Bức tranh thủy mặc của xứ Thanh
Nằm ẩn mình giữa thiên nhiên hoang sơ và huyền bí, thác Voi đẹp tựa 1 bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên đã vẽ ra, dành tặng cho đất và người xứ Thanh.
Nằm trong khu vực bìa rừng của vườn Quốc Gia Cúc Phương, Thác Voi tọa lạc tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá, cách trung tâm thành phố tầm 70km. Thác Voi là một địa điểm dã ngoại nổi tiếng không chỉ với khách bản xứ tại địa phương, mà luôn là điểm đến nằm trong danh sách "phải đến" của du khách phương xa.

Ấn tượng đầu tiên khi được tận mắt chiêm ngưỡng dòng thác này là sự ngỡ ngàng bởi nét đẹp hoang sơ, hùng vĩ, với những dòng chảy ào ào tạo nên những âm vang sống động và một khung cảnh hết sức thơ mộng, trữ tình.
Theo truyền thuyết từ xa xưa, tên gọi thác Voi được hình thành gắn liền với lịch sử nước nhà. Đó là thời điểm vua Quang Trung đang cùng binh đoàn hành quân ra phía Bắc, khi đến dãy núi Tam Điệp, ông tình cờ phát hiện một hốc nước nhỏ, ông chọn nơi đây để nghỉ ngơi và cho đàn voi chiến ngâm mình, uống nước tại nơi này.

Sau khi được uống dòng nước mát và ngâm mình dưới làn nước trong xanh của dòng thác, đàn voi như lấy lại sinh khí chúng khoẻ hơn và tràn đầy sinh khí, thích thú hú vang tạo nên những âm thanh vang vọng khắp rừng núi. Từ đó, dòng nước này được đặt tên là thác Voi và dòng thác ngày càng lớn hơn trở thành một địa điểm đẹp như tranh vẽ.
Bao bọc dòng thác hùng vĩ là một hệ thống rừng tái sinh bạt ngàn, dòng thác từ thượng nguồn len lỏi, băng qua những cánh rừng tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và một bầu không khí bình yên với tiếng thác đổ, tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Khi di chuyển dọc theo những con suối, chúng ta sẽ được ngắm trọn vẹn hệ sinh thái xanh mướt tại đây.

Tuy đã trở thành khu du lịch sinh thái nhưng ngọn thác này vẫn giữ được vẻ nguyên sơ thuở ban đầu và nét thơ mộng như một cô sơn nữ. Từ phía những tán cây xanh rì của rừng xanh, ngọn thác đổ xuống mạnh mẽ tạo thành một dải lụa trắng xóa tuyệt đẹp, khi có nắng xuyên qua đám bọt tạo thành những mảnh cầu vồng nhỏ khiến khung cảnh càng thêm diệu kỳ.

Điều mà nhiều du khách thích thú và muốn trải nghiệm nhất khi đến với thác Voi là được ngắm dòng chảy trắng xoá, cảm nhận sự hoang sơ và hùng vĩ của ngọn thác, hơn nữa còn có cơ hội ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh, trong xanh. Đây là một cách để giải nhiệt cực tốt trong những ngày nắng oi ả, và dòng thác sẽ cuốn trôi đi những muộn phiền, mang đến cảm giác thư giãn tuyệt vời nhất.

Thác Voi là sự đan xen khéo léo của nước, đá và rừng xanh trong diện tích 1466 mét vuông. Những tảng đá lớn nằm đó suốt bao nhiêu năm qua dưới tán cây rừng xanh biếc - là nơi hội tụ của những dòng chảy len lỏi từ các cánh rừng khác cách hàng chục km đổ về. Từ độ cao 5m, làn nước đổ xuống từng lớp đá trầm tích cổ xưa tạo nên cảnh tượng hùng vĩ và quyến rũ vô ngần.

Với phong cảnh tựa như tranh thuỷ mặc, Thác Voi Thanh Hoá xứng đáng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất tại xứ Thanh.
Lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú nội địa của du khách Việt trên Agoda tăng 81%
Theo dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú trong nước từ Agoda, nhu cầu du lịch nội địa của du khách Việt tăng mạnh trong kỳ nghỉ cuối tháng 4 kéo dài sang đầu tháng 5, với mức tăng trưởng lên tới 81%.
Sầm Sơn 2026 - Khởi động mùa hè rực rỡ
Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 sẽ chính thức khai mạc vào tối 25/4 tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Đây được xem là sự kiện mở màn cho mùa hè sôi động của Sầm Sơn năm 2026. Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho sự kiện đang được các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất, với mong muốn đem đến cho người dân và du khách những cảm xúc và trải nghiệm thú vị ngay từ khi bước vào mùa du lịch cao điểm.
Đưa sách đến gần hơn những “công dân nhí”
Việc đưa sách đến gần hơn với trẻ em không chỉ là sinh hoạt văn hóa, mà còn là hoạt động cần thiết để định hướng cho các em phát triển năng lực tự chủ và tư duy độc. Tại Trường Liên cấp Fansipan, câu chuyện này đang được thực hiện như một hành trang thiết yếu cho những “công dân nhí” trước ngưỡng cửa tương lai.
Qua miền lễ hội xứ Thanh
Giữa nhịp sống hiện đại, xứ Thanh vẫn lưu giữ một “dòng chảy lễ hội” bền bỉ, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa. Qua từng miền đất, mỗi lễ hội không chỉ là sinh hoạt văn hóa mà còn giống như một lần trở lại với cội nguồn – nơi những câu chuyện cũ được kể lại, những phong tục xưa được giữ gìn, và cả những gì thuộc về tâm hồn xứ sở được lặng lẽ trao truyền qua năm tháng.
Người nghệ sĩ nơi bản nhỏ
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống dần lùi vào ký ức, vẫn có những con người lặng lẽ giữ lại âm thanh của bản làng. Câu chuyện sau đây bắt đầu từ tiếng khèn bè nơi miền núi Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa.
Bảo tàng cổ vật Lâm Sơn Trang địa chỉ tìm hiểu giá trị văn hoá, lịch sử
Với sự đam mê và miệt mài tìm kiếm và sưu tầm trong suốt hơn 40 năm qua, Anh Nguyễn Hải Hưng, xã Vĩnh Lộc đã tích góp được một khối lượng khổng lồ trên 50 nghìn cổ vật có giá trị. Từ nhiều năm nay, Bảo tàng Cổ vật Lâm Sơn Trang do anh tạo dựng, đã trở thành địa chỉ tham quan, tìm hiểu các giá trị Văn hoá, lịch sử của nhiều người dân.
Lễ hội du lịch biển Hải Hòa năm 2026 được tổ chức vào tối ngày 26/4
Lễ hội du lịch biển Hải Hòa năm 2026 với chủ đề: "Hải Hòa biển hát - Khát vọng vươn xa" sẽ được tổ chức vào 20h ngày 26/4/2026, tại sân khấu Quảng trường Biển, Khu du lịch biển Hải Hòa, phường Tĩnh Gia. Hiện nay công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được UBND phường Tĩnh Gia phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện.
Triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường mùa du lịch hè năm 2026
Từ ngày 20/4 đến hết ngày 25/9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường mùa du lịch hè năm 2026.
Nỗ lực sớm đưa vào vận hành hệ thống hubway biển Sầm Sơn
Sau khi tổ chức đấu giá thành công 14 hubway ven biển trên trục đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn đang khẩn trương phối hợp với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thuận An Foods hoàn thiện phương án tổ chức hoạt động và các điều kiện cần thiết. Mục tiêu là đưa hệ thống hubway vào vận hành, phục vụ du khách trước ngày 25/4.
Sầm Sơn - Mùa biển gọi
Biển Sầm Sơn hiện lên như một dải lụa xanh bất tận, nơi nắng vàng hòa cùng sóng bạc, nơi từng nhịp chuyển mình của thiên nhiên báo hiệu mùa hè đã về.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.