[Podcast] Bước về nơi có nắng | Câu chuyện truyền thanh
Mời quý vị và các bạn nghe Câu chuyện truyền thanh "Bước về nơi có nắng" của tác giả Tâm Đan.
Trong ánh mắt của người làm cha, làm mẹ thì những đứa con lúc nào cũng thơ dại và nhỏ bé. Bởi vậy các con luôn cần có bố mẹ ở bên yêu thương, che chở và chăm sóc. Thế nhưng đến một ngày, khi những đứa trẻ bất ngờ lớn lên, có những mối quan tâm khác thì không ít phụ huynh bị sốc, trở nên bất an, lo lắng và tìm mọi cách để ép con em mình vào khuôn khổ. Nội dung câu chuyện là những trăn trở, nghĩ suy trong một đêm rất dài của người mẹ khi nhận thấy con gái mình đã lớn, đối diện với điều đó ra sao, làm thế nào để trở thành người bạn lớn gần gũi và thân thiết với con mình?
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.