹ, mà còn mang giá trị cảm xúc quan trọng kết nối hai cách nhìn thông qua một lăng kính cách nhau 50 năm", Đại sứ Argentina Juan Carlos Valle Raleigh nói.
"Câu chuyện từ chiếc máy ảnh", do vậy, là một trường hợp đặc biệt có sức gợi để công chúng suy nghĩ sâu hơn về Việt Nam từ góc nhìn hậu chiến hôm nay.
Và với những cảm tình sâu sắc đến thế, câu chuyện từ chiếc máy ảnh truyền đời của Ignacio Ezcurra dường như chưa dừng lại, nhất là khi nghe cô Luisa Duggan bộc bạch tâm tình: "Một phần trong chúng tôi thuộc về Việt Nam, như ông tôi vậy. Chúng tôi sẽ còn trở lại Việt Nam và lăng kính của chiếc máy ảnh sẽ tiếp tục kể câu chuyện về nơi này".
Theo Tuổi trẻ online
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2026
Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2026, kỷ niệm 1021 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Đại Hành Hoàng đế sẽ diễn ra từ ngày 22/4 - 24/4/2026 (tức từ ngày 06/3 - 08/3 năm Bính Ngọ). Đến nay, xã Xuân Lập đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để lễ hội diễn ra thành công.
Sầm Sơn siết chặt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm mùa du lịch
Chỉ còn ít ngày nữa, mùa cao điểm du lịch biển hè năm 2026 sẽ chính thức khởi động. Tại Sầm Sơn, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đang được siết chặt ở tất cả các khâu, từ nguyên liệu đến chế biến, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và củng cố uy tín cho thương hiệu du lịch của địa phương.
Xã Xuân Lập sẵn sàng tổ chức Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2026
Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2026, kỷ niệm 1021 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Đại Hành Hoàng đế (08/3 Ất Tỵ 1005 - 08/3 Bính Ngọ 2026) sẽ diễn ra từ ngày 22/4 - 24/4/2026 (tức từ ngày 6/3 - 08/3 năm Bính Ngọ). Xã Xuân Lập đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để lễ hội diễn ra thành công.
Bảo đảm an toàn du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2026.
Vé bay dịp 30/4 tăng giá
Giá vé máy bay trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 năm nay được ghi nhận tăng nhẹ, khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các chặng bay đến các địa phương có khu du lịch, nghỉ dưỡng đã đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%.
Lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú nội địa của du khách Việt trên Agoda tăng 81%
Theo dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú trong nước từ Agoda, nhu cầu du lịch nội địa của du khách Việt tăng mạnh trong kỳ nghỉ cuối tháng 4 kéo dài sang đầu tháng 5, với mức tăng trưởng lên tới 81%.
Sầm Sơn 2026 - Khởi động mùa hè rực rỡ
Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 sẽ chính thức khai mạc vào tối 25/4 tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Đây được xem là sự kiện mở màn cho mùa hè sôi động của Sầm Sơn năm 2026. Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho sự kiện đang được các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất, với mong muốn đem đến cho người dân và du khách những cảm xúc và trải nghiệm thú vị ngay từ khi bước vào mùa du lịch cao điểm.
Đưa sách đến gần hơn những “công dân nhí”
Việc đưa sách đến gần hơn với trẻ em không chỉ là sinh hoạt văn hóa, mà còn là hoạt động cần thiết để định hướng cho các em phát triển năng lực tự chủ và tư duy độc. Tại Trường Liên cấp Fansipan, câu chuyện này đang được thực hiện như một hành trang thiết yếu cho những “công dân nhí” trước ngưỡng cửa tương lai.
Qua miền lễ hội xứ Thanh
Giữa nhịp sống hiện đại, xứ Thanh vẫn lưu giữ một “dòng chảy lễ hội” bền bỉ, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa. Qua từng miền đất, mỗi lễ hội không chỉ là sinh hoạt văn hóa mà còn giống như một lần trở lại với cội nguồn – nơi những câu chuyện cũ được kể lại, những phong tục xưa được giữ gìn, và cả những gì thuộc về tâm hồn xứ sở được lặng lẽ trao truyền qua năm tháng.
Người nghệ sĩ nơi bản nhỏ
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống dần lùi vào ký ức, vẫn có những con người lặng lẽ giữ lại âm thanh của bản làng. Câu chuyện sau đây bắt đầu từ tiếng khèn bè nơi miền núi Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.