Kí ức hành trình lịch sử tập kết ra Bắc
Thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng và Bác Hồ nhằm chuẩn bị lực lượng cách mạng lâu dài cho đất nước, trong suốt 21 năm từ năm 1954 - 1975, đã có trên 32.000 thanh thiếu niên, nhi đồng miền Nam được đưa ra Bắc bằng nhiều con đường khác nhau để nuôi dưỡng và học tập. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, song ký ức về hành trình đầy gian khó nhưng luôn ấp áp nghĩa tình trên đường ra Bắc năm xưa, đến nay vẫn còn in đậm trong tâm trí của những thế hệ học sinh miền Nam.
Là một trong những người được lên chuyến tàu chở đồng bào, cán bộ, chiến sĩ từ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954, ông Nguyễn Trung Cang nhớ rất rõ khí thế của những đoàn quân tập kết ngày ấy. Người đi quyết tâm xây dựng miền Bắc vững mạnh, củng cố thành trì kiên cố cho cách mạng miền Nam. Người ở lại nguyện giữ trọn lời thề son sắt thủy chung, quyết đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Trung Cang, cựu học sinh miền Nam, nguyên Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
Ông Nguyễn Trung Cang, cựu học sinh miền Nam, nguyên Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Đồng Tháp nhớ lại: "Khi đi ấy có cái luyến tiếc, mừng vui nhưng có nhớ quê. Bà con tiễn mình đi xuống tàu đông nhưng không có người quen. Lúc tiễn nhau có một điều không thể nào quên được, đó là chào nhau tạm biệt đi vinh quang ở anh dũng, và chào nhau bằng cách là giơ 2 cái ngón tay để chào tạm biệt".
Trên những con tàu viễn dương Kilinki của Ba Lan, Stavropol, Arkhangles của Liên Xô năm xưa, những người con miền Nam luôn nhận được sự chăm sóc tận tình, chu đáo của đoàn thủy thủ, từ nơi ăn nghỉ cho đến chăm sóc sức khỏe trên cả chặng đường. Tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế của các nước Xã hội chủ nghĩa anh em đã khiến cho hành trình vượt trùng khơi tiến ra Bắc của đồng bào miền Nam vơi bớt đi những khó khăn, vất vả.

Bà Nguyễn Bích Lan, Cựu học sinh miền Nam tại thành phố Cần Thơ
Ông Nguyễn Anh Sơn, cựu học sinh miền Nam tại thành phố Cà Mau cho biết: Trên tàu có bộ phận riêng chuyên nấu ăn, chuyên y tế. Đối với người bệnh, đoàn sẽ đi thăm buổi sáng, buổi chiều. Ăn uống đầy đủ, ngày 3 bữa. Bà Nguyễn Bích Lan, Cựu học sinh miền Nam tại thành phố Cần Thơ cũng chia sẻ: "Người nước ngoài nấu cơm bằng cái chảo lớn, rồi có những ổ bánh mì gối bột đen. Hồi đó đi tàu Liên Xô, được ăn bánh mì, được xem chiếu phim, rất thích thú".
Sau năm 1955, việc đưa con em miền Nam ra Bắc học tập công khai đã không thể thực hiện được. Do vậy, nhiều con em miền Nam đã được đưa sang Cam Pu Chia, sau đó bằng nhiều con đường khác nhau ra Bắc học tập. Cùng với đó, nhiều học sinh miền Nam đã được tổ chức bí mật vượt đường Trường Sơn ra Bắc. Những búp" măng non" gan dạ, dũng cảm, với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai vượt qua núi cao, thác ghềnh, dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù để ra Bắc học tập để lại dấu ấn trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Chị Võ Thị Hồng Đào, cựu học sinh miền Nam tại thành phố Cà Mau
Chị Võ Thị Hồng Đào, cựu học sinh miền Nam tại thành phố Cà Mau chia sẻ: "Vượt Trường Sơn thì khổ lắm, núi rừng cheo leo rồi mưa rừng từ sáng tới chiều, lội núi băng rừng. Trên trời máy bay thả bom… dưới sự hướng dẫn của cô chú thì núp dưới những tán cây to. Đi 3 tháng vượt Trường Sơn, chúng tôi ra Quảng Bình và được đi xe lửa ra Bắc, thấy rất lạ và rất vui".
Hành trình tập kết ra Bắc dù ở thời điểm lịch sử nào, bằng con đường nào cũng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của đồng bào miền Nam dành cho Trung ương Đảng, Bác Hồ và miền Bắc ruột thịt. Hành trình ấy đã thôi thúc cả dân tộc đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi gian khó, hiểm nguy để đi đến ngày toàn thắng, Bắc - Nam xum họp một nhà.


