“Liệt sỹ” trở về sau 45 năm
Những ngày này, người dân thôn Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương xôn xao về việc một người ở địa phương vốn đã được thông báo hy sinh cách đây gần nửa thế kỷ, nay lại còn sống và trở về quê hương; đó là ông Lê Thế Long, một người có tên trong hồ sơ liệt sỹ, được gia đình thờ cúng từ khi nhận được giấy báo tử năm 1980 đến nay. Mừng cho người “liệt sỹ trở về” và gia đình của ông bao nhiêu, mọi người lại càng xúc động bấy nhiêu khi được nghe kể về quãng thời gian lưu lạc của ông suốt gần nửa thế kỷ, trong tình trạng bị thương, mất trí nhớ, được “gia đình thứ 2” ở vùng đất miền Tây Nam bộ cưu mang, đùm bọc với ân tình sâu nặng.
Trên chuyến xe đường dài từ miền Nam về Thanh Hóa, ông Nguyễn Thế Long cùng những người thân của mình đều hồi hộp và xúc động. Hơn nửa đời người đã trôi qua, đến hôm nay, ở độ tuổi xấp xỉ 70, ông mới lại được tìm về quê hương, bản quán.

Giây phút chuyến xe về đến thôn Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, không khí càng trở nên xúc động, nghẹn ngào. Suốt mấy thập niên đằng đẵng kể từ khi nhận được giấy báo tử, không một ai ở quê nhà nghĩ ông còn sống. Nhưng nay, ông lại xuất hiện, bằng xương bằng thịt, trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình.

Năm 1976, ông Nguyễn Thế Long lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. 4 năm sau, gia đình nhận được tin báo ông đã hy sinh nhưng sự thực là ông chỉ bị thương, mất trí nhớ và lạc đơn vị. Trong quá trình lưu lạc, ông may mắn được một gia đình ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nhận làm con nuôi, rồi hết lòng cưu mang, chăm sóc suốt mấy chục năm qua.

Gần đây, ông Nguyễn Thế Long bắt đầu nhớ ra tên cha mẹ, địa chỉ ở quê nhà Thanh Hóa. Nhờ sự nỗ lực tìm kiếm của hai bên gia đình, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng và cộng đồng xã hội, ông đã được trở về, trong vòng tay của gia đình ruột thịt.
Bà Trần Thị Kim Nam, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang chia sẻ: "Ba tôi nhận nuôi anh Long, coi như người thân trong nhà. Gia đình chúng tôi thương anh lắm."

Bà Nguyễn Thị Sẻ, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
Bà Nguyễn Thị Sẻ, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Gia đình tưởng em đã hy sinh. Nay em trở về, chúng tôi rất xúc động, rất vui mừng."
Sự trở về của những "liệt sỹ" như ông Nguyễn Thế Long như minh chứng thêm cho những mất mát, đau thương mà chiến tranh gây ra; nhưng đồng thời cũng cho thấy rằng trong cuộc sống, kể cả trong hoàn cảnh tàn khốc như chiến tranh, vẫn luôn có những điều kỳ diệu xảy ra và tình thân, tình người, tình nghĩa đồng bào chính là mạch nguồn trong mát để nuôi dưỡng nên những điều kỳ diệu đó.
Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân
Trong chuỗi hoạt động của chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 30/1, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao 60 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tĩnh Gia, xã Hoằng Tiến và xã Vạn Lộc.
Agribank Thanh Hóa ủng hộ 2 tỷ đồng quà Tết cho người nghèo
Chiều ngày 30/1, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ của các đơn vị nhằm chung tay chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.
Tặng quà Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, Ban Trị sự hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn, trẻ mồ côi, người khuyết tật tại một số địa phương trong tỉnh.
Tháng 1/2026: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí
Ngày 28/1, Bộ Công An thông tin về tình hình tai nạn giao thông và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 1/2026.
Khát khao nơi vùng lõm sóng
Cuộc cách mạng 4.0 và công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng xã hội văn minh. Thế nhưng, ở nhiều bản làng miền núi xa xôi của tỉnh Thanh Hóa, chuyển đổi số vẫn là khái niệm xa vời khi sóng viễn thông di động còn chưa vươn tới.
Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ 2/2 - 13/2/2026
Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng”, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra từ 2/2 đến ngày 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Đa dạng hoa, cây cảnh phục vụ Tết
Xuân Bính Ngọ 2026 đã cận kề. Thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh tại Thanh Hoá bắt đầu sôi động. Các nhà vườn, hộ kinh doanh đã khẩn trương tập kết, mở bán hoa, cây cảnh, đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết đến Xuân về.
Nỗi ám ảnh mang tên “Nhà vệ sinh trường học”
Nhà vệ sinh trường học – nơi phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của học sinh đang trở thành nỗi ám ảnh tại không ít cơ sở giáo dục. Ghi nhận tại một số trường tiểu học cho thấy tình trạng quá tải, mùi hôi, mất vệ sinh vẫn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý của học sinh.
Đảm bảo hành lang giao thông dịp giáp Tết Nguyên Đán
Nhằm đảm bảo trật tự công cộng, hành lang an toàn giao thông trước, trong và sau Tết, hiện nay các xã, phường trên địa bàn Thanh Hoá đã và đang đồng loạt tổ chức ra quân, giải toả hành lang giao thông, xoá bỏ chợ cóc, chợ tạm, đảm bảo đường thông hè thoáng, cho người dân vui xuân, đón Tết.
Tết sum vầy tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam
Chiều 29/1, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm 2026 dành cho đoàn viên, công nhân, người lao động.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.