Ca sĩ Đông Hùng: Tôi trầm hơn sau tháng ngày đen tối nhất cuộc đời
Sau hơn 6 năm theo đuổi con đường âm nhạc, ca sĩ Đông Hùngđã có những chia sẻ về những biến cố trong cuộc đời và sự nghiệp.
“Tôi không sợ quá khứ…”
Từng lọt top 3 Sao Mai điểm hẹn 2012 và đoạt giải Triển vọng, tưởng chừng con đường sự nghiệp và cuộc sống của Đông Hùng như được trải thảm, sẽ rộng mở để đón tương lai tươi đẹp với bao ước mơ, hoài bão.Thế nhưng, "cú sốc" từ chuyện nợ nần của mẹ đã đẩy chàng ca sĩ sinh năm 1993 vốn là một "công tử", có cuộc sống giàu sang bỗng chốc như sụp đổ, chảy theo lối mòn với những chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời.
Đã hơn 1 năm kể từ sau biến cố của gia đình, giờ đây, dù vẫn đang phải nai lưng trả nợ với khoản tiền lớn hàng tháng nhưng nhìn lại những gì đã qua, nam ca sĩ cho biết, "Tôi không sợ quá khứ, nếu không có những cảnh đấy, chắc chắn sẽ không có Đông Hùng của ngày hôm nay. Tôi cho rằng, đó là niềm tự hào chứ không còn là nỗi sợ hãi nữa".
Thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ và nam tính ngay từ khi đối diện với chuyện gia đình vỡ nợ, phải chạy trốn trong đêm, Đông Hùng tâm sự rằng, với một người sẵn có "máu phiêu lưu" trong người, anh đã gạt nỗi buồn rất nhanh sang một bên để đối diện với thực tế thay vì cứ chìm đắm trong một mớ bòng bong không lối thoát.
Đông Hùng kể, sau khi chạy trốn khỏi Hà Nội, hai mẹ con anh đã vào Sài Gòn kiếm kế sinh nhai để trả nợ. Những ngày đầu xa đất Bắc, Đông Hùng - từ một ca sĩ trẻ được hâm mộ cuồng nhiệt tại Sao Mai điểm hẹn giờ đây lại phải tất bật chạy sô ở quán bar và các nhà hàng mỗi tối. Còn ban ngày, anh phải làm đủ mọi việc từ phụ hồ, khuân vác cho đến những công việc chân tay khác. Thế rồi, sau những tháng ngày lam lũ nơi đất khách quê người, Đông Hùng đã rèn dũa được cho mình bản lĩnh mạnh mẽ, không khuất phục trước những khó khăn, sóng gió.
Có lẽ chính những “điểm mạnh” đó mà cuộc sống của Đông Hùng sau chuỗi ngày dài dường như đã "sóng yên biển lặng". Nam ca sĩ hóm hỉnh cho biết, áp lực vẫn còn đấy, còn rất nhiều nhưng điều đầu tiên mà anh tự tin có thể làm được lúc bấy giờ là "Hãy cười lên đã rồi tìm cách giải quyết sau". Mặc dù sẽ còn rất lâu nữa mới có thể trả hết nợ nhưng Đông Hùng cũng đã từng bước tháo gỡ được nút thắt, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Người ta thường nói, "Chỉ khi va vấp những nhấp nhô trong cuộc sống, đối mặt với những biến cố trong cuộc đời, con người sẽ trưởng thành hơn" nhưng với Đông Hùng lại khác, anh không tự nhận mình trưởng thành hơn sau biến cố gia đình mà nam ca sĩ muốn những ai tiếp xúc với anh sẽ tự cảm nhận và nhận xét anh thế nào. Tuy nhiên, Đông Hùng chỉ khẳng định một điều rằng, sóng gió có thể không "quật ngã" được anh nhưng nó lại khiến anh "trầm hơn” so với trước đây.
Hiện tại, dù vẫn đang song hành giữa sự nghiệp và việc trả nợ nhưng cuộc sống của Đông Hùng giờ đây đã thay đổi. Chàng trai trẻ cho rằng, thất bại lớn nhất của đời anh chính là những biến cố đã xảy ra. Nhưng chính những biến cố đó đã giúp anh thay đổi được suy nghĩ, cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh, cách cảm thông, cách thương cảm, cách cẩn trọng hơn trong cuộc sống...Và cuối cùng, hai chữ “chân thành” chính là bài học lớn nhất mà Đông Hùng nhận được sau bao sóng gió.
“Không cho phép bản thân dùng cuộc sống riêng để tô đậm tên tuổi”
Dù cuộc sống còn nhiều vất vả và khó khăn nhưng Đông Hùng luôn nuôi dưỡng đam mê ca hát. Có thể thấy, trên trang cá nhân mới đây của mình, nam ca sĩ trẻ đã chia sẻ loạt video mà anh cover lại những ca khúc nổi đình nổi đám một thời như “Bước chân lẻ loi”, “Ta chẳng còn ai”, “Khoảnh khắc”, “Đêm nằm mơ phố”,…
Tuy nhiên, Đông Hùng cho biết, anh dựng video và cover những bài hát đó không nhằm mục đích gì cả, chỉ đơn thuần là anh thấy yêu thích các ca sĩ và muốn hát những ca khúc đó mà thôi.
Chia sẻ cảm xúc của mình, Đông Hùng cho biết, “Tôi rất vui khi những bài hát cover được mọi người đón nhận và chia sẻ nhiều đến thế . Đó sẽ là động lực để tôi có thể tiếp tục cover thêm những ca khúc khác. Ngay từ đầu, khi đã xác định‘chơi là chơi’, tôi đã bỏ qua sự trau chuốt để đặt cảm xúc lên hàng đầu, vì thế đã chơithìhãy chơi bằng cảm xúc. Còn khi ra mắt sản phẩm âm nhạc, tôi cho rằng, đấy phải là một sản phẩm chất lượng để gửi tới mọi người bởiđó cũng chínhlà bộ mặt của người nghệ sĩ”.
Tâm huyết, tài năng là vậy nhưng điều mà nhiều người thắc mắc hơn cả chính là việc tại sao Đông Hùng chưa dám bứt phá trong sự nghiệp bằng những sản phẩm âm nhạc mới của riêng mình, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức an toàn? Trước vấn đề này, nam ca sĩ cho biết, mỗingười nghệ sĩ đều mong muốn khi đưa ra một sản phẩm âm nhạc thì sẽ được nhiều người yêu mến và biết đến nhưng đôi khi, không phải cứ thích là được, tất cảcòn phụ thuộc vào cảm hứng, cảm xúc đểcho người nhạc sĩ viết bài, người nhạc công chơi bài, ca sĩ hát bài hát đó, mọi thứđều rất quan trọng .
“Có những nghệ sĩ cả năm không ra một bài hát, tôi cho rằng, họ đang chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi cảm xúc của họ. Đối với tôi cũng vậy, khoảng thời gian rất dài đã trôi qua nhưng tôi không ra bài hát mới nào vì tôi còn quá nhiều thứ phải nghĩ tới” – ca sĩ Đông Hùng chia sẻ.
Nếu như nhiều người quan niệm, “Nghệ sĩ phải sử dụng chiêu trò thì mới dễ nổi” thì Đông Hùng lại cho rằng, “Là một người nghệ sĩ, ai cũng muốn được đến gần hơn với khán giả của mình.
Nghệ sĩ cũng có nhiều kiểu nghệ sĩ, có nhiều nghệ sĩ không có khả năng chuyên môn, buộc họ phải đi theo hướng khác nhằm mục đích để khán giả nhắc đến tên nhiều hơn và từ đó cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng cũng có nghệ sĩ chẳng cần “chiêu trò” gì, họ vẫn được công chúng nhớ đến qua các sản phẩm âm nhạc.
Mỗi nghệ sĩ đều có con đường riêng của mình để lựa chọn. Tuy nhiên, nếu sử dụng cuộc sống riêng để tô đậm tên tuổi của mình trong lòng khán giả hay tất cả mọi người thì đối với tôi, tôi không cho phép mình làm điều đó”.
Tuy nhiên, Đông Hùng cũng thừa nhận, điều mà anh chưa hài lòng về bản thân là chưa bắt kịp xu thế với giới trẻ hiện nay. Giọng ca sinh năm 1993 cho biết, “Chính vì vậy mà trong quá trình làm việc, chị Đinh Bích Ngọc – quản lý của tôi đã khai thông cho tôi rất nhiều rằng, giá trị của mình nằm ở đâu và mình nhận thức điều đó như thế nào. Nhân đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn đến chị và cảm thấy quá may mắn khi được làm việc chung với chị”.
Cuối cùng, Đông Hùng khẳng định, anh sẽ tiếp tục “chơi nghề” và có thểđầu tháng sau, những tháng cuối năm, anh sẽ cho ra mắt khán giả một vài sản phẩm âm nhạc mới và chỉ là bản MP3./.
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm

Di sản thế giới Thành Nhà Hồ đón hơn 10 nghìn khách đến tham quan
Theo thống kê, trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, từ 30/4 đến 2/5, Di sản thế giới Thành Nhà Hồ đã đón khoảng 10.000 lượt khách, trung bình mỗi ngày trên 3000 lượt, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Sáng 2/5, Xá lợi Phật về tới Việt Nam
Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung thỉnh từ Ấn Độ vừa về tới sân bay Tân Sơn Nhất sáng 2/5.

Các điểm đến vui chơi, giải trí của Nghi Sơn thu hút du khách dịp nghỉ lễ
Du khách khi đến thị xã Nghi Sơn,, sau khi hòa mình vào nắng gió ở biển Hải Hòa, vi vu Bãi Đông hoang sơ còn được khám phá nhiều trải nghiệm thú vị với các khu, điểm du lịch có các loại hình vui chơi, giải trí hấp dẫn. Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ, thời thiết nắng nhẹ, đây là yếu tố rất thuận lợi để các điểm đến này thu hút đông đảo du khách.

Các di tích văn hóa, lịch sử thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ
Ngoài các thắng cảnh tự nhiên, Thanh Hóa còn là địa phươngcó hệ thống di tích, di sản văn hóa, lịch sử đậm đặc, trong đó có nhiều di tích nổi tiếng. Trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, các địa điểm này trở thành nơi tham quan, trải nghiệm ý nghĩa cho nhiều du khách trong và ngoài nước.

Hoằng Hoá phấn đấu đón hơn 2 triệu lượt khách
Mùa du lịch năm nay, huyện Hoằng Hoá phấn đấu đón hơn 2 triệu lượt khách. Nhằm quảng bá rộng rãi tới du khách mọi thông tin hoạt động du lịch của địa phương, vừa qua huyện đã chính thức đưa vào hoạt động website Du lịch Hoằng Hoá - Thanh Hoá tại địa chỉ https://dulichhoanghoa.vn.

Tượng đài và ký ức
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khu vực cầu Hàm Rồng là nơi giao nhau giữa tuyến đường sắt và đường bộ. Không quân Mỹ coi cầu Hàm Rồng là điểm tấn công quyết định, nhằm khóa chặt tuyến giao thông huyết mạch, cắt đứt sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Tại đây, lực lượng thanh niên xung phong, nòng cốt là Đội N87 đã cùng với bộ đội, dân quân làm nên bao sự tích anh hùng, trong đó có chiến công và sự hy sinh dũng cảm của 13 nữ thanh niên xung phong Tiểu đội xung kích thuộc C873, Đội N87. Vùng “đất thép” Hàm Rồng trở thành bản tráng ca được Nhân dân cả nước, bạn bè thế giới cảm phục, tự hào.

Du khách đổ về các bãi biển của Thanh Hóa trong dịp nghỉ lễ
Những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, tuy thời tiết không quá nắng nóng nhưng lượng du khách đổ về các bãi biển của Thanh Hóa vẫn rất đông.

Sôi nổi Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An năm 2025
Những ngày này, khi đến công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn của “Tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An” năm 2025.

Chương trình nghệ thuật “Thanh Hoá tự hào cùng non sông liền một dải”
Tối ngày 30/4, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thanh Hoá - Tự hào cùng non sông liền một dải”, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đêm thơ Nguyễn Duy chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
Tối ngày 30/4, tại Công viên Hội An, UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thanh Hóa tổ chức Đêm thơ Nguyễn Duy. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tới dự.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.