Con đường kéo pháo xưa và nay
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sự có mặt của Lựu pháo 105 ly và các loại pháo hạng nặng tham gia chiến đấu là một kỳ tích của quân đội Việt Nam. Quyết định đưa trọng pháo vào chiến dịch cũng là một quyết định táo bạo. Bởi đường lên Điện Biên Phủ gian nan, vận chuyển hậu cần đã khó thì đối với một vũ khí nặng hơn 2 tấn lại càng khó khăn. Vậy nhưng, chỉ bằng sức người, bộ đội ta đã đưa những khẩu pháo vượt qua đường mòn, dốc núi hiểm trở vào trận địa.
Để đưa được pháo về phía Bắc chiếm lĩnh các điểm cao, tập trung hoả lực tiêu diệt các mục tiêu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của địch, Bộ Chỉ huy mặt trận đã quyết định mở một tuyến đường dài 15km chạy từ cửa rừng Nà Nham, qua đỉnh Pha Sông, xuống bản Tấu, Bản Nghịu.
Thời gian thông tuyến con đường lịch sử này được quy định là 1 ngày. Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ đã rải đều trên toàn tuyến đường chỉ trong vòng 20 giờ tuyến đường kéo pháo được hình thành. Trên đoạn đường ấy, bộ đội Việt Nam đã kéo những khẩu pháo nặng hơn 2 tấn hoàn toàn bằng sức người.

Kéo pháo lên trận địa
Ngày 25/1/1954, 1/3 số pháo của ta đã được đưa vào vị trí chiến đấu ở các trận địa sát các cứ điểm địch. Vậy nhưng, sau khi nghiên cứu, phân tích, so sánh lực lượng giữa ta và địch, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã quyết định thay đổi phương châm từ "Đánh nhanh thắng nhanh" sang "Đánh chắc tiến chắc", quân đội ta lại được lệnh kéo pháo ra. Trong lần kéo pháo ra này, anh hùng Tô Vĩnh Diện đã dũng cảm hi sinh, lấy thân mình cứu pháo, không để pháo bị rơi xuống vực. Chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ nhớ lại: "Bắt đầu kéo pháo từ tượng đài kéo pháo ở Nà Nhạn, lần đầu kéo pháo vào trung tuần tháng 1, lần đầu tiên kéo vào mất 9 ngày đêm. Nhưng khi đặt xong trận địa rồi, đưa pháo vào ổn định trong vị trí rồi thì sáng ngày 25 nhận được lệnh tất cả các đơn vị đã kéo pháo vào kéo pháo ra vị trí cũ. Dãy núi Pha Sông từ Nà Nhạn vào đến trong kia nó vô cùng ngoắt nghéo, địa hình vô cùng phức tạp, rất nhiều dốc, rất nguy hiểm".
Hiện nay, Di tích đường kéo pháo được tôn tạo, nằm trên địa bàn xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ. Đoạn đường kéo pháo bằng tay được tôn tạo dài 4km, vắt ngang sườn núi; những vết bánh xe pháo lún sâu, vết cày xới đất được phục chế.

Cụm tượng đài kéo pháo mô phỏng cảnh Trung đội pháo binh của anh hùng Tô Vĩnh Diện đang kéo pháo bằng tay vào trận địa trên đồi Bó Hôm, xã Nà Nhạn
Trong đó, điểm nhấn của di tích là Cụm tượng đài kéo pháo mô phỏng cảnh Trung đội pháo binh của anh hùng Tô Vĩnh Diện đang kéo pháo bằng tay vào trận địa uy nghi trên đồi Bó Hôm, xã Nà Nhạn đã minh chứng rõ nét cho những khó khăn, gian lao, vất vả của quân đội Việt Nam khi kéo pháo vào trận địa. Bà Nguyễn Thị Vòng, du khách đến từ Hà Nội xúc động cho biết: "Đoàn chúng tôi từ Hà nội lên có 4 chị em, lên với Điện Biên, nhất là lên chỗ hò kéo pháo này chúng tôi rất xúc động, nỗi lòng rất cảm xúc nhớ đến các đồng chí bộ đội của ta. Rất cảm kích khi nhìn thấy cuộc đời của các đồng chí bộ đội ngày xưa vô cùng gian lao, khổ sở nhưng vẫn chiến thắng được quân Pháp giành lại độc lập cho đất nước".
Để phục vụ khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, một khu Nhà trưng bày Di tích cũng được xây dựng lên. Tại đây đang trưng bày nhiều hiện vật thô sơ được bộ đội ta dùng kéo pháo vào trận địa khi xưa. Con đường kéo pháo giờ đã trở thành con đường huyền thoại.
Thanh Hóa: 100% tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau hơn 2 tháng thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Phường Sầm Sơn tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu tình nguyện
Trong hai ngày 16 và 17/12, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Sầm Sơn tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.
Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện Tháng tri ân khách hàng
Thực hiện Tháng tri ân khách hàng năm 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.
Quỹ ADN – Tiếp nối hành trình tri ân
Ngày 26/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã gửi Thư kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh quyên góp ủng hộ Quỹ ADN nhằm tìm lại danh tính cho các liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Bức thư đã tạo ra sức lan tỏa lớn, gây xúc động mạnh mẽ, góp phần tô thắm đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, qua đó tiếp nối hành trình tri ân sâu nặng mà Tổ quốc, Nhân dân dành cho các anh hùng liệt sĩ và thân nhân của họ.
Sau rà soát dự án chậm tiến độ, nhà máy may Thịnh Vượng thi công trở lại
Sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát các dự án chậm tiến độ theo Kế hoạch 111/2025, Nhà máy may Thịnh Vượng, xã Hoằng Hóa đã tái khởi động và đẩy nhanh thi công, phấn đấu đưa vào hoạt động trong quý I năm 2026.
Tập huấn công tác chuyển đổi số và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công thương
Sáng nay 17/12, Sở Công thương Thanh Hóa đã phối hợp với Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công thương, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số và các thủ tục hành chính gắn với phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực ngành Công thương.
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thọ Lập triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Chiều 16/12, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thọ Lập tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
Bộ Xây dựng chỉ đạo nóng về vận tải dịp Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch công tác nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026.
Tỉnh lộ 521B qua xã Pù Luông xuống cấp nghiêm trọng
Tỉnh lộ 521B là tuyến đường huyết mạch nối từ xã Bá Thước lên xã Phù Luông và xã Cổ Lũng, là cửa ngõ quan trọng dẫn vào khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, kết nối giao thông, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên hiện nay, đoạn qua khu Phố Đoàn, xã Pù Luông bị xuống cấp, gây khó khăn cho người dân và du khách.
Ngân hàng AND – Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng đến hôm nay, nhiều liệt sĩ vẫn nằm lại đâu đó giữa đất trời quê hương, chưa được gọi đúng tên mình, chưa thể trở về trong vòng tay của gia đình và quê hương. Song, nhờ dự án Ngân hàng ADN liệt sĩ và thân nhân, nhiều liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và cả nước đã được xác định danh tính, viết tiếp những câu chuyện tri ân đầy nhân văn.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.