ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA

Thanh Hoa Radio and Television
Đường dây nóng: 0237 3721150
Podcast 25/08/2022 16:10

Truyện ngắn "Áo tơ hồng" | TTV Podcast

Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn "Áo tơ hồng" của Nhà văn Ngân Hằng được thể hiện qua giọng đọc của Lê Dung.

Truyện ngắn "áo tơ hồng" của nhà văn Ngân Hằng được đăng trên Báo Văn học Sài Gòn và nằm trong tập truyện ngắn "Chuông chùa đồng vọng". "Áo tơ hồng" là một câu chuyện đẹp, để lại trong lòng độc giả những ấn tượng khó phai mờ. Truyện ngắn đã mang đến cho chúng ta những xúc cảm ngọt ngào, trong trẻo về tình yêu thuở học trò hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng. Truyện kể về cô gái tên My đã dành trọn cả tuổi thơ của mình đan áo tơ hồng cho chàng trai có tên là Tuấn. Thế nhưng…ngày ấy….Tuấn lại không hề chú ý đến cô gái hàng xóm "tóc râu ngô" xấu xí mà luôn hướng về Huyên- cô bé xinh nhất làng. Tuấn chỉ chơi trò cô dâu – chú rể với Huyên mà quên đi sự hiện diện của người đan áo tơ hồng có tên là My. Sau đó, My đã chuyển lên TP học tập…Để rồi, khi gặp lại nhau, họ lại nhớ về thuở "dây tơ hồng rối ran giăng mãi"


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận