Chiến dịch Điện Biên Phủ trong ký ức của những người lính cụ Hồ
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã lùi xa 70 năm. Những người lính cụ Hồ trực tiếp chiến đấu hay phục vụ chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ ngày nào, giờ đã tuổi cao, sức yếu. Nhưng kỷ niệm về đồng đội, về những năm tháng “khoét núi, ngủ hầm” vẫn in đậm trong trái tim mỗi người.
Sinh ra và lớn lên tại xã Hoằng Lương cũ, nay là xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, ông Hoàng Tiến Lực tích cực tham gia các hoạt động đoàn thanh niên tại địa phương và được kết nạp vào Đảng khi mới 18 tuổi. Năm 1952, nghe theo lời kêu gọi của Đảng, Bác Hồ, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia đợt 2 của chiến dịch Tây Bắc, rồi chiến dịch Điện Biên Phủ.
Cựu chiến binh Hoàng Tiến Lực, Xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi khi đi chiến đấu, bao giờ cũng đi sát đơn vị chiến đấu để giải quyết vấn đề về thương binh, liệt sĩ. Ví dụ như liệt sĩ mình phải đến tận nơi xem liệt sĩ như thế nào, thống kê vật phẩm có những gì. Có những khi trời mưa, đường lầy lội, phải đội cáng của liệt sĩ trên đầu đi, có khi bùn đất và cả máu của liệt sĩ rớt trên đầu".
Những người lính cụ Hồ đều bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp khi tuổi đời còn rất trẻ, với một tâm nguyện thiêng liêng "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh". Năm tháng thanh xuân gửi lại chiến trường, sự hy sinh, cống hiến của mỗi người lính cụ Hồ đã góp phần cùng quân và dân Thanh Hóa đóng góp nhiều nhất sức người, sức của cho tiền tuyến, để làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: "Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó".


Cựu chiến binh Hà Tiến Toại, Thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: "Có những bữa đem cơm lên, rồi cuối cùng phải đem về.. vì các anh đã hi sinh rồi".

Ông Vũ Đình Vận, Cựu chiến binh xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ông Vũ Đình Vận, Cựu chiến binh xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Ban ngày mà vào rừng là vắt cắn hết người, còn nằm ở rừng thì phải trải lá nằm. Có bữa quân địch đánh, phải nhịn đói đi hành quân, bị sốt rét, một số anh em còn hi sinh dọc đường đi, chôn ở rừng rồi lại đi tiếp".
Suốt 70 năm qua, trở về từ chiến thắng Điện Biên Phủ, những người lính năm xưa dù hoạt động trên lĩnh vực nào cũng vẫn gìn giữ, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Ký ức về những năm tháng cùng đồng đội chiến đấu gian khổ, ngoan cường, ký ức về sự hy sinh dũng cảm của biết bao đồng chí, đồng đội và ký ức về chiến thắng lịch sử 7/5/1954 vẫn luôn là những phần đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất, không thể phai mờ trong tâm thức của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa.
Hơn 2.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán
Từ 10h sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ đến nay, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 2.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Đón Tết trong những ngôi nhà mới
Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, niềm vui càng trở nên trọn vẹn hơn với nhiều gia đình từng chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão. Sau những tháng ngày mất mát, lo toan, giờ đây họ đã được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm áp nghĩa tình.
Sắc Xuân tại phường Tĩnh Gia
Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các con đường, khu phố trên địa bàn phường Tĩnh Gia đều trang hoàng rực rỡ chào đón năm mới với nhiều niềm tin, kỳ vọng mới.
Xuân về trên bản tái định cư
Những ngày này, hương sắc mùa xuân đang lan tỏa khắp núi rừng vùng cao Thanh Hóa. Đặc biệt, tại các bản làng tái định cư - nơi bà con vừa được chuyển đến sinh sống trong những ngôi nhà mới an toàn, không khí Tết càng thêm rộn ràng, ấm áp. Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tiếp thêm niềm tin để người dân yên tâm an cư, từng bước ổn định cuộc sống.
Từ 18/2, Bắc Bộ, Bắc Trung bộ chuyển rét
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 18/2 (tức ngày mùng 2 Tết) đến ngày 22/2 (mùng 6 Tết), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời lạnh và rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Mâm cơm ngày Tết nơi rẻo cao
Mỗi độ Tết đến, xuân về, trong nếp nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái ở xã Nam Xuân, mâm cơm ngày Tết không chỉ là bữa ăn đầu năm, mà còn là nơi kết tinh những giá trị văn hóa, tâm linh và tình thân gia đình.
Thêm một hãng hàng không Israel thông báo mở đường bay thẳng tới Hà Nội
Hãng hàng không quốc gia Israel vừa công bố kế hoạch mở đường bay thẳng Tel Aviv - Hà Nội từ cuối năm 2026.
Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - Nền tảng của chính quyền số
Trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao về tính thông suốt, minh bạch và tốc độ giải quyết thủ tục hành chính. Tại Thanh Hóa, sau hơn 7 tháng đi vào hoạt động, các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đang từng bước khẳng định vai trò là “mắt xích” quan trọng, đưa dịch vụ công số đến gần người dân, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số từ cơ sở.
Xuân bên mẹ
Tết là dịp để trở về, là thời khắc sum vầy bên gia đình, bên mâm cơm ấm áp yêu thương. Nhưng với những đứa trẻ có mẹ đang chấp hành án, khoảnh khắc được gặp mẹ, được đón xuân bên mẹ lại càng trở nên thiêng liêng và đặc biệt hơn bao giờ hết.
Thiết lập trật tự, kỷ cương giao thông ngay từ ngày đầu xuân
Từ 10 giờ sáng ngày 17/2, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn theo phát lệnh của Cục Cảnh sát giao thông, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương giao thông ngay từ ngày đầu xuân.

Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.