Maldini - Baresi: Bức tường thành nạm vàng ròng
Maldini và Baresi là như cặp "người đẹp và quái thú" của AC Milan ở thập niên 80 và 90. Tới mức, người ta từng ví rằng không hàng tấn công nào có thể xuyên thủng được bức tường thành này.
Trước khi bắt đầu bài viết, chúng ta cùng tham khảo một con số. Trong 196 trận đấu mà Maldini và Baresi đá cặp trung vệ (vì Maldini chủ yếu chơi ở cánh trái), AC Milan chỉ để thủng lưới đúng... 23 bàn. Con số ấy nói lên tất cả.
Nhấn để phóng to ảnh
Maldini và Baresi là một trong những cặp trung vệ xuất sắc nhất bóng đá thế giới
Giá trị cốt lõi của đội bóng được xây dựng từ nền tảng hàng thủ. Chỉ có khối hậu phương vững chắc thì đội bóng mới có thể phát triển. Lý do giúp AC Milan thống trị Serie A và châu Âu ở cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thế kỷ trước không nằm ở bộ ba Hà Lan bay (Ruud Gullit, Marco van Basten và Frank Rijkaard) mà nằm ở yếu tố cốt lõi, đó là hàng thủ quá vững vàng.
Chỉ cần đọc ra những cái tên như Baresi, Costacurta, Maldini và Mauro Tassotti, tất cả những hàng công ở bất cứ thời điểm nào cũng phải ngán ngẩm, chứ không riêng gì thời điểm ấy.
AC Milan từng có chuỗi bất bại dài từ năm 1991 đến năm 1993 (bất bại cả mùa 1992/93), tổng cộng 58 trận nhờ nền tảng hàng phòng ngự trứ danh ấy. Trong mùa giải 1992/93, họ chỉ thủng lưới 21 bàn. Trước đó, ở mùa 1987/88, CLB chỉ vào lưới nhặt bóng 14 lần trong mùa giải. Mùa 1993/94, họ cũng chỉ để đối phương ghi 15 bàn.
Trong 4 năm đầu thập niên 90, họ thua chưa tới 10 trận ở Serie A. Và nếu tính xa hơn, trong 136 trận trên mọi đấu trường, họ chỉ thất bại đúng... 11 trận. Có nghĩa rằng, cứ sau 12 trận thì Rossoneri mới biết mùi thất bại.
Sở dĩ phải đưa ra những con số ở đầu bài viết để thấy rằng AC Milan ở giai đoạn ấy khủng khiếp tới cỡ nào. Trong đó, cặp Baresi, Maldini được ví như cặp “người đẹp và quái thú” chính là những nhân vật tiêu biểu trong thế hệ vĩ đại ấy. Sau này, họ cũng là những người được AC Milan treo số áo (số 6 và số 3).
Đó là những con người tận hiến. Họ dành cả sự nghiệp để khoác lên mình màu áo Đỏ-Đen. Họ đều là những con người chuyên nghiệp hơn bất kỳ ai. Nhưng chính ngoại hình, tính cách trái ngược giúp họ bổ sung cho nhau hoàn hảo trên sân bóng.
Nhấn để phóng to ảnh
Maldini sở hữu vẻ ngoài của lãng tử
Maldini sở hữu ngoại hình của lãng tử, một tay ăn chơi đúng chất Italia. Ông sở hữu ngoại hình cao to, làn da rám nắng của biển Địa Trung Hải và nụ cười có thể khiến bất kỳ cô gái nào “điên đảo” ngay từ lần gặp đầu tiên. Và quả thực, nếu không phải là cầu thủ bóng đá lừng danh, Maldini đã có thể là người mẫu siêu hạng hay diễn viên nổi tiếng.
Trên sân cỏ, Maldini gợi cho người ta thấy hình ảnh đầy tao nhã. Đó cũng là phong cách của không ít hậu vệ Italia thời điểm ấy và cả sau này (trong đó có Nesta). Sự hào hoa của Maldini có được thể hiện qua nghệ thuật phòng ngự. Ngay cả những pha tắc bóng của hậu vệ lưng danh này cũng mang đầy chất thơ.
Maldini còn là con nhà nói. Cha ông, Cesare Maldini cũng là huyền thoại của AC Milan với cả tư cách cầu thủ lẫn HLV. Bởi lẽ đó, chàng trai Paolo mang trong mình huyết quản AC Milan ngay từ khi còn là đứa trẻ. Và tình yêu ấy, cứ nuôi dưỡng dần. Cho tới khi bước sang tuổi 40, người ta vẫn thấy Paolo Maldini tận hiện vì màu áo ấy.
Nhưng nếu Maldini tựa như bức tượng thần Adonis (tới thần tình yêu Aphrodite cũng mê say đắm ngay từ khi còn là đứa trẻ) thì Baresi lại sở hữu vẻ ngoài cục mịch, như quái thú thực sự.
Dù vậy, ngay cả khi muốn hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận ông là một trong những trung vệ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Trong buổi trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail vào năm 2015, cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher từng nhấn mạnh: “Đó chỉ là cầu thủ thấp bé gầy gò nhưng lại sở hữu sức mạnh vô địch. Ông ấy có thể nhảy rất cao. Cách ông ấy thi đấu chính là hình mẫu của tất cả mọi người. Dù không phải là diễn giả nhưng Baresi lại luôn biết truyền cảm hứng bởi cách ông ấy cống hiến”.
Cũng trong bài trả lời phỏng vấn ấy, Jamie Carragher đã nhấn mạnh rằng Baresi chính là hình mẫu của anh cũng như nhiều thế hệ sau này học hỏi. Đó là mẫu trung vệ vừa có sức mạnh, vừa có khả năng điều khiển trái bóng cực tốt.
Ngay cả Maldini cũng thực sự thần tượng đàn anh Baresi: “Baresi chỉ nặng có 70kg nhưng anh ta rất nhanh. Để tôi nói cho các bạn điều này, khi anh ta thực hiện cú tắc bóng, nó rất mạnh mẽ đấy”.
Nhấn để phóng to ảnh
Baresi có vẻ ngoài cục mịch và là thủ lĩnh đáng tin cậy
Baresi gia nhập AC Milan từ năm 1977 và tới tuổi 22, ông đã mang trọng trách lớn, đó là đội trưởng của một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới. Phẩm chất lãnh đạo của Baresi được thể hiện từ rất sớm. Mặc dù vậy, theo Maldini, đây không phải là mẫu đội trưởng gào thét nhưng là một người khiến bất kỳ ai cũng phải nể phục, bởi tính kỷ luật và tinh thần bảo vệ lý tưởng tới cùng.
Và dù sở hữu vẻ ngoài cục mịch, lối chơi đầy “hung hãn” nhưng như Carragher đề cập ở trên, Baresi lại là người có khả năng phát động tấn công và đọc tình huống cực tốt. Rất nhiều đường tấn công của Rossoneri được phát động bởi chàng cựu binh có chiều cao chỉ 1,76 mét này. Và ngay cả thi đấu trong vai trò thầm lặng nhưng ông luôn biết cách trở thành tâm điểm. Báo Italia từng ví Baresi như người khổng lồ, là thứ ánh sáng dẫn đường của AC Milan.
Trên thực tế, Maldini ra mắt CLB 8 năm sau khi Baresi khoác áo AC Milan. Thời điểm Maldini thành danh cũng là khi Baresi cũng đã ngoài tuổi 30. Trong sự nghiệp, Maldini cũng không có nhiều cơ hội thi đấu bên cạnh người đàn anh ở vị trí trung vệ (196 trận). Còn lại, phần lớn ông thi đấu ở vị trí hậu vệ trái.
Ở thời điểm ấy, Baresi đá cặp với Costacurta ở vị trí trung vệ. Maldini bên cánh trái, Mauro Tassotti bên cánh phải. Họ cùng nhau tạo nên một trong bộ tứ vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá.
Nhưng Maldini cũng cho thấy đầy đủ tố chất của trung vệ. Lối chơi hào hoa, khả năng đọc trận đấu, tắc bóng tốt giúp ông có thể chơi tốt trong cả hai vai trò. Baresi chính là người dìu dắt Maldini chơi trung vệ, để rồi họ đã cùng nhau tạo nên bức tường thành vững chắc chưa từng thấy.
Baresi đã giúp Maldini khắc phục dần điểm yếu. Và rồi, cặp trung vệ một già một trẻ ấy đã bổ sung cho nhau tới mức hoàn hảo. Maldini tiến bộ nhanh tới mức, người ta ví sự dìu dắt của Baresi như “khi có Albert Einstein làm giáo viên vật lý ở trường”.
Tới mức, họ trở thành chuẩn mực về cách phòng ngự sau này. Thời còn dẫn dắt Chelsea, HLV Ancelotti từng khen ngợi Terry: “Terry có nét tương đồng như Baresi hay Maldini về tính cách cũng như tinh thần thủ lĩnh. Tôi rất may mắn khi được làm việc cùng những người như vậy”.
Nhấn để phóng to ảnh
Đội hình AC Milan từng thống trị Serie A và châu Âu
Sir Alex Ferguson cũng từng tiếp cận để đưa Maldini về Man Utd nhưng bất lực trước sự trung thành của cầu thủ này. Nhưng vị chiến lược gia người Scotland cũng dành tặng lời khen ngợi cho hậu vệ mà ông đánh giá rất cao. “Tôi từng theo dõi Bayern Munich bất lực trước AC Milan ở tứ kết Champions League. Quả thực, đó là lối chơi phòng ngự nghệ thuật và Maldini chính là người điều khiển nó. Đó là cầu thủ vĩ đại”.
Và ở mối quan hệ giữa Baresi và Maldini, người ta còn thấy tính kế thừa. Sau khi Baresi giải nghệ vào năm 1997, tấm băng đội trưởng đã được trao lại cho người đàn em Maldini. Để vinh danh sự tận hiến của hai cầu thủ, AC Milan đã quyết định treo áo số 6 và số 3 suốt đời (chỉ trừ có con của họ được mặc).
Đối với 1 CLB, việc sở hữu một hậu vệ xuất sắc đã là may mắn nhưng AC Milan lại có tới 2 người. Họ đã cùng nhau chơi bóng và tạo nên sợi dây liên kết lịch sử của Rossoneri. Họ đã tạo nên ngọn lửa thắp sáng cả bầu trời niềm tin. Tới mức, người ta tin rằng, chỉ cần sở hữu cặp trung vệ này, AC Milan giành danh hiệu dễ như ăn kẹo.
Xin được kết thúc bài viết bằng lời bình luận của tờ Thesefootballtimes: “Baresi và Maldini tựa như ngọn lửa. Nó thắp sáng niềm tin của nhiều thế hệ sau này. Thật không công bằng cho những hàng công khi đối diện với cặp trung vệ này. Họ đã tạo nên vẻ đẹp phòng ngự và thậm chí là cả tiêu chuẩn cho các hậu vệ sau này”.
Bài viết tham khảo tờ Thesefootballtimes để độc giả có thể hiểu hơn về cặp đôi hậu vệ lừng danh của bóng đá Italia.
H.Long/ Dân trí
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Họp báo và bốc thăm giải Pickleball chào mừng 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Sáng 5/6, Sở Văn hoá – Thể thao & Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá tổ chức họp chuyên môn, giới thiệu và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải Pickleball mở rộng chào mừng 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Khoảnh khắc vàng của Karate Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X
Tháng 11 năm 2022, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, nữ võ sĩ trẻ Trương Thị Thương đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ cho Karate Thanh Hóa. Chỉ còn vài giây cuối trận chung kết hạng cân trên 68kg nữ, Thương vẫn bị dẫn điểm trước đối thủ giàu kinh nghiệm của đoàn Quân đội. Nhưng cú ra đòn quyết định ở thời khắc cuối cùng đã giúp cô gái xứ Thanh giành tấm Huy chương vàng đầy cảm xúc.
