Nghĩa tình Làng Nủ: “Đi dân nhớ, ở dân thương”
Sau 14 ngày nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, khắc phục hậu quả thiên tai trong vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai chiều ngày 24/9, các lực lượng quân đội đã kết thúc sứ mệnh của mình. Tạm biệt mảnh đất từng chịu nhiều đau thương, mất mát, các anh rời Làng Nủ trong cảm xúc nghẹn ngào, sự biết ơn và trân trọng của người dân nơi đây.
Hai tuần thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Làng Nủ, chàng lính trẻ Trần Văn Bảo cùng đồng đội đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Xót xa khi chứng kiến những người gào thét tìm người thân, đau đớn khi tìm thấy thi thể dưới đống bùn lầy cho đến những giây phúc xúc động trước sự đùm bọc, yêu thương của bà con Làng Nủ. Đó là động lực, tiếp thêm sức mạnh để các anh vượt qua rất nhiều khó khăn, nỗ lực cao nhất để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Binh nhất Trần Văn Bảo, Chiến sỹ Sư đoàn 316, Quân khu 2 chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy rất bùi ngùi, nhớ nhung ở đây. Trong những ngày qua nỗ lực hết sức có thể để bà con sớm ổn định cuộc sống".
Thượng tá Nguyễn Trí Thanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 316, Quân Khu 2 cho biết: "Từng cái miếng bánh, từng cái bát cơm quân đội chúng tôi đến đây thực hiện nhiệm vụ đều được Nhân dân chia sẻ, đó là cái tình cảm và đó là động lực để cho chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu rèn luyện để tiếp tục giữ gìn phát huy hơn nữa phẩm chất bộ đội cụ Hồ".

Giây phút chia tay không cờ, hoa, chỉ có những gói xôi, chiếc bánh được bà con chuẩn bị vội vàng cho cán bộ, chiến sỹ trước giờ lên đường. Lá cờ đỏ sao vàng tại nhà văn hoá thôn Làng Nủ được trao cho đơn vị sẽ là kỷ vật thiêng liêng, minh chứng cho tình quân dân sâu đậm trong những ngày đau thương nhất.

Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, Lào Cai
Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, Lào Cai xúc động chia sẻ: "Các đồng chí yên tâm, chính quyền chúng tôi, Nhân dân chúng tôi, lực lượng vũ trang tại chỗ, dự bị động viên, an ninh cơ sở dân quân tự vệ, chúng tôi sẽ ngày đêm tìm bằng được bà con về".
Những cái ôm thật chặt... những giọt nước mắt trong giờ phút chia ly, thay cho lời tiễn biệt.
Chị Nguyễn Thị Cuối, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên chia sẻ: "Tôi rất buồn, đa số là các chú bộ đội giúp thôi".

Bà Hoàng Thị Thắng, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên chia sẻ tâm tư: "Cảm thấy buồn lắm, bộ đội ngày đêm vất vả, 14 ngày đêm vất vả tìm kiếm các thi thể không có thời gian nghỉ, xong hôm nay, các chú bộ đội đi hết, các cô ở đây rất buồn".


Chia tay Làng Nủ, trong mỗi cán bộ, chiến sỹ vẫn còn nỗi day dứt khi 11 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Cúi chào lần cuối những người đã mất trong vụ sạt lở đất, các anh tiếp tục lên đường để thực hiện nhiệm vụ thiên liêng của người lính cụ Hồ.
Bộ Nội vụ công bố loạt thay đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động ngoài nước
Bộ Nội vụ vừa công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé tàu năm 2026
Thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, năm 2026 đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé để thu hút hành khách đi tàu. Thời gian áp dụng từ nay đến ngày 2/2 và từ ngày 9/3 - 22/4.
Xã Thiệu Hóa ra quân chỉnh trang môi trường
Sáng ngày 30/1, UBND xã Thiệu Hóa phát động ra quân chỉnh trang cảnh quan môi trường chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bất cập trong quản lý mỏ đất ở xã Ngọc Trạo
Hiện nay, trên địa bàn xã Ngọc Trạo có hai mỏ đất đang khai thác. Mặc dù chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước, nhưng hoạt động khai thác mỏ đất trên địa bàn vẫn còn tồn tại nhiều biểu hiện sai phạm, ảnh hưởng đến môi trường, an toàn giao thông và đời sống người dân.
“Xuân Biên phòng” ấm lòng người dân vùng biển Hoằng Tiến, Hoằng Thanh
Chiều 30/1, Đồn Biên phòng Hoằng Trường phối hợp với xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân biển”.
“Xuân biên cương – Ấm tình quân dân” chào đón Tết Bính Ngọ 2026
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phường Hạc Thành đã phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Xuân biên cương – Ấm tình quân dân” tại xã Yên Khương.
Công an Thanh Hóa trao tặng quà Tết cho Hội người mù tỉnh
Chiều ngày 30/1, tại Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 60 suất quà cho hội viên và học sinh khiếm thị, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.
Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân
Trong chuỗi hoạt động của chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 30/1, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao 60 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tĩnh Gia, xã Hoằng Tiến và xã Vạn Lộc.
Agribank Thanh Hóa ủng hộ 2 tỷ đồng quà Tết cho người nghèo
Chiều ngày 30/1, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ của các đơn vị nhằm chung tay chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.
Tặng quà Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, Ban Trị sự hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn, trẻ mồ côi, người khuyết tật tại một số địa phương trong tỉnh.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.