Hành trình xoa dịu những vết thương chiến tranh
Hoà bình đã gần nửa thế kỉ, nhưng những vết thương của chiến tranh vẫn còn hiện hữu trên cơ thể của những người lính. Vượt qua nỗi đau bệnh tật, cùng sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ, những thương, bệnh binh nặng ở Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hoá vẫn lạc quan, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Trong tháng 7 tri ân này, mời quí vị và các bạn cùng gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Viết Thanh và đồng nghiệp để hiểu hơn về hành trình xoa dịu những vết thương chiến tranh.
Cập nhật, nắm bắt tình hình sức khoẻ, khám bệnh định kỳ, theo dõi tình trạng sức khoẻ để chỉ định phương thức điều trị, chăm sóc và điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp với độ tuổi và bệnh lý…là những việc làm hàng ngày trong nhiều năm qua của bác sĩ Nguyễn Viết Thanh và các đồng nghiệp tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hoá.


Thấu hiểu và mong muốn bù đắp phần nào những mất mát cho các thương, bệnh binh, bác sỹ Thanh luôn quan tâm và tận tình chăm sóc các bác như những người thân trong gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Viết Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hoá
Bác sĩ Nguyễn Viết Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hoá chia sẻ: "Khi về làm việc tại trung tâm, tận mắt được chứng kiến các bác thương, bệnh binh, nghe các bác kể những câu chuyện tham gia chiến đấu, nhìn thấy những vết thương do chiến tranh, tôi cảm thấy mình phải thực sự có trách nhiệm nhiều hơn để có thể bù đắp phần nào những mất mát cho các thương, bệnh binh."
104 thương, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây là 104 hoàn cảnh khác nhau. Tất cả họ đều bị thương tật từ 81% trở lên. Vết thương thường tái phát mỗi khi trái gió trở trời. Nhiều thương, bệnh binh do tuổi cao, sức yếu, lại mang trên mình những vết thương chiến tranh nên quá trình chăm sóc gặp không ít khó khăn. Nhưng sự tận tình của bác sỹ Thanh và các y, bác sĩ khiến họ cảm thấy ấm lòng.
Bà Trần Thị Suý, 72 tuổi, thương binh hạng ¼, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn
Trong suốt 24 năm công tác, bác sĩ Nguyễn Viết Thanh luôn nỗ lực, cố gắng, tận tuỵ và chân tình nhất đối với bệnh nhân. Trong hành trình đó, có đôi lúc, bác sĩ và đồng nghiệp cũng cảm thấy tủi thân, chạnh lòng khi bệnh nhân vì cơn đau mà nổi nóng, cáu gắt; rồi những đêm vất vả chăm nom bệnh nhân trở nặng... nhưng với tình yêu thương, sự thấu hiểu và nhẫn nại, anh và các đồng nghiệp đã vượt qua tất cả.
Ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hoá
Công tác chăm sóc sức khỏe cho người có công với cách mạng không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tri ân với các thế hệ đi trước - những người đã không quản ngại nguy hiểm, hy sinh bản thân vì độc lập, tự do của dân tộc.


Thấu hiểu và đồng cảm với những mất mát của các thương, bệnh binh, sự tận tâm, trách nhiệm trong công việc hàng ngày của những người như bác sĩ Nguyễn Viết Thanh đã phần nào xoa dịu nỗi đau chiến tranh.
Gia tăng trẻ nhập viện do bệnh hô hấp
Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, số trẻ nhập viện do các bệnh lý hô hấp tăng mạnh. Nhiều trẻ có diễn tiến nặng, biến chứng.
Phòng bệnh cho trẻ khi thời tiết giao mùa
Thời tiết đang bước vào giai đoạn giao mùa, khi nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát triển mạnh. Đây cũng là thời điểm trẻ nhỏ - đối tượng có sức đề kháng yếu, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh về hô hấp và tiêu hóa.
6 dấu hiệu cảnh báo sớm trẻ có vấn đề về thị lực
Tại Việt Nam, tật khúc xạ học đường đang trở thành vấn đề sức khỏe đáng quan tâm, với khoảng 5 triệu trẻ em trong độ tuổi đến trường mắc các tật khúc xạ (chiếm 30-40%). Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về thị lực ở trẻ có ý nghĩa rất quan trọng, giúp can thiệp kịp thời, hạn chế biến chứng và bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh.
Cẩn trọng với biến chứng do nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV ở trẻ
Từ đầu tháng 10 đến nay, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ghi nhận số bệnh nhi nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản tăng gần 30%. Trong đó, nhiều trẻ nhập viện với biến chứng suy hô hấp phải thở oxy, thở máy.
Suy thận “trẻ hóa” - hồi chuông cảnh báo cho lối sống hiện đại
Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn tính, trong đó khoảng 26.000 bệnh nhân đã bước vào giai đoạn cuối, cần lọc máu định kỳ hoặc ghép thận để duy trì sự sống. Đáng lo ngại hơn, tỉ lệ người trẻ mắc bệnh đang tăng nhanh.
7 triệu người Việt bị đái tháo đường
Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ước tính khoảng 6 - 7% dân số trưởng thành. Hiện nay, cả nước có khoảng 7 triệu người bị đái tháo đường, nhưng đến một nửa số đó không biết mình mắc bệnh, làm tăng nguy cơ biến chứng. Không chỉ gia tăng nhanh số người mắc bệnh, mà đái tháo đường ngày càng trẻ hóa.
Thanh Hoá kiểm soát tốt dịch bệnh sốt xuất huyết
Đầu năm đến nay, Thanh Hoá đã kiểm soát tốt dịch bệnh sốt xuất huyết. Đặc biệt sau những đợt mưa lũ, ngập lụt ngành y tế đã nhanh chóng đánh giá tình hình, triển khai các biện pháp phòng dịch chủ động.
Ung thư gan: Căn bệnh gây tử vong nhiều nhất tại Việt Nam
Tỷ lệ ung thư gan ở Việt Nam liên tục tăng trong nhiều năm qua. Từ năm 2018, Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ mắc ung thư gan cao hàng đầu thế giới. Hiện nay, ung thư gan đã vượt qua ung thư phổi, trở thành bệnh ung thư đứng đầu về số ca mắc mới và tử vong ở Việt Nam.
Cảnh báo bệnh tay chân miệng bước vào mùa cao điểm
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 300 ca tay chân miệng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều trẻ phải nhập viện do bệnh diễn biến nặng, có nguy cơ biến chứng. Đây là thời điểm bệnh bước vào mùa cao điểm với số ca mắc tăng mạnh trong các tháng 9 - 10.
WHO cảnh báo tình trạng kháng thuốc đáng lo ngại trên toàn cầu
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố báo cáo cho thấy, tình trạng kháng kháng sinh trong các bệnh viện đang tăng nhanh và trở nên đáng lo ngại, đe dọa đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng y tế mới.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.