CLB Đông Á Thanh Hoá chính thức trụ hạng thành công sớm 1 vòng đấu
Mùa bóng 2025/2026 vẫn chưa hạ màn, nhưng câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá đã chính thức trụ hạng thành công sớm 1 lượt đấu sau cuộc so tài trên sân nhà trước Ninh Bình. Đây được xem là thành công lớn của đội bóng xứ Thanh trong mùa giải mà họ trải qua nhiều biến động.
Liên đoàn Vovinam Thanh Hoá sơ kết 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2026
Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa vừa tổ chức lễ tưởng niệm cố võ sư Nguyễn Lộc - người sáng lập môn phái Việt võ đạo và sơ kết 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2026, với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục đưa Vovinam phát triển sâu rộng, bền vững và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Liên đoàn Yoga Thanh Hoá ra quân huấn luyện và thi đấu các giải lớn trong năm 2026
Liên đoàn Yoga Thanh Hoá vừa tổ chức lễ ra quân huấn luyện và thi đấu Giải vô địch các câu lạc bộ Yoga quốc gia, Giải vô địch trẻ Yoga quốc gia lần thứ V và Giải Yoga Thiếu niên & Nhi đồng toàn quốc lần thứ VIII, năm 2026.
Các sân chơi thể dục thể thao ngoài trời sôi động khi vào hè
Khi những tia nắng đầu hè bắt đầu trải dài trên mỗi con đường, góc phố, cũng là lúc nhịp sống thể dục thể thao trong cộng đồng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, ở khắp các sân vận động, công viên, khu dân cư… đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười nói, tiếng bước chân của những người đam mê thể thao.
“Messi xứ Thanh” Lê Quốc Phương lan toả đam mê của mình qua các lớp bóng đá cộng đồng
Sau mùa giải 2025/2026, tiền vệ Lê Quốc Phương – một trong những biểu tượng của bóng đá Thanh Hoá sẽ từ giã sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tình yêu và khát khao cống hiến cho bóng đá của Lê Quốc Phương vẫn sẽ tiếp tục được duy trì khi mới đây, “Messi xứ Thanh” cùng những người bạn đã quyết định mở các lớp cộng đồng để lan toả niềm đam mê của mình đến các em nhỏ đam mê và yêu thích bóng đá trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
Sôi nổi Hội thao chào mừng kỷ niệm 66 năm thành lập Ngành Kiểm sát Nhân dân
Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát Nhân dân (26/7/1960- 26/7/2026), Viện kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội thao năm 2026 với 4 môn thi đấu gồm: Cầu lông, Bóng bàn, Pickleball & Kéo co.
Vòng 24 V.League 2025/2026: CLB Đông Á Thanh Hoá chia điểm với HAGL
Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hoá vừa tiến thêm một bước dài trên con đường trụ hạng đầy chông gai ở mùa giải V.League 2025/2026 khi tại vòng 24, đội bóng xứ Thanh đã cầm hoà đối thủ trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà.
Võ sĩ Boxing Trần Thị Linh và ký ức về tấm huy chương vàng SEA Games 31
Khi âm thanh mãn cuộc tại trận chung kết SEA Games 31 vang lên, trọng tài công bố kết quả và cánh tay của Trần Thị Linh giơ lên, cả khán đài bùng nổ trong những tiếng reo hò. Trên sàn đấu, nữ võ sĩ xứ Thanh không ăn mừng chiến thắng, cô lặng đi, những giọt nước mắt nghẹn ngào, kìm nén bấy lâu nay tuôn rơi, ướt nhòe gương mặt.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.