Longform
img

Đảng viên lão thành và "Con đường của cuộc đời"

Tại lễ tổng kết và trao giải "Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch" năm 2022, một người con của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa là cụ Nguyễn Đình Yên, năm nay tròn 100 tuổi, đã vinh dự được trao giải cho người cao tuổi nhất dự thi với bài viết,"Con đường của cuộc đời". Bài viết là tiếng nói đầy trăn trở và trách nhiệm của một đảng viên lão thành trước vấn đề lớn, vô cùng ý nghĩa của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Sinh ra và lớn lên khi thực dân Pháp đã đặt ách cai trị đất nước ta, chứng kiến Nhân dân chịu cảnh lầm than "một cổ hai tròng", chàng thanh niên Nguyễn Đình Yên đã sớm giác ngộ cách mạng. Cùng đồng bào, đồng chí trải qua hai cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc vĩ đại, cụ Nguyễn Đình Yên thấm thía sâu sắc giá trị của độc lập - tự do, giá trị của nền hòa bình được xây nên từ nước mắt, máu xương của biết bao thế hệ. 

Đảng viên lão thành và “Con đường của cuộc đời” - Ảnh 2.

Ông hiểu rằng, đối với ông và cũng là đối với toàn dân tộc, "Con đường của cuộc đời" không có con đường nào khác ngoài con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn - con đường độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

"Con đường của cuộc đời" không có con đường nào khác ngoài con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn - con đường độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.
Cụ Nguyễn Đình Yên, xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

 Cụ Nguyễn Đình Yên chia sẻ:"Qua báo, đài tôi biết cuộc thi. Khi biết cuộc thi, tôi mê ngay. Thời của chúng tôi để tìm 1 con đường đi không dễ. Như tìm về CNXH thì có CNXH không tưởng, CNXH khoa học, đến chủ nghĩa XHKH của Mác mới mà con đường đúng nhất, chân chính nhất. Nền tảng tư tưởng của Đảng quan trọng đối với đất nước ta nhưng để chuyển được nền tảng bày vào từng con người một cách hữu cơ, để người ta thực hiện theo thì đấy là vấn đề trăn trở của tôi".

Những trăn trở ấy đã được cụ Nguyễn Đình Yên gửi gắm vào bài dự thi. Viết về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhưng bài viết của cụ Yên không nặng lý luận, mà giản dị, gần gũi như một sự chiêm nghiệm, giãi bày. Cũng vì thế mà bài viết dễ đi vào lòng người và rất giàu sức thuyết phục.

Theo cụ Yên, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết phải làm cho từng đảng viên, từng người dân thấm nhuần tư tưởng của Đảng, mỗi ngày đều làm những việc tốt, việc có ích cho bản thân, cho cộng đồng. Đó cũng chính là cách để từng cá nhân và mỗi tổ chức cơ sở đảng nâng cao "sức đề kháng" trước những quan điểm sai trái, thù địch trong cuộc chiến không tiếng súng nhưng không kém phần cam go, nguy hiểm này. 

Đảng viên lão thành và “Con đường của cuộc đời” - Ảnh 4.

Cụ Yên tham gia cuộc thi trong thời gian sinh hoạt đảng và sống tại thành phố Hải Phòng cùng gia đình con trai. Bài dự thi của cụ đã được Ban tổ chức cuộc thi thành phố Hải Phòng trao giải C, được chọn dự thi toàn quốc.

Theo cụ Nguyễn Đình Yên: "Để thực hiện nền tảng tư tưởng vào lòng dân thì làm thế nào để từ chi bộ, tổ đảng, đến đảng viên, mỗi một ngày phải làm 1 việc tốt, từ đó, nền tảng tư tưởng mới ngấm vào người. Nếu anh không làm, chỉ nói thì 100 lời nói  không bằng 1 việc làm".

Tròn 100 tuổi đời, cụ Nguyễn Đình Yên vẫn rất hoạt bát, minh mẫn. Cụ luôn quan tâm tới các phong trào, hoạt động của địa phương và sẵn sàng góp công, góp sức bằng những việc làm thiết thực nhất. Cụ sáng tác thơ tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, sưu tầm, phổ biến tác phẩm "Lịch sử nước ta" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khởi xướng phong trào "Toàn dân thi đua thoát nạn mù bơi"... Những việc làm của cụ đã và đang góp phần cùng cấp ủy, chính quyền "đưa nghị quyết" vào cuộc sống và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Bùi Xuân Hiểu, Bí thư Đảng ủy xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Với tinh thần của người chiến sỹ trung kiên, cụ đã có những tham mưu, đề xuất với địa phương về thực hiện các phong trào, phương pháp làm việc, xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân".

Cụ Nguyễn Đình Yên, Xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Kể chuyện cuộc đời gần 100 năm đi trên "con đường đã chọn" - con đường có chủ nghĩa Mác Lê - Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, cụ Nguyễn Đình Yên đã góp thêm một tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả: Cẩm Tú - Linh Sơn



Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận