KHÁM PHÁ NHỮNG THÁC NƯỚC ĐỘC ĐÁO VÙNG CAO XỨ THANH
Những dòng thác tựa dải khăn voan từ trời cao đổ xuống mang vẻ đẹp tự nhiên, hiền hòa, thơ mộng được người dân bản xứ thổi hồn với những sự tích, huyền thoại được lưu truyền bao đời. Hãy một lần khám phá vẻ đẹp của những thác nước vùng cao miền Tây xứ Thanh để cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên kỳ thú, lặng lẽ khoe sắc giữa đại ngàn xanh thẳm.
*Nguyên sơ và kì vĩ thácMây (Thạch Lâm, Thạch Thành)
Thác Mâyhaycòngọilà thác “Chín bậc tình yêu” đượcnhiều người biết đến với vẻ đẹp nguyên sơ, mạnh mẽ, kiêu savàhuyền bí;làđịa chỉ lý thú,mang vẻ đẹp tiềm ẩn với những aiưakhám phá, thích tìm kiếm nhữngđiềumới lạ, kỳ thúkhihòa mình vào dòng thác.
ThácMâyđược đổ xuống từ đỉnh núi Thạch Lâm, ở độ cao khoảng 100m, với 9 chín bậc thácgối lên nhau tạothànhnhững con nước mềm mại như đường lượn sóng của một dải lụa trắng.Tương truyền rằng,xưa kia có 9 nàng tiên đã giáng trần và tắm tại thác này. Khi các nàng tiên đang tắm thì có “lệnh trời” gọi về, 9 nàng tiên bay lên trời để lại dấu chân là chín bậc thác, bốn mùa vẫn róc rách,rì rầmtiếng thác đổ. Mỗi bậc thác tượng trưng cho một nàng tiên, chín bước chân, chín bậc tình yêu…
Ngoài chín bậc thác chính, còn có bậc thác cha,thácmẹvàthác con. Hai bên là những cây cổ thụ to luôn tỏa bóng mátxuống dòng thác.Tiếng nước chảyróc rách,nhẹ nhàng như tiếng ru của rừng xanh vỗ về cuộc sống bình yên của con người, nuôi dưỡng cho những ruộng lúa, cây ngô.Không biết có phải bởi những lời hay ý đẹp từ câu chuyện tương truyền huyền bímàthác Mây đã trở thành điểm đến củahàng trăm du khách thập phươngmỗi ngàyđể được thả hồn, ngâm mình và vui đùa vớidòngtháctình yêu,thưởng ngoạn một vẻ đẹp kỳ tú, sơn thủy hữu tình của thiên nhiên, để gột bỏ những lo toan, tất bật đời thường.
* Dòng thác mang vẻ đẹp huyền tích -Thác Ma Hao ( Trí Nang, Lang Chánh)
Giữa những ngày nóng nực, oi bức được nô đùa, vui chơi thỏa thích dưới làn nước trong xanh, mát lành của thác Ma Hao thì thật tuyệt vời.Thác Ma Hao bắt nguồn từ đỉnh núi Pù Rinh (xã Trí Nang, huyện Lang Chánh) có độ cao hơn 1.000m, đi qua các lũng núi rồi tạo thành dòng chảy không ngừng. Từ trên cao, những dòng nước cuồn cuộn đổ xuống, tung bọt trắng xóa. Muôn vàn hạt nước nhỏ li ti như những hạt sương mai bay lên cao, hòa quyện vào nhau như dải lụa trắng rồi lan tỏa cả một vùng rộng lớn.
Vùng nước dưới chân thác trong suốt như pha lê, nhìn xuyên suốt tận đáy. Du khách có thể nhảy xuống vùng vẫy thỏa thích trong dòng nước mát lành, tinh khiết. Nếu không muốn tắm thì có thể ngồi nghỉ ngơi trên những phiến đá to hàng trăm khối, nhẵn bóng do nước bào mòn, đón làn gió đem theo hơi nước mát lành thổi lên từ dòng thác.
Thác Ma Hao không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên mà còn gắn với truyền thuyết đầy cảm động: Vào thế kỷ 15, trong một lần nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi dẫn đầu bị giặc Minh bủa vây, quân giặc dẫn đàn chó săn hung dữ truy đuổi ráo riết khắp nơi. Một hôm, Lê Lợi cùng quân lính mang theo một con chó chạy từ đỉnh núi Pù Rinh xuống, người và vật đã kiệt sức vì mệt thì gặp một dòng thác cao, nước chảy xiết. Vì quân giặc đuổi sát phía sau nên nghĩa quân Lam Sơn phải mạo hiểm đầm mình vượt thác. Còn chú chó do sức đã kiệt không thể theo được chỉ đứng ngáp. Khi quân giặc đuổi đến, chú chó liền quay lại cắn xé đàn chó của giặc rồi nhảy xuống dòng nước xoáy. Khi quân giặc rút đi, Lê Lợi sai quân tìm xác con chó quý của mình và truyền lệnh chôn cất tử tế. Về sau, Lê Lợi đặt tên cho thác nước đó là thác Má Háo (theo tiếng dân tộc Thái là thác chó ngáp). Sau này, người dân địa phương đọc chệch âm thành thác Ma Hao đến ngày nay.
Phía xa khu vực chân thác là dòng suối hiền hòa chảy róc rách dưới tán cây rừng. Không khí thoáng đãng, mát mẻ, xen lẫn mùi hương nồng nàn của rừng quế, rừng luồng của người dân bản Năng Cát tạo nên vẻ thơ mộng và kỳ thú. Những ngày nắng nóng, đắm mình trong làn nước mát và không gian rừng nguyên sinh tràn ngập màu xanh thì không còn gì bằng.
* Điểm đến hấp dẫn giữa đại ngàn - Thác Mơ (Điền Quang - Bá Thước)
Cách thành phố Thanh Hoá chừng 100 km, theo Quốc lộ 217 ngược lên miền non cao là du khách đã đến thác Mơ (hay còn gọi là thác Muốn) kỳ thú và thơ mộng. Thác Mơ nằm ở độ cao 500m so với mực nước biển là dòng thác gắn liền với câu chuyện tình cảm động mà tiếng thác tựa như một khúc ca buồn, tiếng thở dài tiếc nuối hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc.
Người Mường Khô kể rằng: Trên đỉnh đồi Muốn có đôi vợ chồng nhân hậu đã luống tuổi mà chưa có con sinh sống bên cạnh một mó nước. Trời thương đã sai một tiên nữ đầu thai sinh ra một bé gái đáng yêu; càng lớn thiếu nữ càng trở nên xinh đẹp, rạng rỡ như đoá hoa Bông Trăng mùa xuân toả hương, khoe sắc và có tài xe bông kéo sợi. Một hôm, nàng ra mó nước bắt gặp một chàng trai tuấn tú trên đường đi săn. Họ ước nguyện cùng nhau đến tháng tốt ngày lành nên duyên chồng vợ. Thế nhưng đã mấy bận trăng khuyết, mấy mùa hoa Bông Trăng nở lại tàn mà chẳng thấy chàng trai quay trở lại, nghe hung tin chàng đã gặp hoạ ở Hang Lòn bởi một đàn gấu dữ. Thiếu nữ vẫn đinh ninh lời hẹn ước ngồi bên mó nước đợi chờ chàng, nước mắt chảy ròng hết tháng này qua năm nọ, nhiều đến nỗi hoá thành dòng thác. Từ đó, đồi Muốn và tên thác Mơ mãi là niềm thương cảm về tình yêu của người thiếu nữ xứ Mường Khô nhân hậu, thuỷ chung, đẹp người đẹp nết mà dân gian bao đời truyền lại.
Thác Mơ đẹp nhất là vào mùa xuân, mùa hè và cuối thu, khi ấy dòng thác thật hiền hoà, thơ mộng, mềm mại, mộc mạc và nồng nàn như thiếu nữ Mường Khô. Thác Mơ có 43 thác nước lớn nhỏ điều đó tạo ra những điều mới lạ, hấp dẫn, càng khám phá du khách càng hứng thú như bị hút hồn bởi vẻ đẹp tự nhiên, sự mát lành tinh khiết, xua tan sự mệt nhọc, mỗi bước chân chinh phục ngọn thác như được chắp thêm đôi cánh.
Đến với Mường Khô, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Mơ mà còn được gặp gỡ, chuyện trò với người Mường nơi đây nhân hậu, mến khách, ở lại và sinh hoạt với người dân bản địa trong nếp nhà sàn truyền thống, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, thưởng thức rượu cần và văn hoá ẩm thực xứ Mường. Điều đặc biệt đến với người và đất nơi đây khi chia xa lòng du khách mãi còn lưu luyến với hội xuống đồng, hội Pồn Pông, hội Xéc bùa... với tiếng cồng, tiếng chiêng ngân nga lan đến làng gần và tận cả mường xa.
< Theo Thanhhoatourism.gov.vn >
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm

Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh tổ chức khóa tu mùa hè cho các em học sinh
Để tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho các em học sinh trong dịp nghỉ hè. Ban trị sự Hội Phật giáo Tổ đình Chùa Thanh Hà vừa tổ chức khai mạc khóa tu " Phật ơi! Con đã về đây" lần thứ 3. Tham dự khóa tu có 350 em học sinh các cấp học phổ thông ở nhiều phường trong tỉnh.

Các khu, điểm du lịch chuẩn bị đón khách trở lại sau bão
Với sự chủ động trong công tác ứng phó, đến thời điểm này, ngành du lịch Thanh Hoá chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 3. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu, điểm du lịch ngập lụt. Chính quyền địa phương cùng ban quản lý các điểm đến đang khẩn trương chỉnh trang lại cảnh quan môi trường, chuẩn bị đón khách trở lại sau bão.

Đảm bảo an toàn cho du khách tại Pù Luông trước ảnh hưởng của bão số 3
Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pu Luông, đoàn công tác của Sở Văn hoá thể thao du lịch tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh: Đảm bảo an toàn cho du khách không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết trong thời điểm hiện tại, mà còn là điều kiện tiên quyết để phát huy hình ảnh điểm đến Pu Luông thân thiện, chuyên nghiệp và an toàn trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Thanh Hoá đảm bảo an toàn cho du khách tại các khu du lịch biển
Trong buổi sáng hôm ngày 22/7, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Thanh Hoá đã tổ chức hai đoàn để kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 và đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các khu, điểm du trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn, biển động mạnh tại ven biển Hải Tiến
Từ trưa nay 22/7, khi bão số 3 – khu vực biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến ghi nhận sóng biển dâng cao dữ dội, gió giật mạnh. Liên tiếp đợt sóng lớn tràn qua kè chắn sóng, tràn lên mặt đường ven biển gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Sầm Sơn đảm bảo an toàn cho khách du lịch
Hiện nay khu du lịch biển Sầm Sơn đang có khoảng hơn 800 khách du lịch lưu trú. Phường Sầm Sơn đã khẩn trương triển khai các phương án phòng chống bão, đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn cho du khách du lịch.

Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển Du lịch xanh
Với lợi thế về thiên nhiên tươi đẹp, hệ sinh thái đa dạng cùng kho tàng di sản văn hoá phong phú, Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến tiềm năng trong hành trình phát triển du lịch xanh - xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu.

Lễ dâng hương tại di tích Đền Hạ
Sáng ngày 18/7 (tức 24/6 năm Ất Tỵ), phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các vị thần được thờ cúng tại di tích Đền Hạ.

Bản tin Du lịch 17/7: Về với Mường Đeng
Bản tin Du lịch 17/7/2025 có những nội dung chính sau: - Một số di sản thế giới mới của UNESCO - TPHCM lọt top những điểm đến sắc màu rực rỡ nhất thế giới - Về với Mường Đeng

Bác Hồ và tầm nhìn chiến lược về du lịch biển Sầm Sơn
Cách đây tròn 65 năm, vào ngày 17 tháng 7 năm 1960, Bác Hồ kính yêu đã về thăm và nói với Đảng bộ, Nhân dân Sầm Sơn "Nếu nơi đây có một hệ thống du lịch, khách sạn và có phương tiện đưa đón khách nghỉ mát tới Hòn Mê thì sẽ thu được nhiều của cải từ đây". Suốt hơn nửa thế kỷ qua, lời căn dặn của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho mọi định hướng phát triển du lịch Sầm Sơn.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.