25 năm sau "Tể tướng Lưu gù": Phim vận vào đời "Lưu Dung" và "Hòa Thân"
Bộ phim truyền hình Trung Quốc "Tể tướng Lưu gù" đã làm nên tên tuổi của những diễn viên như Lý Bảo Điền (vai Lưu Dung), Vương Cương (vai Hòa Thân), Trương Quốc Lập (vai Càn Long).
Bộ phim truyền hình "Tể tướng Lưu gù" (1996) kể từ khi ra mắt đến nay vẫn được xem là một trong những phim truyền hình Hoa ngữ hay nhất. Chuyện phim xoay quanh nhân vật Lưu Dung mang tấm lưng gù, nhưng tấm lòng ngay thẳng, có trí tuệ hơn người.
Khi ra làm quan, Lưu Dung là một vị quan thanh liêm, ông dần dần được thăng lên chức tể tướng. Luôn đối đầu với Lưu Dung là gian thần Hòa Thân. Những cuộc đối đầu giữa hai nhân vật này luôn được khắc họa trong phim vừa kịch tính, trí tuệ, lại có nét hài hước, khiến người xem thích thú theo dõi.
Qua các tập phim, người xem không chỉ thấy những câu chuyện phần nào phản ánh về những nhân vật lịch sử, mà còn thấy những câu chuyện về nhân sinh rất gần gũi, được thể hiện tự nhiên và hấp dẫn.
Tới hôm nay, 25 năm đã trôi qua, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn viên ngày ấy đã có nhiều đổi khác, nhưng có một điều thú vị là dường như vai diễn trong "Tể tướng Lưu gù" đã có phần... "vận vào" cuộc sống của hai diễn viên Vương Cương (vai Hòa Thân) và Lý Bảo Điền (vai Lưu Dung).
Hiện tại, cả hai diễn viên đều đã ở tuổi thất thập, họ vẫn có sức khỏe tốt so với tuổi tác của mình và đều có những sự lựa chọn riêng cho cuộc sống, công việc của bản thân.
Nam diễn viên Vương Cương (hiện 72 tuổi) sống sung túc bên người vợ thứ 3, ông có thêm con khi tuổi đời đã không còn trẻ. Vương Cương luôn thể hiện sự linh hoạt trong công việc, ông không chỉ tham gia diễn xuất, mà còn rất có duyên khi làm MC của các chương trình truyền hình.
Nam diễn viên Lý Bảo Điền (hiện 74 tuổi) lựa chọn cuộc sống giản dị, trầm lắng, ông ít khi xuất hiện bên ngoài các bộ phim. Cả cuộc đời, ông chỉ đau đáu với những vai diễn, ông hầu như không tham gia các sự kiện, chương trình giải trí, hạn chế trả lời phỏng vấn.
Ở Lý Bảo Điền có sự "khắc nghiệt, cực đoan" của một diễn viên đặt những tiêu chí rất cao cho mỗi lần xuất hiện của bản thân trước công chúng, cũng vì thế mà dù có thời rất được công chúng hâm mộ, nhưng ông vẫn chủ động giữ cho mình sự trầm lắng tách biệt khỏi những ồn ã, xô bồ của giới giải trí.
"Lưu Dung" Lý Bảo Điền sống thanh đạm, quyết không đóng quảng cáo
Nam diễn viên Lý Bảo Điền rất tài năng và vô cùng... khó tính. Xuyên suốt sự nghiệp, ông chỉ cần mẫn đóng phim và từng giành được nhiều giải thưởng.
Ở Lý Bảo Điền, người ta cảm nhận được sự khó tính, nghiêm khắc và cầu toàn của ông đối với từng vai diễn. Lý Bảo Điền từng tích cực tham gia diễn xuất, nhưng ông chỉ nhận những vai mà bản thân ông tự thấy là hay, ngoài ra, các hoạt động bên lề trong giới giải trí không hấp dẫn Lý Bảo Điền.
Ông thậm chí không bao giờ nhận đóng quảng cáo, không muốn truyền thông - công chúng biết nhiều về cuộc sống riêng của mình.
Lý Bảo Điền vốn sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ, ông đã rất yêu thích các vở kịch, mỗi khi ở địa phương có đoàn kịch đến biểu diễn, ông luôn sớm có mặt và mải mê theo dõi đến mức thường bị giáo viên phạt, bị cha mẹ đánh đòn do về nhà trễ hoặc thậm chí trốn học để đi xem biểu diễn.
Khi bước vào tuổi trưởng thành, Lý Bảo Điền bày tỏ với cha mẹ về mong muốn được học diễn kịch, nhưng cha mẹ không ủng hộ. Hiểu rằng mình sẽ không bao giờ nhận được sự thấu hiểu, cảm thông của gia đình, ông quyết định bỏ nhà ra đi để có thể tự do ra ngoài quan sát cuộc sống, tìm cơ hội theo đuổi ước mơ. Trong 5 năm lang bạt, Lý Bảo Điền không có một liên hệ nào với gia đình.
Dần dần, ông cũng tìm được cơ hội để gia nhập một gánh hát, học hỏi các kỹ năng biểu diễn ban đầu, khi ấy, ông phải làm rất nhiều công việc tay chân trong đoàn, bởi ông vốn không có kinh nghiệm gì trong biểu diễn, nên phải cống hiến sức lực để đổi lại việc được đi theo học hỏi nghệ thuật diễn xuất.
Giai đoạn ấy, có lần Lý Bảo Điền đã bị ngất trên sân khấu vì quá sức trong cả công việc lao động nơi hậu trường và hoạt động luyện tập, biểu diễn trên sân khấu. Khi Lý Bảo Điền tỉnh dậy trong bệnh viện, chàng thanh niên thấy cha đang ngồi trông mình bên giường bệnh. Sau những năm tháng xa cách, hai cha con bật khóc và giảng hòa.
Hóa ra gia đình vẫn dõi theo Lý Bảo Điền suốt những năm tháng phiêu bạt ấy, nhưng họ không để lộ ra. Rất may cho Lý Bảo Điền là ông đã kịp gặp lại cha để làm ấm tình cảm, bởi chỉ ít lâu sau đó, người cha qua đời vì bệnh nặng.
Sau này, khi thành danh, Lý Bảo Điền vẫn có một nỗi đau trong lòng, đó là khi có thành quả, thì cha không còn sống trên đời để chứng kiến nữa. Lý Bảo Điền là người rất khắt khe, với sự nghiệp của bản thân mình, ông vẫn luôn tự nhận rằng mình không làm được gì nhiều, không có gì nổi bật đáng kể, và trong đời tư, ông còn nhiều thiếu sót với cha mẹ.
Nói về cách sống của một diễn viên trước công chúng, ông từng có một câu rất ngắn gọn nhưng sâu sắc: "Không dễ để được nhớ đến dài lâu nhờ một vai diễn, thị hiếu của người xem luôn thay đổi. Để có được một vai diễn thành công rất khó, nhưng để làm hỏng hình ảnh đẹp thì rất dễ".
Sau những vai diễn được yêu thích, đặc biệt là sau bộ phim "Thần y Hỷ Lai Lạc" (2003), Lý Bảo Điền nhận được vô số lời mời đóng quảng cáo cho các hãng dược phẩm, nhưng ông một mực từ chối, bất kể cát-sê cao tới mức nào: "Nếu tôi nhận lời đóng quảng cáo, người xem sẽ lẫn lộn giữa hình ảnh của tôi trong phim và hình ảnh của tôi trong quảng cáo, như vậy là có lỗi với nhân vật.
Đa phần quảng cáo mời tôi đóng là quảng cáo dược phẩm. Tôi đã bao giờ uống những thuốc ấy đâu, tôi không biết chúng có lợi, có hại thế nào. Tôi không lừa dối khán giả được, họ có thể vì tin tôi nên mới mua thuốc, tôi phải xứng đáng với lòng yêu mến của họ, không thể có lỗi với họ".
"Hòa Thân" Vương Cương: Giàu có, 3 đời vợ và vẫn đang... "nuôi con nhỏ"
Vai diễn đúng chất gian thần nhưng qua lối diễn dí dỏm, hóm hỉnh của Vương Cương, người xem đã có nhiều phen bật cười, không ghét nổi nhân vật, diễn xuất của Vương Cương trong vai Hòa Thân được xem là kinh điển trong phim Hoa ngữ.
Sau này, Vương Cương còn xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam" (2002 - 2010). Từ bộ phim này, cùng với Trương Quốc Lập và Trương Thiết Lâm, Vương Cương tạo thành bộ ba "thiết tam giác" khiến công chúng rất yêu mến.
Trong công việc, Vương Cương được đánh giá là người tài năng, linh hoạt, ông vốn được biết đến ở thuở ban đầu với cái duyên của một MC, từng được mời dẫn những chương trình lớn, bởi ông có tài năng ăn nói hoạt bát, sau này, ông lại thành công hơn nữa trong lĩnh vực diễn xuất.
Trong đời sống riêng tư, Vương Cương trải qua 3 cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu diễn ra ngắn ngủi, ông kết hôn với nữ nghệ sĩ múa Tiểu Đỗ hồi năm 1978, họ có được một cô con gái đặt tên là Vương Đình Đình, rồi ly hôn trong năm 1979.
Ông kết hôn lần hai hồi năm 1996 với nữ ca sĩ Thành Phương Viên, rồi ly hôn năm 2001. Năm 2006, ông kết hôn với một phụ nữ trẻ có tên Trịnh Diễm Đông nhờ quen qua... mạng. Họ biết nhau từ năm 2005, thường xuyên trò chuyện qua mạng, rồi quyết định gặp gỡ và tiến tới hôn nhân vào cuối năm 2006.
Trịnh Diễm Đông là một nghệ sĩ violin, cô kém Vương Cương 20 tuổi. Năm 2008, họ cùng nhau đón người con chung chào đời - cậu con trai Vương Nhất Đinh.
