Longform
img

Ngày đầu tiên đến trường của cô giáo Lê Thị Thắm

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong ngày 5/9, cô giáo đặc biệt Lê Thị Thắm, ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn cũng dự lễ khai giảng và hoàn thành những giờ dạy đầu tiên thật nhiều cảm xúc.

Gần 20 năm qua, ngày khai giảng nào, Lê Thị Thắm cũng được mẹ đưa đến trường. Năm nay cũng vậy. Nhưng hôm nay thật đặc biệt. Vẫn là cô Thắm xinh xắn, bé nhỏ ngồi sau xe mẹ như ngày nào, nhưng bây giờ, Thắm đã là cô giáo….

Ngôi trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh thân yêu - nơi Thắm đã gắn bó những năm tháng tuổi thơ - nơi đã chở che, nâng đỡ và chứng kiến Thắm vượt lên chính mình, từng bước khôn lớn, trưởng thành, hôm nay lại yêu thương chào đón cô học trò cũ trong vai trò mới - giáo viên dạy Tiếng Anh.

Ngày đầu tiên đến trường của cô giáo Lê Thị Thắm - Ảnh 2.

Nhìn những lớp học trò tung tăng, háo hức bước vào năm học mới, cô giáo Lê Thị Thắm như sống lại tuổi thơ của mình. Thắm không thể nhớ hết những vất vả, khó khăn đã trải qua trong suốt hơn 20 năm trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành cô giáo, nhưng luôn ghi dấu trong tim và biết ơn tất cả những ân tình mà người thân, thầy cô, bạn bè cùng toàn xã hội đã dành cho em, để có được một cô giáo Thắm tự tin, yêu nghề, khát khao cống hiến như ngày hôm nay.

Ngày đầu tiên đến trường của cô giáo Lê Thị Thắm - Ảnh 3.

Ngày đầu tiên đến trường của cô giáo Lê Thị Thắm - Ảnh 4.

Ngày đầu tiên đến trường của cô giáo Lê Thị Thắm - Ảnh 5.

Tiếng trống trường đã điểm. Năm học mới chính thức bắt đầu. Những tiết dạy đầu tiên trong cuộc đời nhà giáo của Lê Thị Thắm đã trôi qua trong niềm vui, hứng khởi của cả cô và trò. Dẫu sẽ còn rất nhiều khó khăn, trở ngại ở phía trước, nhưng cô giáo Lê Thị Thắm luôn tin rằng: "Cứ đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn".


Cẩm Tú
Văn Tráng
Khánh Linh

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận