Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay Ukraine khiến 176 người chết
Iran hôm nay cho biết, quân đội nước này đã "vô tình" bắn rơi máy bay chở khách của Ukraine sáng ngày 8/1, khiến 176 người chết.
Nhấn để phóng to ảnh
Các điều tra viên tại hiện trường vụ rơi máy bay (Ảnh: IRNA)
Sẽ truy cứu trách nhiệm vụ bắn nhầm máy bay Ukraine
Theo thông báo của Tổng thống Iran Hassan Rouhani trên mạng xã hội Twitter hôm nay, cuộc điều tra của lực lượng vũ trang Iran kết luận rằng, các tên lửa nước này đã phóng nhầm “do lỗi của con người”, khiến máy bay Ukraine rơi hôm 8/1.
"Cuộc điều tra nội bộ của lực lượng vũ trang đã kết luận rằng rất đáng tiếc, tên lửa phóng đi do lỗi của con người đã gây ra vụ rơi máy bay Ukraine kinh hoàng và cái chết của 176 người vô tội. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục để xác định và khởi tố bi kịch khủng khiếp và sai lầm không thể tha thứ”, Tổng thống Rouhani cho biết.
Nhấn để phóng to ảnh
Gia đình các nạn nhân đau buồn tại khu tưởng niệm ở sân bay Boryspil, ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: Reuters)
"Cộng hòa Hồi giáo Iran hối tiếc sâu sắc về sai lầm thảm khốc này. Xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện của tôi đến những gia đình đau thương. Tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc", nhà lãnh đạo Iran viết tiếp.
Tổng thống Iran cũng chỉ đạo hạn chế tất cả sai sót trong hệ thống phòng không quốc gia sau vụ bắn nhầm máy bay của Ukraine.
Máy bay bị bắn nhầm vào thời điểm “nhạy cảm”
Nhấn để phóng to ảnh
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Hãng tin CNN dẫn thông báo của lực lượng vũ trang Iran hôm nay cho biết, vài giờ sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào hai căn cứ quân sự tại Iraq, nơi có lính Mỹ đồn trú, vào rạng sáng 8/1, Mỹ đã tăng cường hoạt động của các máy bay quân sự nước này ở khu vực xung quanh biên giới Iran. Giới chức quân sự Iran đã báo cáo về việc phát hiện các mục tiêu trên không đang tiến về phía các trung tâm chiến lược của Iran.
Theo thông báo, trong tình huống nhạy cảm và quan trọng đó, máy bay Boeing 737-800 của Ukraine đã cất cánh từ sân bay Imam Khomeini và trong lúc chuyển hướng, máy bay này đã di chuyển quá gần một trung tâm quân sự nhạy cảm của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở tầm bay và điều kiện bay giống với một mục tiêu thù địch. Sau đó, máy bay này đã bị bắn nhầm, dẫn tới cái chết của nhiều người Iran và công dân nước ngoài.
Iran nhầm máy bay Ukraine là mục tiêu thù địch
Nhấn để phóng to ảnh
Máy bay của hãng hàng không Ukraine International (Ảnh: Getty)
Theo hãng tin Guardian, thông báo của quân đội Iran do truyền thông nhà nước đăng tải cho biết, máy bay Ukraine bị bắn nhầm vì Iran tưởng đây là một mục tiêu thù địch, sau khi máy bay này chuyển hướng về phía một trung tâm quân sự nhạy cảm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
“Quân đội đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ở mức cao nhất. Trong điều kiện như vậy, do lỗi của con người và theo cách vô tình, máy bay đã bị bắn trúng”, thông báo cho biết thêm.
Trong thông báo phát đi sáng nay, quân đội Iran cũng gửi lời xin lỗi vì để xảy ra thảm kịch, đồng thời cho biết sẽ nâng cấp các hệ thống của lực lượng quân sự để tránh lặp lại các sai lầm tương tự trong tương lai.
Ngoại trưởng Iran xác nhận kết quả vụ máy bay rơi
Nhấn để phóng to ảnh
Thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Iran. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã đăng bình luận trên mạng xã hội Twitter hôm nay 11/1, xác nhận kết quả ban đầu của cuộc điều tra về vụ rơi máy bay Ukraine.
“Một ngày buồn. Những kết luận ban đầu của cuộc điều tra nội bộ do Lực lượng Vũ trang tiến hành: Lỗi của con người, đúng vào thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng do chủ nghĩa phiêu lưu của Mỹ, đã dẫn tới thảm họa”, ông Zarif viết trên Twitter.
Ngoại trưởng Zarif cũng gửi lời chia buồn và xin lỗi sâu sắc tới người dân Iran, cũng như gia đình các nạn nhân và các quốc gia bị ảnh hưởng trong thảm kịch rơi máy bay.
Máy bay rơi do “lỗi của con người”
Hãng tin AP dẫn thông báo của Iran hôm nay 11/1 cho biết, quân đội nước này đã “vô tình” bắn rơi máy bay của hãng hàng không Ukraine, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.
Thông báo cho biết “lỗi của con người” dẫn tới vụ rơi máy bay Ukraine.
Theo hãng tin Reuters, thông báo được đăng trên truyền hình nhà nước Iran vào sáng nay, khẳng định các bên liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm.
Nhấn để phóng to ảnh
Mảnh vỡ máy bay Ukraine tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)
Máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine International Airlines đã bị rơi vào sáng sớm ngày 8/1, vài phút sau khi cất cánh từ thủ đô Tehran (Iran) đi Kiev (Ukraine), khiến toàn bộ 176 người trên khoang thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có 82 công dân Iran, 63 công dân Canada, 11 công dân Ukraine, còn lại là các công dân Anh, Thụy Điển, Đức.
Iran từng phủ nhận bắn nhầm máy bay
Iran trước đó cho biết chiếc Boeing 737 của UIA đã gặp trục trặc kỹ thuật, khiến một động cơ bốc cháy. Giới chức nước này khẳng định máy bay rơi là do gặp sự cố kỹ thuật và bác bỏ mọi đồn đoán rằng nó bị tên lửa của Iran bắn nhầm.
Trong khi đó, giới chức Mỹ và Canada ngày càng tỏ ra nghi ngờ rằng chiếc Boeing 737 của UIA đã bị trúng tên lửa của Iran. Thủ tướng Canada Trudeau ngày 9/1 cho hay, có nhiều thông tin tình báo cho thấy Iran có thể đã bắn nhầm chiếc máy bay chở 176 người.
Thành Đạt/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhật Bản chưa đạt tiến triển trong đàm phán thuế quan với Mỹ
Trưởng đoàn đàm phán thuế quan của Nhật Bản Ryosei Akazawa nhấn mạnh, đến nay, Tokyo và Mỹ chưa nhất trí về các vấn đề thuế quan, song vẫn đặt mục tiêu đạt được một thỏa thuận vào giữa tháng 6.
Nhật Bản tập trận bắn đạn thật quy mô lớn
Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đã vừa tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật thường niên dưới chân núi Phú Sĩ.
Nền kinh tế Trung Quốc vẫn đứng trước áp lực giảm phát
Theo số liệu mà Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố sáng 9/6, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua tiếp tục giảm phản ánh sự suy yếu đồng thời của nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước, đồng thời cho thấy nền kinh tế Trung Quốc vẫn đứng trước áp lực giảm phát trong thời gian tới.
Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ tân Tổng thống và đảng cầm quyền tiếp tục tăng
Ngày 9/6 theo khảo sát của Realmeter thực hiện Đa số người Hàn Quốc tin tưởng rằng tân Tổng thống Lee Jae Myung, người được bầu để tiếp quản quyền lãnh đạo đất nước sau khi ông Yoon Suk Yeol bị phế truất, sẽ làm tốt các công việc của quốc gia.
Tổng thống Zelensky: Mỹ không chuyển 20.000 tên lửa chống UAV cho Ukraine như đã hứa
Trong bối cảnh Chiến sự Nga - Ukraine những ngày qua leo thang nghiêm trọng với các đòn không kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/6 xác nhận rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển 20.000 tên lửa chống chống thiết bị bay không người lái UAV cho lực lượng Mỹ ở Trung Đông, thay vì viện trợ Ukraine như đã hứa.
Iran cảnh báo cắt giảm hợp tác nếu IAEA thông qua nghị quyết chống Tehran
Ngày 8/6, Giới chức Iran cảnh báo nước này sẽ giảm hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nếu tổ chức này thông qua nghị quyết chống lại Iran.
Tổng thống Mỹ: Thực hiện mọi hành động cần thiết để ‘giải phóng” Los Angeles
Tình hình căng thẳng tại Los Angeles chưa có dấu hiệu dừng lại khi ngày 8/6, Tổng thống Doanld Trump thông báo ông đã chỉ đạo, huy động nhiều bộ ngành liên quan của Mỹ trong việc giải quyết tình trạng mà ông gọi là “bị xâm lược và chiếm đóng” tại Los Angeles.
Trung Quốc lắp đặt giàn dầu khí lớn nhất trên biển Bột Hải
Ngày 8/6, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Dầu khí Ngoài khơi có trụ sở tại Thiên Tân, Trung Quốc, thông báo, giàn xử lý trung tâm cho giai đoạn I của mỏ dầu Kenli 10-2 đã hoàn tất lắp đặt nổi thành công, phá kỷ lục về cả kích thước và trọng lượng lắp đặt giàn khoan dầu khí ngoài khơi ở khu vực biển Bột Hải.
Israel phá hủy nhiều nhà cửa của người Palestine ở Bờ Tây
Trong ngày 8/6, quân đội Israel vẫn duy trì tác chiến cường độ cao tại dải Gaza, quân đội Israel liên tục đẩy mạnh hoạt động trấn áp người Palestine ở khu Bờ Tây, bao gồm phá hủy nhà cửa và các công trình dân sự.
Afghanistan: Kabul có nguy cơ trở thành thành phố đầu tiên cạn kiệt nước
Ngày 8/6, theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Mercy Corps, các chuyên gia vừa đưa ra cảnh báo, Thủ đô Kabul của Afghanistan có thể trở thành thành phố đầu tiên hoàn toàn cạn kiệt nước trong thời kỳ hiện đại.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.