Chung tay hướng về đồng bào vùng bão lũ
Trong những ngày qua, cơn bão số 3 Yagi với cường độ rất mạnh đã tràn vào các tỉnh miền Bắc nước ta. Trong và sau cơn bão là biết bao thiệt hại, biết bao đau thương, mất mát. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ Nhân dân và học sinh vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi sự chung tay của cán bộ giáo viên và các em học sinh ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
3 triệu đồng có thể là số tiền không lớn đối với nhiều người, nhưng với học sinh tiểu học thì đây là khoản tiền mà các em phải dành dụm rất lâu mới có được, các em có thể mua được nhiều món đồ chơi hay những vật dụng mà mình yêu thích. Thế nhưng trong những ngày qua, khi xem trên ti vi về những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đối với người dân miền Bắc, thì Nguyễn Minh Thắng, học sinh lớp 5E trường tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Thanh Hóa đã xin ý kiến bố mẹ và quyết định đập heo đất lấy số tiền 3 triệu đồng, tự tay bỏ vào bao thư và viết nắn nót những dòng chữ gửi ủng hộ đồng bào và các bạn học sinh vùng lũ.
Em Nguyễn Minh Thắng, Lớp 5E, trường tiểu học Lý Tự Trọng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Khi xem trên ti vi về bão lũ con rất thương các bạn nhỏ và những người miền Bắc, vì vậy con quyết định mổ lợn để ủng hộ các bạn. Con rất vui và cảm thấy đó là việc làm tốt, con hy vọng góp một phần nhỏ bé mong các bạn sớm trở lại cuộc sống thường ngày bình yên".

Trung thu năm nay, trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã không tổ chức mâm cỗ tại sân trường cho các em học sinh như mọi năm, mà thay vào đó, nhà trường, cán bộ giáo viên và các em học sinh đã dành số tiền dự kiến tổ chức trung thu để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Cán bộ giáo viên dành ít nhất 1 ngày lương, học sinh đã dành tiền tiết kiệm, tiền thưởng, đập heo đất... với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn đối với người dân các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt sau cơn bão Yagi. Lễ quyên góp không chỉ nhận được sự ủng hộ của cán bộ, giáo viên, học sinh mà cả rất nhiều phụ huynh tham gia.

Cô giáo Nguyễn Thị Lĩnh, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Cô giáo Nguyễn Thị Lĩnh, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Rất bất ngờ có học sinh Minh Thắng đã ủng hộ số tiền 3 triệu đồng, tôi rất xúc động. Các bạn tuy còn nhỏ nhưng tấm lòng nhân hậu rất cao. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều phụ huynh đã chuyển khoản và ủng hộ rất nhiệt tình".
Một buổi sáng thứ 2 đầu tuần, sau lễ chào cờ và những thông tin về tình hình học tập, nề nếp của nhà trường trong tuần qua, trường THPT Đông Sơn 2, huyện Đông Sơn đã tổ chức tiết học ngoại khóa tập thể, sinh hoạt dưới cờ, để tuyên truyền về tinh thần tương thân tương ái cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giúp đỡ cộng đồng. Lãnh đạo nhà trường đã thông tin về tình hình thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc và đọc thư kêu gọi toàn dân tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời vận động toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên và hơn 1 nghìn học sinh trong nhà trường, tùy điều kiện của mỗi người, trên tinh thần tự nguyện, chung tay hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với Nhân dân bị thiệt hại do bão lũ.


Em Bùi Hồng Quyên, Lớp 12A6, trường THPT Đông Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa
Em Bùi Hồng Quyên, Lớp 12A6, trường THPT Đông Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: "Em cảm thấy rất xúc động, với tinh thần tương thân tương ái của thầy cô và các bạn học sinh. Em hy vọng những đóng góp nhỏ bé này thể thể giúp đồng bào bớt đi phần nào mất mát, khó khăn ở thời điểm hiện tại".
Em Nguyễn Chí Đại Lộc, Lớp 12A1, trường THPT Đông Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Em đã dành ra một chút từ tiền tiết kiệm của mình để giúp đồng bào vùng lũ. Đó chưa phải là số tiền lớn nhưng mong có thể chia sẻ, giúp đồng bào vượt qua khó khăn lúc này".

Với truyền thống tương thân, tương ái, hoạt động ý nghĩa này đã được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; cùng các em học sinh trường THPT Đông Sơn 2 tích cực hưởng ứng. Chỉ trong buổi sáng, nhà trường đã quyên góp được 45 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được nhà trường kiểm kê công khai và gửi đi, để kịp thời trao đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thầy cô và các bạn học sinh đều mong muốn sự đóng góp nhỏ bé của mình sẽ trở thành nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh cho các bạn học sinh và đồng bào vùng lũ sớm vượt qua mất mát, đau thương để ổn định cuộc sống.

