Longform
img

Hà Thị Lý và Hà Thị Lan là cặp chị em song sinh người Thái. Nhà của hai em nằm ở bản Trong, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Khi còn sống, bố là trụ cột kinh tế chính của cả gia đình. Bởi vậy, khi bố mất, cuộc sống của mẹ con Lý-Lan vốn là đã khó khăn, lại càng trở nên túng thiếu, vất vả. Ông bà và mẹ đều không có thu nhập ổn định. Nguồn thu của cả gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng cùng một con trâu.

Bản Trong là bản thuần nông, nhưng vì thuộc khu vực núi cao, diện tích canh tác nông nghiệp của các hộ dân rất ít ỏi. Với 2 sào ruộng, một năm, bốn mẹ con Lý - Lan tích cực cày cấy, may lắm thì tạm đủ gạo để ăn. Không có nhiều đất canh tác, không có nghề phụ, cuộc sống của mấy mẹ con luôn thiếu trước hụt sau.

Chuyện của Lý-Lan - Ảnh 4.

Không còn bố, ba cô bé lớn lên trong tình yêu thương của ông bà nội, của mẹ và bà con xóm giềng. Thương ông bà, thương mẹ, ngay từ nhỏ, hai chị em song sinh Lý và Lan đã cố gắng tự lập trong cuộc sống. Không chỉ giúp đỡ mẹ việc nhà, chăm sóc em nhỏ, Lý và Lan còn phấn đấu học tập tốt. Suốt nhiều năm liền, hai chị em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

Chuyện của Lý-Lan - Ảnh 5.

Trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia vừa qua, hai chị em đều đạt số điểm xét tuyển đại học cao. Cô chị Hà Thị Lý đạt 28 điểm, cô em Hà Thị Lan đạt 26,5 điểm. Cả hai đều đăng ký xét tuyển vào khoa sư phạm, trường Đại học Hồng Đức với ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai.

Những thành tích học tập của hai chị em là niềm tự hào của ông bà, của mẹ, là động lực để cả gia đình vượt qua nỗi đau, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Hai chị cũng trở thành tấm gương cho em gái út và các bạn nhỏ trong bản dân tộc Thái xa xôi này.

Trường THCS và THPT Bá Thước từ lâu là mái nhà thứ hai của Hà Thị Lý- Hà Thị Lan. Đây là ngôi trường dành cho học sinh của khu vực 6 xã khó khăn và xa xôi nhất của huyện Bá Thước. Trong suốt những năm tháng theo học tại đây, Lý và Lan luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình, sự quan tâm và yêu mến của thầy cô, bè bạn.

Chuyện của Lý-Lan - Ảnh 7.

Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên, các trường THPT trên địa bàn huyện Bá Thước thực hiện bồi dưỡng, kết nạp đảng cho học sinh. Nhờ thành tích học tập, rèn luyện tốt, Lý và Lan được nhà trường chọn cử đi học lớp cảm tình Đảng. Cuối năm học lớp 12 vừa qua, hai em vinh dự cùng 4 học sinh khác của nhà trường được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chuyện của Lý-Lan - Ảnh 8.

Trở thành đảng viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đây là động lực to lớn để các em tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống của mình. Việc trở thành đảng viên không chỉ giúp Hà Thị Lý, Hà Thị Lan tự tin vươn lên trong cuộc sống; mà còn trở thành niềm tự hào, vinh dự của cả gia đình và xóm Trong - nơi hai em sinh sống.

Sau lứa học sinh đầu tiên với 6 em được kết nạp Đảng, trường THCS và PTTH Bá Thước cùng các trường THPT trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục tìm kiếm phát hiện, lựa chọn những học sinh ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam.

Trở thành Đảng viên khi vừa bước qua độ tuổi 18, chân trời rộng mở trước mắt Hà Thị Lý, Hà Thị Lan. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng niềm tin, sự lạc quan và khát vọng tương lai sẽ thắp sáng ước mơ, làm điểm tựa để hai chị em vượt qua tất cả, vững bước vào đời, trở thành những công dân ưu tú, cống hiến sức lực, trí tuệ cho quê hương, đất nước.

                         Thực hiện: Minh Thúy - Xuân Quang (Trình bày ảnh: Minh Hương)

                                         Phóng sự "Chuyện của Lý-Lan" phát sóng 12.9


Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận