UNESCO vinh danh đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
Mới đây, tại phiên họp Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) lần thứ 42 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách các "Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025", trong đó có hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Như vậy, Việt Nam đã có 7 danh nhân được UNESCO vinh danh, cùng tham gia kỷ niệm là Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chu Văn An, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu và Lê Hữu Trác.
Đây là sự kiện trọng đại không chỉ riêng Hà Tĩnh - Việt Nam mà còn là niềm vinh dự chung của các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức UNESCO. Việc UNESCO thông qua nghị quyết cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 1791) đã khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị văn hóa, y học của Việt Nam và với cá nhân danh nhân Lê Hữu Trác. Đây cũng là thành quả của sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ trong thời gian qua giữa tỉnh Hà Tĩnh với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và quốc tế.
Lịch sử được lưu giữ và tái hiện sinh động bằng công nghệ số
Được đề cử tại hạng mục "Điểm du lịch dẫn đầu trong khôi phục và xây dựng hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ khách du lịch" của Giải thưởng VITA Awards 2026, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa) đang trở thành hình mẫu về bảo tồn di sản, gắn với đổi mới trải nghiệm du khách.
Công viên - không gian kết nối cộng đồng
Giữa nhịp sống đô thị ồn ào, tấp nập, các công viên không chỉ là nơi để người dân thư giãn, rèn luyện sức khỏe mà còn là điểm hẹn của nhiều hoạt động ý nghĩa. Từ những khoảnh khắc vui chơi, tập luyện đến hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, công viên đang góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần, lan tỏa nhiều giá trị văn hóa và gắn kết cộng đồng.
Người Thái bản Ngàm làm du lịch
Nằm bình yên bên dòng sông Luồng thơ mộng của xã biên giới Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa, bản Ngàm từ bao đời nay vẫn giữ cho mình vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết. Nơi đại ngàn lộng gió này, những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái đang được lưu giữ vẹn nguyên. Và giờ đây, chính nguồn tài sản vô giá ấy đang được bà con đánh thức để phát triển mô hình du lịch cộng đồng.
Du lịch Việt Nam tạo đà về đích với 12,2 triệu khách quốc tế sau 6 tháng
Theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ước tính trong nửa đầu năm, cả nước đón khoảng 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 48,8% chỉ tiêu năm.
Nhà cổ - Nơi lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa
Giữa những nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại, vẫn có những nếp nhà lặng lẽ đứng cùng năm tháng. Những mái ngói rêu phong, những vì kèo bạc màu thời gian. Không chỉ gìn giữ một công trình kiến trúc cổ, mà còn là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa, hồn cốt nguồn cội và ký ức của nhiều thế hệ người dân Xứ Thanh.
Du lịch lễ hội – văn hoá tại xứ Thanh
Thanh Hóa – vùng đất "địa linh nhân kiệt" không chỉ níu chân du khách bởi những bãi biển thơ mộng hay những di sản văn hóa thế giới, mà còn bởi kho tàng lễ hội truyền thống vô cùng đặc sắc.
Biển Quảng Thái: Viên ngọc thô đầy tiềm năng đợi du khách khám phá
Biển Quảng Thái được thiên nhiên ban tặng 4,8 km đường bờ biển thoải đều, bãi cát mịn, đẹp. Những năm qua, du lịch biển Quảng Thái dần hình thành, hòa mình vào bức tranh đa sắc, đa thanh của du lịch biển xứ Thanh.
Hàng nghìn du khách đến với thác Mây mỗi ngày
Nhờ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, dòng nước trong xanh và không khí mát mẻ quanh năm, thác Mây (xã Thạch Quảng) đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh.
Du lịch Thanh Hóa đón gần 10 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026
Trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Thanh Hóa đón khoảng 9,95 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 15,8 nghìn tỷ đồng.
Vệt nắng trên mặt biển
Có những vẻ đẹp chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc. Và chính khoảnh khắc ấy lại khiến một vùng biển trở nên đặc biệt. Từ độ cao hàng trăm mét, Bãi Đông hiện lên như một dải lụa xanh. Khi mặt trời nhô cao, những tia nắng đầu hè chạm xuống mặt nước, tạo thành những vệt sáng óng ánh, nối dài giữa biển khơi. Một khoảnh khắc rất đỗi bình dị, nhưng lại đủ để khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của một trong những vùng biển đẹp nhất xứ Thanh.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.