Vương Cương là một nghệ sĩ linh hoạt, đa sở trường, trải qua những năm tháng làm nghề, ông đã tích cóp được cho mình khối tài sản không nhỏ. Gia đình ông hiện sống trong một biệt thự cổ xây theo kiểu "tứ hợp viện". Từ lâu, Vương Cương đã "đi tắt đón đầu" với thú vui sưu tập đồ cổ, ông là một "tay chơi" có tiếng trong lĩnh vực này.
Vương Cương với tài xoay xở tháo vát của mình trong công việc và cuộc sống hiện đã có thể bảo đảm cho vợ con một cuộc sống thoải mái, ông không còn tham gia nhiều hoạt động trong giới giải trí như trước mà dành thời gian để ở bên gia đình.
Bích Ngọc/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Đánh thức miền di sản
Thanh Hóa là vùng đất tiêu biểu cho dòng chảy lịch sử, văn hóa liên tục của dân tộc với kho tàng hơn 1.530 di tích được kiểm kê. Từ Di sản thế giới Thành nhà Hồ, các di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, chiến khu Ngọc Trạo, đến gần 30 di sản phi vật thể quốc gia... mỗi di sản không chỉ là chứng tích thời gian, mà còn là sự kết tinh tư duy và cốt cách của con người xứ Thanh.
Sầm Sơn bứt phá với diện mạo mới, trải nghiệm mới
Mùa du lịch biển năm 2026 đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Sầm Sơn. Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc của hàng triệu du khách mỗi năm, Sầm Sơn đang từng bước khẳng định vị thế bằng diện mạo đô thị hiện đại hơn, môi trường du lịch văn minh hơn và những trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.
Du lịch Đông Nam Á duy trì vị trí nổi bật với các điểm đến Việt Nam hấp dẫn
Với vị trí nổi bật - chiếm 3 trên 7 điểm đến hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng du lịch toàn cầu năm 2026, theo giải thưởng TripAdvisor Travellers' Choice Awards mới nhất - Đông Nam Á bao gồm Việt Nam tiếp tục gia tăng độ "hot" mùa hè 2026.
Rau muống xào tỏi vào top 3 ngon nhất Đông Nam Á
Rau muống xào tỏi, món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt vừa được xếp thứ 3 trong danh sách 54 món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á do chuyên trang ẩm thực TasteAtlas công bố.
Ra mắt chiến dịch "Review 0 đồng – Lan tỏa giá trị xứ Thanh 2026"
Cùng với sự phát triển của công nghệ số, mạng xã hội đang mở ra những phương thức quảng bá mới cho ngành du lịch. Nắm bắt xu hướng này, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa đã phối hợp với Nguyễn Quang Thành triển khai chiến dịch "Review 0 đồng – Lan tỏa giá trị xứ Thanh 2026", góp phần quảng bá hình ảnh, con người và các điểm đến của Thanh Hóa tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Kỷ niệm 627 năm ngày mất Thượng tướng quân Trần Khát Chân
Sáng nay 9/6 (tức ngày 24/4 âm lịch), tại Di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Trần Khát Chân, xã Vĩnh Lộc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 627 năm ngày mất Thượng tướng quân Trần Khát Chân (1399 - 2026).
Mật biển Do Xuyên
Nằm nép mình bên cửa biển Lạch Bạng, làng cổ Do Xuyên, nay thuộc phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất “đầu sóng ngọn gió”. Nơi đây không chỉ có những đoàn thuyền rẽ sóng khơi xa, mà còn giữ trong mình một báu vật được kết tinh từ lòng đại dương và bàn tay cần mẫn của con người. Người xứ Thanh vẫn thường tự hào gọi thứ nước chấm sóng sánh màu hổ phách này là “mật biển”. Thứ mật ngọt không đến từ hoa, mà chắt chiu từ vị mặn mòi, từ cái nắng, cái gió và sự kiên nhẫn sắt son của những cuộc đời quanh năm bám biển.
Đưa du lịch thành khâu đột phá ở các xã miền núi Thanh Hoá
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều địa phương miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã xác định phát triển du lịch là một trong những khâu đột phá nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đây là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tiễn, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Ra mắt chương trình “Review 0đ - Lan toả giá trị xứ Thanh 2026”
Sáng 9/6, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hoá tổ chức buổi giới thiệu chương trình truyền thông “Review 0đ - Lan toả giá trị xứ Thanh 2026” do KOL Nguyễn Quang Thành - Admin kênh Về xứ Thanh khởi xướng.Theo kế hoạch, từ ngày 15/6 đến 10/7/2026, nhóm thực hiện sẽ khảo sát, ghi hình và phát hành tối thiểu 100 video clip quảng bá du lịch Thanh Hóa trên các nền tảng số với thông điệp “Review 0đ - Lan tỏa giá trị xứ Thanh”.
Tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở Thác Mây
Những năm gần đây, cùng với xu hướng tìm về thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa, nhiều điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang thu hút ngày càng đông du khách. Trong đó, Thác Mây, thuộc xã Thạch Quảng, là một điểm đến nổi bật nhờ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, khí hậu mát mẻ cùng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường. Tuy nhiên, sức hút ngày càng lớn của điểm đến này cũng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư hạ tầng và tổ chức khai thác du lịch theo hướng bền vững.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.