Lam Kinh- Dấu ấn 10 năm được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt
Ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận Di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh là Di tích Quốc gia đặc biệt. Từ đó tới nay, Lam Kinh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ về quy mô, diện mạo, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa nói chung, Sở VH-TT&DL, Ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh nói riêng đã nỗ lực làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di tích; kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực để phục dựng, tôn tạo khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Ông Vũ Đình Sỹ, Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa cho biết:" Việc Lam Kinh được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt đã tạo động lực lớn để Ban quản lý nỗ lực trong gìn giữ và phát huy giá trị di tích".
Bia Vĩnh Lăng là bảo vật đặc biệt quan trọng ở khu di tích Lam Kinh, được dựng vào năm Thuận Thiên thứ 6, năm 1433, ghi thân thế, sự nghiệp và công lao to lớn của Vua Lê Thái Tổ. Sau khi Ban quản lý Khu di tích lịch sử Lam Kinh lập hồ sơ trình lên Chính phủ, ngày 30/12/2013, Bia Vĩnh Lăng được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia. Từ năm 2013 đến 2019, tại Lam Kinh đã có 5 tấm bia được công nhận Bảo vật Quốc gia, gồm Vĩnh Lăng (bia vua Lê Thái Tổ), Khôn Nguyên Chí Đức (bia Hoàng thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao), Chiêu Lăng (bia vua Lê Thánh Tông), Dụ Lăng (bia vua Lê Hiến Tông) và Kính Lăng (bia vua Lê Túc Tông). Cũng trong năm 2013, Ban quản lý hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận Cây di sản và đã được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận 18 cây di sản ở rừng Lam Kinh.

Năm 2013 – 2014, Ban quản lý tiếp nhận bàn giao Đền thờ vua Lê Thái Tổ (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân) và Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) để quản lý theo đúng chức năng nhiệm vụ. Công tác bảo vệ, phục hồi rừng đặc dụng, đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong các khu lăng mộ, đường nội bộ… được nỗ lực thực hiện. Công tác bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ được quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Hàng chục xe điện được đưa vào hoạt động, phục vụ nhu cầu tham quan của du khách.
Ban quản lý Di tích Lam Kinh đã đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông trong cả nước xây dựng các chương trình giới thiệu về Lam Kinh, xây dựng trang Website quảng bá, thực hiện chuyển đổi số, giúp du khách trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu vẻ đẹp, giá trị của di tích Lam Kinh.

Ông Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa cho biết thêm:" Định hướng của ngành văn hóa nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị của Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong thời gian tới".
Đến nay, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã trở thành địa chỉ quan trọng trên bản đồ du lịch của Thanh Hóa và cả nước. Lượng khách đến với Lam Kinh ngày càng tăng.

Cố đô Lam Kinh trầm mặc uy nghi, tỏa rạng ánh vàng son một thuở. Dòng chảy Hào khí Lam Sơn từ trong quá khứ được kết nối mạch nguồn đến hôm nay, trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa tiếp bước cha ông, xây dựng quê hương đất nước ngày càng thịnh vượng.
Gần 2,1 triệu lượt khách đến Tuyên Quang trong 6 tháng đầu năm 2026
Lượng khách đến tỉnh Tuyên Quang trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tăng cao. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy các chương trình kích cầu du lịch đang phát huy hiệu quả rõ nét.
Yên Thọ bình yên
Đẹp như bức tranh thổ cẩm được dệt bởi bàn tay khéo léo của mẹ thiên nhiên và con người. Xã Yên Thọ được nhớ đến như một khoảng trời an yên, nơi mây ngàn và lòng người hòa vào làm một.
Sắc màu Mường Đủ
Cùng với Mường Đòn, Mường Khô… Mường Đủ là một trong những mường lớn, có lịch sử lâu đời của đồng bào dân tộc Mường tỉnh Thanh Hóa. Trải qua thời gian, những người con dân tộc Mường nơi đây đã tạo dựng cho mình một kho tàng văn hóa đa dạng. Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, người dân Mường Đủ luôn tự hào về truyền thống tốt đẹp ấy. Đồng bào cùng nhau nâng niu, gìn giữ, phát huy, coi đó là báu vật được trao truyền qua nhiều thế hệ,góp phần tạo nên một vùng đất giàu bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc xứ Thanh.
“Tìm nhau trong tổ ấm” - Vở kịch nói gửi thông điệp yêu thương nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, chương trình Sân khấu truyền hình giới thiệu vở kịch nói “Tìm nhau trong tổ ấm” – tác phẩm gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự lắng nghe và sẻ chia giữa các thành viên trong mỗi gia đình. Không chỉ mang đến một câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc, đây còn là vở diễn đánh dấu những đổi mới của chương trình trong hành trình đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với khán giả.
Bảo tồn thư tịch cổ của người Chăm
Thư tịch cổ của người Chăm ở Khánh Hòa là một bộ phận quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam, lưu giữ nhiều giá trị về lịch sử, tín ngưỡng, tri thức dân gian và đời sống văn hóa của cộng đồng người Chăm qua nhiều thế hệ.
Di tích lịch sử Sóc Bom Bo được xếp hạng di tích quốc gia
Vừa qua, tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo, thành phố Đồng Nai, đã diễn ra Lễ công bố Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Sóc Bom Bo và Quyết định đưa Tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Lễ hội bánh chưng – bánh giầy phường Sầm Sơn 2026
Sáng ngày 26/6, tại Di tích văn hóa lịch sử Đền Độc Cước, phường Sầm Sơn đã tổ chức Lễ hội Bánh chưng - Bánh giầy năm 2026.
Công bố dự án phim “Chiến bào”
Sáng ngày 25/6, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), Công ty TNHH November Films phối hợp với Sở VHTT&DL Thanh Hoá cùng các đơn vị liên quan, công bố dự án phim điện ảnh lịch sử “Chiến bào” của đạo diễn Victor Vũ.
Potala – Nơi lưu giữ tinh hoa Phật giáo Tây Tạng
Giữa cao nguyên Tây Tạng hùng vĩ, cung điện Potala hiện lên như một biểu tượng bất diệt của kiến trúc, văn hóa và tâm linh. Không chỉ là điểm đến nổi tiếng của Lhasa, Potala còn được xem là thánh địa của niềm tin, nơi lưu giữ tinh hoa Phật giáo Tây Tạng qua hàng thế kỷ.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.