Hàm Rồng chiến thắng trong ký ức những cựu pháo thủ
Năm 1965, Trung đoàn pháo cao xạ 228 – thuộc Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân nhận nhiệm vụ thay thế Trung đoàn 234 bảo vệ cầu Hàm Rồng. Lúc bấy giờ, biên chế trong các đơn vị của Trung đoàn phần lớn là con em Hà Nội và tỉnh Hà Bắc cũ, tuổi vừa mười tám, đôi mươi. Những năm tháng chiến đấu ở Hàm Rồng đã trở thành quãng đời đẹp nhất, ý nghĩa nhất đối với mỗi người. 60 năm đã trôi qua, ký ức về Hàm Rồng vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những pháo thủ năm xưa.
Năm 1965, ông Phan Văn Tuấn – một người con của tỉnh Bắc Ninh, cùng đồng đội có mặt ở Hàm Rồng vào những ngày đầu tháng 4 lịch sử. Chỉ ít lâu sau, người bạn đời của ông – bà Đỗ Thị Hải Yến cũng xin vào công tác tại Hàm Rồng và nhiều lần tham gia cứu thương nơi trận địa. Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cầu, nhiều năm sau đó, gia đình ông sinh sống, làm việc tại tỉnh Thanh Hoá, rồi sau này mới trở về Bắc Ninh. Hàm Rồng – Thanh Hoá đã trở thành quê hương thứ 2 của gia đình ông.

Ông Phan Văn Tuấn, cựu chiến binh Trung đoàn 228
Ông Phan Văn Tuấn, cựu chiến binh Trung đoàn 228 cho biết: "Tôi vào Hàm Rồng tháng 4/1965. Lúc bấy giờ tôi là kỹ thuật viên máy chỉ huy cao xạ bắn máy bay, cùng trung đoàn chiến đấu bảo vệ Hàm Rồng trong 9 năm."
Bà Đỗ Thị Hải Yến, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Tôi xin vào Thanh Hoá nhưng với điều kiện phải vào đúng Hàm Rồng. Khi có thai cháu đầu tôi về Hoằng Anh, rồi xuống Hoằng Vinh và ở nhà dân trước 1 tháng khi sinh cháu, được người dân yêu quý, cho ăn, cho ở, tôi rất cảm động và biết ơn."
Hiện nay, Hội cựu chiến binh Hàm Rồng tại Bắc Ninh có gần 30 người. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Hàm Rồng chiến thắng, những pháo thủ năm xưa lại quây quần bên nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên.

Ông Nguyễn Đức Hả, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Khi những trận chiến đấu căng thẳng diễn ra ở Hàm Rồng, chúng tôi được điều ở đập Bái Thượng ra. Những ngày chiến đấu ở Hàm Rồng, chúng tôi thấy những tấm gương như chị Tuyển, chị Hằng…bộ đội chúng tôi cần noi theo, vì vậy chúng tôi tập trung chiến đấu để giành thắng lợi."
Ông Ngô Hồng Quảng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Câu chuyện chiến đấu ở Hàm Rồng, ân tình của người Hàm Rồng vẫn đang được những pháo thủ năm xưa trân trọng, gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ cháu con; để hôm nay và mai sau, tinh thần "Quyết thắng" của Hàm Rồng sẽ luôn là động lực, là niềm tin cho mỗi người thêm yêu, thêm tự hào về quê hương, đất nước và vững vàng hơn trong cuộc sống.
Tăng cường cảnh báo an toàn trên cao tốc trước Tết
Nhằm hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Cổ phần Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam - đơn vị được giao quản lý, bảo trì tuyến đang khẩn trương lắp đặt bổ sung hệ thống biển cảnh báo và các thiết bị hỗ trợ an toàn giao thông trên đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.
Giữ mạch thông tin cho Tết trọn vẹn
Những ngày giáp Tết, khi nhu cầu liên lạc, giao dịch và kết nối của người dân tăng đột biến. Từ những cuộc gọi báo tin đoàn viên, những dòng tin nhắn chúc Tết đến các hoạt động mua sắm, thanh toán trực tuyến, tất cả đều cần một hạ tầng viễn thông vận hành ổn định, thông suốt. Để “mạch kết nối” không bị gián đoạn trong thời khắc thiêng liêng của năm mới, ngành viễn thông đã chủ động vào cuộc từ rất sớm.
Chương trình “Xuân ấm yêu thương 10” trao quà Tết tại Thanh Hóa
Cùng với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, tinh thần sẻ chia, chăm lo cho người yếu thế cũng được lan tỏa mạnh mẽ trong những ngày giáp Tết. Nhân dịp Xuân mới, Hội Từ thiện Âm vang Sông Mã đã phối hợp tổ chức chương trình “Xuân ấm yêu thương 10”, trao nhà nhân ái và gần 1.000 suất quà Tết tới học sinh, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Thanh Hóa được vinh danh đơn vị đóng góp đặc biệt tại Hội chợ Mùa Xuân
Sau 12 ngày tổ chức, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức bế mạc vào tối qua, 13/2. Tỉnh Thanh Hóa là một trong 64 đơn vị tổ chức, doanh nghiệp đã được vinh danh tham gia không gian trưng bày đặc biệt và có những đóng góp xuất sắc cho thành công chung của Hội chợ.
Tuyên truyền bảo đảm an toàn PCCC và Cứu nạn cứu hộ dịp Tết
Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và tai nạn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng PC07, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp Công an phường Sầm Sơn tuyên truyền, hướng dẫn bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở, địa điểm trọng điểm trên địa bàn phường.
Tổ chức giao thông, chống ùn tắc tại Đền Am Tiên
Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông cũng như chống ùn tắc tại khu vực Đền Am Tiên xã Tân Ninh, chính quyền địa phương và Công an xã đã lên phương án tổ chức lại giao thông và quy hoạch các bãi trông giữ xe, phục vụ du khách trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bảo đảm an toàn giao thông tại các công trình đang thi công trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng Thanh Hoá về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Quản Quản lý Dự án Đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá đang chỉ đạo các đơn vị thi công tại các công trình có phương án đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cho người dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết.
Xuân về trên nẻo biên cương
Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, những chuyến hàng mang theo hơi ấm của tình đồng chí, nghĩa đồng bào lại đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hoá trên khắp nẻo đường biên cương của Tổ quốc. Hoà trong không khí đó, năm nay, chương trình “Xuân biên cương- hải đảo, Tết thắm tình quân dân” được tổ chức tại xã Pù Nhi đã làm cho sắc xuân nơi đây càng thêm ấm áp.
Rực rỡ sắc xuân trên những miền quê Nông thôn mới
Những miền quê nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong những ngày này đâu đâu cũng rực rỡ sắc xuân. Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã thực sự mang tới cho người dân nông thôn một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và ngày càng chất lượng hơn.
Chợ Tết xuyên đêm những ngày cuối năm
Khi phố phường đã yên giấc sau một ngày dài, chợ đầu mối Đông Hương, Phường Hạc Thành lại bắt đầu sôi động hơn bao giờ hết. Không quản đêm muộn hay giá rét, hàng nghìn tiểu thương và lao động tự do vẫn miệt mài bám chợ, chạy đua với thời gian để kịp đưa nguồn hàng ra thị trường trong những ngày cao điểm cuối năm.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.