Các tướng lĩnh chiến công oanh liệt nhưng sống rất mộc mạc
Trong lòng những người thân, các vị tướng lĩnh quân đội như Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, những điều còn lại thật mộc mạc, ấm áp, êm đềm.
Góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc, không thể không kể đến các vị tướng lĩnh quân đội, với những tên tuổi nổi bật như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Văn Tiến Dũng…
Đã có cả nghìn trang sử ghi lại những chiến công oanh liệt trong cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nhưng trong lòng những những người thân, những điều còn lại thật mộc mạc, ấm áp, êm đềm.
![]() |
Con gái cố Đại tướng Hoàng Văn Thái – Đại tá Hoàng Minh Châu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kể: khu phố Hoàng Diệu trước đây là phố nhà binh. Gọi như vậy vì gia đình các tướng lĩnh đều sống ở đây. Mọi người thân tình, cởi mở, trẻ con trong khu thường chơi đùa và lớn lên cùng nhau, và đều giống nhau là thường phải sống xa bố. Các ông đều đi công tác, ra chiến trường đằng đẵng vài năm mới về một lần. Nhưng các tướng lĩnh vẫn dành sự quan tâm đến các con mình qua những bức thư.
Đại tá Hoàng Minh Châu nhớ lại, trong thư, Đại tướng Hoàng Văn Thái thường kể về niềm vinh dự tự hào được tham gia chiến đấu ở tuyến đầu của Tổ quốc, kể về gương anh dũng chiến đấu, hy sinh của những người chiến sỹ trẻ để nêu gương cho các con mình. Đại tá Hoàng Minh Châu cho biết, khi còn nhỏ, anh chị em trong gia đình đều nghĩ bố mình là người chiến sỹ bình thường.
“Năm 1974, bố tôi vào đại học quân y, lúc đó nghe chú Nguyễn Trọng Hợp giới thiệu tôi mới biết, năm 1966-1967, trước khi vào trong Nam, bố tôi đã là Tư lệnh kiêm chính ủy Quân khu 5. Sau này, bố tôi vào trong Nam cũng là Tư lệnh quân giải phóng và Phó Bí thư Trung ương cục, Phó Bí thư Quân ủy miền, chúng tôi cũng không hề biết. Bố tôi không bao giờ nói về mình. Bố chúng tôi luôn dạy chúng tôi tính khiêm tốn và không bao giờ kể về mình mà chỉ luôn đòi hỏi mình phải làm tốt nhất, làm tốt hơn. Và luôn động viên chúng tôi phải cố gắng học cho tốt để sau này cống hiến cho đất nước”, Đại tá Hoàng Minh Châu chia sẻ.
Con trai duy nhất của cố Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Lê Đông Hải, nguyên Viện trưởng Viện Kỹ thuật quân sự, nhớ lại tuổi thơ của ông ít khi được gần bố. Nhưng mỗi lần có mặt ở nhà, Đại tướng Lê Trọng Tấn thường rất nghiêm khắc với con trai. Ông luôn căn dặn con phải tự lực bằng chính khả năng của mình, phải sống cống hiến vì độc lập tự do của đất nước, sống xây dựng đất nước.
Ngưỡng mộ, noi theo tấm gương của cha mình, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành hóa học, con trai Đại tướng Lê Trọng Tấn đã chuyển hướng theo nghiệp nhà binh. Đại tá Lê Đông Hải xúc động nhớ lại lần tình cờ gặp cha ở Sân bay Tân Sơn Nhất, và không ngờ đó cũng là lần cuối cùng.
“Cuối cùng tôi với ông chia tay nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất, ông hỏi: Mày đi đâu mà súng ống thế? Tôi nói: Con sang Campuchia. Ông hỏi: Ai cho sang? Tôi trả lời: Bộ Tổng tham mưu cho sang. Tôi hỏi nhẹ một câu mà mạnh dạn lắm mới dám hỏi: Ba đi đâu? Mà ông nghiêm khắc lắm, ông nói rất nhẹ nhàng: Ba ra Hà Nội”, Đại tá Lê Đông Hải kể.
Ông Lê Văn Long, một người quen thân với gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, ông không chỉ kính trọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vì tài thao lược của một vị Tổng tư lệnh trong hai cuộc kháng chiến, mà còn ở chính con người Đại tướng luôn nhìn về phía trước cho tương lai đất nước và nhân dân.
“Có một lần tôi với Đại tá Phan Tử Quang tới gia đình Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu báo cáo với Đại tướng công việc chúng tôi đang làm, đó là các hệ thống dẫn gas. Sau khi báo cáo, Đại tướng rất vui. Đại tướng nói với chúng tôi, bây giờ thời bình rồi, phải ra sức làm kinh tế, phát triển kinh tế đất nước. Khi mình phát triển kinh tế đất nước tốt rồi, thì mọi chuyện sẽ ổn. Đại tướng nói ý rất rộng như thế, tức là khi dân giàu nước mạnh, no đủ rồi, mình sẽ có tiềm lực kinh tế rồi thì những chuyện khác trở nên dễ dàng hơn rất nhiều", ông Lê Văn Long nhớ lại.
Qua lời kể của người thân các tướng lĩnh, cùng với những trang sử hào hùng của dân tộc, mới thấy các tướng lĩnh đã sống và chiến đấu như lời dạy của Bác: Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là phải: trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung.
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Thanh Hóa
Ngay sau lễ khởi công dự án Doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Công an tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác công an trong thời gian tới. Dự buổi làm việc, có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Khởi công dự án Doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa
Chiều 27/3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công dự án Doanh trại đóng quân tại số 1A Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành. Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Dự lễ khởi công có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố bạn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh.
Tuổi trẻ Công an Thanh Hoá tiến bước dưới cờ Đảng
Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, mỗi đoàn viên, thanh niên Công an Thanh Hóa đang không ngừng rèn luyện, cống hiến, khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Xã Sao Vàng công bố Quyết định thành lập Trung đội Dân quân thường trực
Chiều ngày 24/3, xã Sao Vàng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung đội Dân quân thường trực xã.
Lan tỏa tinh thần vì Nhân dân phục vụ
Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, lực lượng Công an xã Yên Nhân còn luôn phát huy tinh thần gần dân, sát dân, chủ động nắm bắt, chia sẻ và hỗ trợ Nhân dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ ngày càng được lan tỏa tại địa bàn cơ sở.
Xã Vĩnh Lộc thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực
UBND xã Vĩnh Lộc vừa công bố Quyết định thành lập Tiểu đội Dân quân thường trực xã, trực thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã.
“Giọt hồng an ninh - Vì hạnh phúc Nhân dân”
Sáng 17/3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện “Giọt hồng an ninh - Vì hạnh phúc Nhân dân” lần thứ VI.
Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ CHQS và trường Đại học Hồng Đức
Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá và Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức vừa tổ chức Hội nghị ký kết hoạt động phối hợp kết nghĩa.
Ban liên lạc Cựu chiến binh Đoàn đặc công 429 khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức gặp mặt truyền thống
Chiều 12/3, tại xã Vĩnh Lộc, Ban liên lạc Cựu chiến binh Đoàn đặc công 429 Khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức gặp mặt nhân kỉ niệm 59 năm ngày truyền thống binh chủng đặc công (19/3/1967-19/3/2026).
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa động viên chiến sĩ mới nhập ngũ
Sáng ngày 11/3, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã đến kiểm tra và động viên lực lượng chiến sĩ mới nhập ngũ tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.