Tin Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Hồi 13 giờ ngày 27/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố xảy ra trên các tuyến đê
Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố xảy ra trên các tuyến đê thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo an toàn chống lũ.

Tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính
Sáng ngày 27/8, Sở Công Thương Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức và người dân tại các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn và Đông Quang.

Trưa 27/8 thông tuyến Quốc lộ 15C
Bão số 5 cùng mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, làm tắc đường tại 11 vị trí và ngập gây tắc đường tại 6 vị trí trên quốc lộ 15C, chủ yếu là đoạn thuộc địa phận xã Nam Xuân. Từ sáng 26 đến nay, việc di chuyển lên các xã thuộc huyện Mường Lát cũ đã bị gián đoạn. Các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá đã huy động nhân lực, vật lực, liên tục xử lý các điểm sạt lở, sa bồi gây tắc đường.

Ngập úng diện rộng, di dời hơn 2.000 hộ dân phường Hàm Rồng
Từ ngày 25 đến 27/8, do ảnh hưởng của bão số 5, kết hợp với nước sông Mã dâng cao, một số khu vực thuộc phường Thiệu Dương, Nam Ngạn, Hàm Rồng cũ (nay là phường Hàm Rồng) đã bị ngập trên diện rộng. Có nơi mực nước vượt mức báo động 3, buộc chính quyền địa phương phải khẩn cấp di dời dân đến nơi an toàn.

Bản Xa Mang, xã Sơn Điện khắc phục hậu quả sau lũ quét
Theo báo cáo nhanh của Ban quản lý bản Xa Mang, vào hồi 16 giờ 30 ngày 26/8/2025, tại Suối Co Coóc, bản Xa Mang bất ngờ có tố lốc xoáy và lũ quét từ trên núi cao tràn về. Đến 9 giờ 30 sáng 27/8, ghi nhận trên địa bàn bản Xa Mang đã có thiệt hại lớn về tài sản và công trình hạ tầng.

Công an Thanh Hóa hỗ trợ Nhân dân chống bão số 5
Trong các ngày từ 24 - 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, gió lớn, biển động rất mạnh. Để đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ người dân phòng chống bão, lực lượng Công an Thanh Hóa đã tăng cường ứng trực 100% quân số, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Thăm hỏi cán bộ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt bị thương khi làm nhiệm vụ
Trong lúc hỗ trợ di dời người và tài sản cho một hộ dân tại bản Ho, xã Hiền Kiệt, Trung tá Lò Văn Hiền (Đồn Biên phòng Hiền Kiệt) và Trung úy Lê Ngọc Vũ (Công an xã Hiền Kiệt) đã gặp sự cố sạt lở taluy, khiến ngôi nhà đổ sập, đè lên hai đồng chí. Lực lượng tại chỗ đã khẩn trương cứu hộ, sau gần 30 phút đã đưa được các đồng chí ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Quốc lộ 217 đoạn qua xã Vĩnh Lộc bị ngập sâu
Từ 4 giờ sáng ngày 27/8, đoạn quốc lộ 217 tại Km26+400 qua địa bàn xã Vĩnh Lộc đã bị ngập nước với chiều dài gần 150m, có nơi sâu đến 50cm.

Xã Hoạt Giang huy động lực lượng chống tràn đê
Do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 25 đến chiều ngày 26/8, trên địa bàn xã Hoạt Giang có mưa vừa đến mưa to kéo dài đã gây ngập lụt nhiều nơi, nhiều đoạn đê đã bị tràn và nguy cơ tràn.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.