Cô giáo Lê Mai Phương, Trường THPT Đông Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa
Cô giáo Lê Mai Phương, Trường THPT Đông Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Bản thân là giáo viên chủ nhiệm nên chúng tôi đã chia sẻ về cuộc sống mà đồng bào vùng lũ đang phải gánh chịu. Các em đã rất thấu hiểu, đồng cảm và nhiệt tình tham gia. Dành tiền ăn sáng, tiết kiệm.. để ủng hộ. Giáo viên chúng tôi cũng ủng hộ ngày lương để mong đồng bào vượt qua khó khăn".

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng trường THPT Đông Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa
Thầy giáo Nguyễn Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng trường THPT Đông Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: "Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp các ngành, chúng tôi đã có thư kêu gọi. Sau khi quyên góp được chúng tôi cùng với lãnh đạo nhà trường, ban thanh tra Nhân dân kiểm đếm và gửi toàn bộ tiền lên cấp trên để ủng hộ đồng bào thiệt hại do cơn bão số 3".
Phát huy truyền thống "Tương thân, tương ái", cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục đã kêu gọi cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục và học sinh toàn ngành cùng chung tay góp sức, chia sẻ khó khăn, mất mát với người dân vùng lũ.
Ngay sau khi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục phát động kêu gọi, các nhà trường, cơ sở giáo dục trong tỉnh đã tổ chức quyên góp, ủng hộ từ cán bộ, nhà giáo, người lao động, phụ huynh, học sinh. Đến nay, tổng số tiền quyên góp, ủng hộ là trên 2,7 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến ngày 30/9, ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận ủng hộ, sau đó tổng hợp công khai đến các tập thể, cá nhân; đồng thời tiếp tục chuyển nguồn ủng hộ đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và ngành Giáo dục các tỉnh bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất.

Đại học Phenikaa tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong đào tạo và nghiên cứu
Trong những năm qua, Đại học Phenikaa đã gây dấu ấn bằng việc kiên trì theo đuổi mô hình đại học định hướng nghiên cứu, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên không chỉ được học tập trong môi trường hiện đại, đa dạng ngành nghề, mà còn có cơ hội tiếp cận sớm với các đề tài khoa học, dự án khởi nghiệp, cũng như hoạt động hợp tác quốc tế.

Nỗ lực vượt khó tổ chức dạy 2 buổi/ngày
Trước những khó khăn trong việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã và đang nỗ lực vượt khó, từng bước triển khai ngay từ đầu năm học. Những nỗ lực ấy không chỉ thể hiện quyết tâm của ngành giáo dục, mà còn có sự chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương, phụ huynh và cộng đồng.

Khó khăn dạy học 2 buổi/ngày
Dạy học 2 buổi/ngày được coi là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cũng như chất lượng giờ học chính khóa. Tuy nhiên, tại nhiều trường học hiện nay, việc triển khai mô hình này vẫn gặp không ít khó khăn.

Năm học 2025 - 2026: Nhiều khoản tiền nhà trường không được thu của học sinh
Bắt đầu từ năm học 2025-2026, học sinh từ bậc mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước sẽ chính thức được miễn toàn bộ học phí. Đây là chính sách quan trọng, được Bộ Chính trị quyết định nhằm giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhiều con đang đi học.

Phường Sầm Sơn triển khai kế hoạch năm học 2025 – 2026
Sáng ngày 10/9, UBND phường Sầm Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 – 2026.

Thanh Hoá nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025; với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững chát lượng giáo dục mũi nhọn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vệc thực hiện chương trình đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Năm học mới của học sinh lớp 1
Năm học mới 2025 - 2026 đã chính thức bắt đầu. Với học sinh lớp 1, đây là cột mốc đặc biệt, đánh dấu bước chuyển từ môi trường mầm non sang tiểu học. Những ngày đầu đến lớp, bên cạnh niềm háo hức còn là chút bỡ ngỡ, rụt rè. Nhưng cũng từ đây, các em bắt đầu làm quen với thầy cô, bạn bè, với sách vở, bàn ghế, mở ra hành trình học tập dưới mái trường tiểu học với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Năm học mới “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”
Năm học 2025 - 2026 đã chính thức bắt đầu. Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng với nhiều đổi thay khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Với chủ đề: “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hoá bước vào năm học mới với nhiều kỳ vọng và quyết tâm.

Các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khai giảng năm học mới
Sáng ngày 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Trường Tiểu học Quảng Lưu khai giảng năm học mới
Tại Trường Tiểu học Quảng Lưu, xã Quảng Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đã dự lễ khai giảng năm học 2025-2026.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.