Đền Độc Cước - huyền thoại vị thần biển
Đền Độc Cước – ngôi đền nằm trên núi Trường Lệ là ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Thanh, gắn liền với truyền thuyết ly kỳ về vị thần xả thân đánh đuổi quỷ biển.
Đền Độc Cước còn gọi là đền Thượng, tọa lạc trên đỉnh núi Cổ Giải thuộc dãy Trường Lệ, thành phố Sầm Sơn. Ngôi đền được xây dựng từ thời Trần (thế kỷ 13 – 14) và trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo. Tuy vậy, đền thần Độc Cước ngày nay vẫn mang vẻ đẹp cổ kính, rêu phong, đậm màu huyền bí, linh thiêng.

Đền Độc Cước thờ vị thần Độc Cước, hay còn gọi là vị thánh "Chu Minh thánh vị". Theo truyền thuyết, đây là vị thần một chân, nổi tiếng tài giỏi, dũng cảm và có công lao lớn trong việc đánh đuổi giặc quỷ, bảo vệ sự bình yên cho làng biển. Sự tích đền Độc Cước vẫn là câu chuyện kì bí được lưu truyền đến ngày nay…
Đền Độc Cước tuy không đồ sộ, nguy nga nhưng vô cùng nổi bật với lối kiến trúc độc đáo và nhiều khu vực ấn tượng trải dài từ cổng tam quan đến khu vực cung cấm.
Bước qua 40 bậc đá hướng về ngôi đền thiêng, du khách sẽ nhìn thấy cổng tam quan nhuốm màu rêu phong, mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Nguyễn. Hai bên cửa là hình tượng hai hộ pháp oai vệ, tay cầm gươm, đứng canh gác đền. Đối diện là hai tượng voi chầu, vừa cổ kính vừa gợi lên nét cô tịch và thần bí.

Đi qua tiền đường và trung đường, du khách sẽ bước vào hậu cung. Gian ngoài hậu cung là không gian thờ thần Độc Cước với bức tượng gỗ đen tuyền chỉ có một nửa thân mình, tay cầm búa đầy oai vệ. Hai bên tượng là hai ngai thánh vị thờ Tô Hiến Thành và Hoàng Minh Tự. Đây là hai vị phúc thần được phối thờ cùng thần Độc Cước, tôn thêm sự uy nghiêm cho hậu cung.
Khu vực cung cấm tại đền Độc Cước là nơi chứa khám thờ với chiếc ngai được khắc bốn chữ triện, sơn son thếp vàng "Chu Minh thánh vị". Bên trong còn lưu giữ 8 sắc phong quý từ các triều đại phong kiến Việt Nam, đựng trong hộp gỗ. Ngay dưới khám là dấu chân thần Độc Cước hằn in trên đá, tăng thêm sự linh thiêng cho khu vực này.
Bên phải ngôi đền Độc Cước là tháp Nghinh Phong, hay còn gọi là tòa phương đình, được xây dựng từ hàng trăm năm trước. Tháp có kết cấu hai tầng tám mái, mang đậm phong cách kiến trúc thời Nguyễn với dáng hình trông như tòa sen mở cánh. Bên trái đền là phủ Mẫu thờ Tam tòa Thánh Mẫu, công trình được phục dựng vào năm 1992.

Đền Độc Cước ngày nay vẫn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử và văn hóa như: bức đại tự, đạo sắc phong. Hiện tại, đền còn giữ 8 đạo sắc phong do triều đình phong kiến các thời kỳ ban tặng. Các đạo sắc phong được bảo quản cẩn thận và chỉ được mở trong những sự kiện trọng đại. Đặc biệt, sắc phong năm Cảnh Hưng thứ 44 (1783, thời vua Lê Hiển Tông) là hiện vật nổi bật nhất.
Với những giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật kiến trúc, đền Độc Cước đã trở thành địa điểm hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách muôn phương đến cầu bình an, thịnh vượng. Hành trình đi lễ, tham quan đền Độc Cước cổ kính, trang nghiêm chắc chắn sẽ để lại trong lòng mỗi du khách những dấu ấn khó phai về một di sản văn hóa đặc biệt của xứ Thanh.
Giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong đồng bào dân tộc
Trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang được gìn giữ và trao truyền bằng những cách rất giản dị, gần gũi – bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi thôn bản.
Ký kết phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 tỉnh Thanh Hóa – Lâm Đồng
Chiều ngày 13/12, tại phường Hạc Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 tỉnh Thanh Hóa - Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh tới dự.
Lễ giỗ thành hoàng làng Yên Lược, xã Thọ Lập
Sáng 12/12, tức 23 tháng 10 năm Ất Tỵ, tại đình làng Yên Lược, UBND xã Thọ Lập – Ban quản lý làng Văn hóa Yên Lược tổ chức trang trọng Lễ giỗ thành hoàng làng Yên Lược, xã Thọ Lập.
Gameshow “5 ngày 10 tiếng” - Sân chơi mới cho trẻ mầm non
Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai gameshow “5 ngày 10 tiếng”, nhằm tạo sân chơi trải nghiệm, giúp trẻ 5 - 6 tuổi làm quen chữ cái, con số, rèn phát âm, tư duy và kỹ năng giao tiếp.
Gìn giữ những kỷ vật Bác Hồ tặng
Ngày 11/12/1961 là dấu mốc đặc biệt và kỷ niệm đáng nhớ với cán bộ, Nhân dân xã Yên Trường khi vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Trong lần về thăm ấy, Bác để lại tình cảm sâu nặng, những lời căn dặn về phát triển nông nghiệp và tặng nhiều kỷ vật thiêng liêng ghi nhận thành tích của địa phương trong phong trào “Gió Đại Phong” của tỉnh Thanh Hoá lúc bấy giờ.
11 tháng năm 2025: Việt Nam đón hơn 19 triệu lượt khách quốc tế
Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 11 tháng năm 2025, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 19,1 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2024.
UNESCO ghi danh Nghề làm tranh Đông Hồ vào Danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp
Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO vừa thông qua quyết định ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Đẩy mạnh số hóa di sản
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 308/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. Điểm mới nổi bật của Nghị định là đẩy mạnh số hóa di sản, thích ứng với yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới.
Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ đổi mới hoạt động trưng bày
Với những nét độc đáo trong nghệ thuật kiến trúc và xây dựng, Di sản văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch và người dân đến tham quan, trải nghiệm. Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham quan và trải nghiệm của du khách, trung tâm bảo tồn Di sản Văn hoá Thành Nhà Hồ, đã luôn đổi mới hình thức, nội dung hoạt động trưng bầy, giới thiệu hiện vật cả ở không gian trong nhà và ngoài trời.
Lễ hội Đền thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ
Ngày 06/12, phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ hội Đền thờ, tưởng nhớ 391 năm Ngày mất danh nhân văn hóa, quân sự Thái sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.