Vì sao kết phim "Cô gái nhà người ta" vẫn chưa làm khán giả thoả mãn?
25 tập phim của "Cô gái nhà người ta" đã khép lại vào tối 18/3. Mặc dù bộ phim đã đóng lại với nhiều tình tiết có hậu nhưng khán giả vẫn chưa thấy thoả mãn.
Khán giả hụt hẫng vì kết phim quá nhanh
Ở tập 25, sau khi bị Đẩu (Anh Tuấn) dùng bằng chứng ghi âm về những tội ác đã làm uy hiếp để tống tiến, ông Tài (NSND Tiến Đạt) rất lo lắng. Ông ta sai Quân (Tiến Ngọc) tìm mọi cách để giết Đẩu hòng bịt đầu mối nhưng vì quá sợ nên Quân không dám làm. Dẫu vậy, ông Tài vẫn chưa từ bỏ ý định.
Nhấn để phóng to ảnh
Nhấn để phóng to ảnh
Cảnh ông Đẩu phát hiện ông Tài bỏ thuốc độc vào rượu để đầu độc mình.
Ông ta giả vờ mua đồ nhậu đến ngôi miếu nơi ông Đẩu ta túc để nhậu, nhận anh em nhưng kỳ thực là để đầu độc em mình. Lúc ông Đẩu vào trong nhà lấy rượu, ở ngoài sân, lão Tài nhanh tay bỏ gói thuốc độc vào chén rượu. Qua khe cửa, Đẩu nhìn thấy mọi việc nhưng vẫn giả vờ trúng độc để ông Tài lộ rõ chân tướng.
Ông Bá (Tiến Quang) - trưởng thôn cùng nhóm Khoa (Đình Tú), Cân (Việt Bắc) và Uyên (Phương Oanh) lập kế hô hoán dân làng báo tin ông Đẩu đã chết. Người dân tưởng thật, góp tiền mua quan tài đưa ông Đẩu ra nghĩa trang đầu làng. Kỳ thực, có quan tài, có đám ma nhưng trong quan tài lại chỉ chứa thóc.
Cả nhóm Khoa, Cân, Uyên sau đó đã làm đơn tố cáo lên công an về những tội ác mà ông Tài đã gây ra. Khi biết tin, ông Tài gọi Quân vội vàng mang cả vali tiền lên nhà Chánh Thanh tra tỉnh để chạy chọt nhưng ông này không tiếp. Quân lợi dụng lúc ông Tài vào nhà Chánh Thanh tra tỉnh đã ôm cả vali tiền “cao chạy xa bay”. Cuối cùng, trong lúc đang gom tiền để chạy trốn thì ông Tài đã bị công an bắt.
Nhấn để phóng to ảnh
Cảnh bộ ba gửi đơn tố cáo ông Tài lên công an.
Nhấn để phóng to ảnh
Uyên và Khoa có nụ hôn đầu tiên.
Kết phim, Mận (Hương Giang) hạ sinh được cậu con trai kháu khỉnh; Trâm - em gái Khoa cuối cùng cũng đã chịu về nhà trong sự mong chờ mỏi mòn của bố mẹ; Đào - em gái Uyên đã quyết định mở lại quán cắt tóc, gội đầu vì “ngoài nghề này con không biết làm gì khác”; Uyên đã xin được đi dạy trở lại trên thị trấn. Ngày Uyên chuẩn bị lên thị trấn nhận việc, Khoa và Uyên đã có nụ hôn đầu tiên.
Nhiều khán giả cho rằng, kết phim dù có hậu nhưng diễn biến quá nhanh khiến cho mọi thứ trở nên sơ sài. Ngay cả nụ hôn của Uyên với Khoa cũng rất vội vàng và qua quýt. Điều này không phù hợp với chuyện họ mong chờ nụ hôn này từ lâu.
“Cảnh Khoa với Uyên hôn nhau nhanh vậy trời. Cảnh hôn trong phim này còn nhanh hơn cả cảnh bị hiếp”; “Được mỗi đoạn mong chờ nhất lại được có vài giây”; “Phim hay phết, mỗi tội kết cái là kết luôn, thành thử tội cho Khoa bao lâu vất vả, đến lúc được tí thì chẳng thấm vào đâu”... là những lời phàn nàn của khán giả.
Nhiều tình tiết vô lí, chưa thuyết phục
Nhiều người cũng tỏ ra không đồng tình khi cảnh bắt ông Tài quá sơ sài, đơn giản. Có người lí giải rằng, ông Tài vướng mấy tội nặng: xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường, lừa gạt dân làng để mua đất giá rẻ, kinh doanh cà phê trá hình, giết người có chủ đích... nhưng lại bị bắt rất đơn giản.
Nhấn để phóng to ảnh
Cảnh ông Tài bị bắt quá sơ sài và đơn giản.
“7 người chết và ung thư sắp chết trong 24 tập phim nhưng chỉ cần 15 phút để người gây ra tội lỗi đó bị công an bắt, quá đáng sợ”; “Kết có hậu nhưng đơn giản và nhanh như một cơn gió”; “Gì mà nhanh thế, chẳng đâu vào đâu đã tập cuối. Cảm thấy vẫn hơi dang dở chưa thuyết phục cho lắm!”, “Hai mấy tập phim chỉ thấy nam chính nhọ hơn than, rồi lão Tài nham hiểm đủ đường, vậy mà chỉ trong 1 tập cuối đã phơi bày được tất cả tội ác. Phim gì mà hơn cả kịch, chả đâu vào đâu”... là cảm nhận của nhiều người.
Thậm chí, có người còn “bóc mẽ” rằng, trong đơn tố cáo của Khoa gửi lên công an chỉ ghi mỗi nơi thường trú là làng Yên mà không có xã, huyện, tỉnh. Điều này thấy rất vô lí vì ở Việt Nam có không biết bao nhiêu làng Yên.
“Khoa “gà” viết đơn tố cáo ghi nơi thường trú mỗi làng Yên. Cả nước Việt Nam có bao nhiêu là làng Yên mà ghi như vậy. Xem mà tức cười. Nói thật, cứ đạo diễn với biên kịch không tinh tế như thế thì bao giờ phim Việt Nam mới sánh được với phim các quốc gia khác?”, khán giả Hồng Nam bình luận.
Đặc biệt, rất nhiều ý kiến cho rằng “Chưa thấy bộ phim nào tên phim lại chả liên quan gì đến nội dung phim như phim này”. Nhiều người đề nghị đổi tên phim thành “Lão Tài làng ta”, “Đau thương một vùng quê”, “Chuyện làng Yên”... Từ chỗ chưa thấy thoã mãn với 25 tập phim đã phát sóng, nhiều khán giả đề nghị ê-kíp tiếp tục làm phần 2.
Nhấn để phóng to ảnh
Đạo diễn Trịnh Lê Phong (tay cầm điện thoại) cùng các thành viên ê-kíp trong hậu trường quay phim.
Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho rằng, bất kỳ một bộ phim nào, kết phim cũng không thể làm thoả mãn được tất cả mọi người. Có người thích kiểu này, có người thích kiểu kia. Quan trọng nhất là cái kết đưa ra phù hợp nhất với diễn biến của phim và đọng lại được những thông điệp nhân văn về tình người, về nhân quả.
Về ý kiến làm tiếp phần 2, nam đạo diễn cho biết, hiện Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) vẫn chưa có kế hoạch gì. Ngay cả phần ngoại truyện cũng khả năng cao là sẽ không có.
Trong khi đó, diễn viên Hương Giang - đảm nhận vai Mận lại chia sẻ: “Nếu được, tôi vẫn muốn được tiếp tục làm việc với những con người đáng yêu của đoàn làm phim “Cô gái nhà người ta”.
Hà Tùng Long/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Công bố dự án phim “Chiến bào”
Sáng ngày 25/6, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), Công ty TNHH November Films phối hợp với Sở VHTT&DL Thanh Hoá cùng các đơn vị liên quan, công bố dự án phim điện ảnh lịch sử “Chiến bào” của đạo diễn Victor Vũ.
Potala – Nơi lưu giữ tinh hoa Phật giáo Tây Tạng
Giữa cao nguyên Tây Tạng hùng vĩ, cung điện Potala hiện lên như một biểu tượng bất diệt của kiến trúc, văn hóa và tâm linh. Không chỉ là điểm đến nổi tiếng của Lhasa, Potala còn được xem là thánh địa của niềm tin, nơi lưu giữ tinh hoa Phật giáo Tây Tạng qua hàng thế kỷ.
Quy Nhơn lọt lọt top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới cho du lịch biển năm 2026
Những bãi biển trong xanh, cảnh quan hoang sơ cùng nhịp sống bình yên đã giúp Quy Nhơn ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới. Mới đây, chuyên trang du lịch nổi tiếng Lonely Planet đã đưa Quy Nhơn vào danh sách 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng danh giá này.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Mở thêm hơn 2.000 chỗ ngồi phục vụ khán giả
Đêm thi thứ năm, cũng là đêm cuối vòng loại DIFF 2026 diễn ra tối 27/6 với chủ đề “Tầm nhìn” sẽ là cuộc tranh tài giữa đội Skylighter Fireworks Pty Ltd của Australia và đội Macedos Pirotecnia Lda của Bồ Đào Nha. Trước nhu cầu tăng cao của người dân và du khách, Ban tổ chức đã quyết định đưa khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi vào khai thác sớm hơn kế hoạch.
Tiềm năng phát triển du lịch hồ Yên Mỹ
Nếu biển xanh, núi cao hay những di sản nổi tiếng đã trở thành dấu ấn quen thuộc của du lịch Thanh Hóa, thì hồ Yên Mỹ lại mang đến một trải nghiệm khác biệt. Với mặt nước mênh mang, cảnh quan nguyên sơ và không gian yên bình, nơi đây đang dần trở thành điểm hẹn hấp dẫn cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên.
Xu hướng “Ăn sành – ăn lành” tại Thanh Hóa
Xu hướng ăn uống hiện nay không chỉ cần ngon mà còn phải tốt cho sức khỏe. Trong chương trình foodtour Thanh Hóa tuần này, mình sẽ đưa các bạn khám phá hai thương hiệu đang rất được yêu thích tại Vincom Plaza Thanh Hóa, cùng theo đuổi triết lý "Ăn Sành – Ăn Lành" nhưng theo hai cách hoàn toàn khác nhau.
Từ di sản đến sản phẩm du lịch đặc sắc
Di sản văn hóa không chỉ là những giá trị được gìn giữ từ quá khứ mà còn là nguồn tài nguyên đặc biệt để phát triển du lịch. Tại xã Tây Đô, nơi sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản đang được gắn chặt với phát triển du lịch, tạo nên những sản phẩm đặc trưng, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thác Voi – miền xanh thẳm nơi đại ngàn
Nằm ẩn mình giữa đại ngàn Thạch Thành, danh thắng Thác Voi, nay thuộc xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa, từ lâu đã được ví như một "nàng tiên xanh" dịu dàng của xứ Thanh. Trong xu hướng du lịch sinh thái và các hành trình "chữa lành" đang lên ngôi mạnh mẽ, tọa độ hoang sơ này trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những tâm hồn muốn tìm về với thiên nhiên thuần khiết.
Nơi yêu thương bắt đầu
Giữa nhịp sống hối hả và những lo toan thường nhật, luôn có một nơi lặng lẽ chở che, yêu thương và nâng đỡ mỗi chúng ta trên hành trình cuộc đời. Đó chính là gia đình – mái ấm lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, là điểm tựa bình yên để trở về sau những bộn bề và cũng là nơi khởi nguồn của yêu thương, hạnh phúc.
Thanh Hóa phê duyệt dự án hơn 8,7 tỉ đồng khai quật ngôi đền cổ được ví như "Thành nhà Hồ thứ hai"
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt dự án khai quật khảo cổ tổng thể đền thờ Nguyễn Văn Nghi. Với kinh phí đầu tư hơn 8,7 tỉ đồng, dự án nhằm làm rõ quy mô kiến trúc, giá trị lịch sử của ngôi đền cổ hơn 400 năm tuổi, nơi được ví như "Thành nhà Hồ thứ hai" của xứ Thanh.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.