Sắc hoa mùa hạ
Thành phố Thanh Hóa những ngày mùa hạ, không gian đã dần trở nên oi ả… Khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên vòm lá chính là lúc mùa hè gõ cửa. Đây là thời gian tuyệt vời để các loài hoa đua hương khoe sắc. Mỗi loài hoa đều mang trong mình hương sắc và vẻ đẹp riêng: sắc vàng của muồng hoàng yến, sắc tím mộng mơ của bằng lăng, hay màu phượng vĩ luôn rực lửa… Tất cả đã dệt cho không gian hè những mảng màu rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Trong cái nắng oi ả của đất trời, mỗi người đều tự tìm cho mình những cách khác nhau để thưởng thức và cảm nhận vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng cho cuộc sống. Một trong số đó là chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của chính mình cùng những người thân yêu.

Hồ điều hòa Đồng Chiệc nằm trên địa bàn phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa được mệnh danh là "lá phổi xanh" của thành phố, hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2014. Công trình này có tổng diện tích trên 2,7 ha bao gồm các hạng mục như: Hệ thống đường bao quanh hồ, điện chiếu sáng, cây xanh… Đây là điểm đến lý tưởng để người dân thành phố "giải nhiệt" vào những ngày hè nóng bức với rất nhiều hoạt động thư giãn như café, câu cá, thể dục thể thao…. Những ngày mùa hạ này, không gian nơi đây bỗng trở nên thơ mộng và rực rỡ bởi sự nở rộ của rất nhiều loài hoa khác nhau, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chụp ảnh, check in.

Điểm đặc biệt là những gốc bằng lăng, phượng và muồng hoàng yến ở đây được trồng xen kẽ nhau trên cung đường ven hồ tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, khiến bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ, trầm trồ trước vẻ đẹp nên thơ của đất trời qua bàn tay tạo sắp khéo léo của con người. Sắc tím, đỏ, vàng chen nhau trong ánh nắng sớm, đổ bóng suốt mặt gương xanh trong những vệt màu kì diệu, tưởng như được tạo nên từ bàn tay tài hoa của một người nghệ sĩ nào đó. Bởi thế, ai ai cũng muốn lưu giữ lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi sắc hoa trở nên phai nhạt…

Nổi bật trong dòng người đổ về hồ Đồng Chiệc thành phố những ngày đầu hạ chính là sắc trắng tinh khôi của những tà áo dài. Mùa hạ tới, mang theo cơn mưa đầu hè tưới mát cả một vùng trời đầy nắng, hòa quyện trong sắc đỏ của phượng và tiếng ca văng vẳng của những chú ve. Mùa hạ về mang theo chút nắng, chút mưa, chút ưu tư của cô cậu học sinh cuối cấp và cả một vùng thương nhớ về những mùa hè đã qua… Nếu như tháng 5 để lại thương nhớ và cả một khoảng trời kỷ niệm cho những ai đã từng đi qua tuổi học trò thì những cô cậu học trò đang bước qua khúc giao mùa ấy cũng mang trong mình những xúc cảm bồi hồi không kém.

Thời gian đơn thuần chỉ là một vòng xoay của đất trời, nhưng có những khoảnh khắc lại gieo trong lòng người những nỗi niềm khác lạ, khi đã đi qua rồi thì khó có thể quay lại được. Bởi thế, mùa hạ luôn ở lại trong ta với những hương sắc và dư vị cảm xúc rất riêng. Và những loài hoa mùa hạ gắn liền với tuổi học trò như bằng lăng, phượng vĩ… luôn là cả khoảng trời thương nhớ với những ai đã và đang bước qua mùa hạ cuối của thời học sinh.




Bạn Lê Quỳnh Trang, học sinh Trường THPT Lương Đắc Bằng, huyện Hoằng Hóa chia sẻ: "Bình thường thì mình ít có cơ hội được mặc áo dài trắng tới trường, bởi vậy nên mình muốn cùng những người bạn của mình lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của thời học sinh khi những loài hoa của mùa hạ đang vào thời điểm rực rỡ nhất".
Bạn Trịnh Khánh Huyền, học sinh Trường Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa cho rằng: "Mỗi một mùa trong năm đều có những loài hoa với vẻ đẹp đặc trưng riêng, nhưng những loài hoa mùa hạ luôn rực rỡ nhất và gắn với lứa tuổi học sinh chúng mình vì thế nên chúng mình muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Mình không nghĩ là ngay ở thành phố Thanh Hoá lại có những địa điểm đẹp như thế này".
Mùa hạ đến được điểm tô biết bao sắc hoa rực rỡ chẳng thể trộn lẫn với bất kì khoảng thời gian nào trong năm. Đã bao mùa hạ ngang qua phố, đã bao lần dạo bước trên con đường thân thuộc, thế mà bỗng một ngày ngỡ ngàng nhận ra, khoảng trời xanh của những ngày cũ bỗng rực đỏ sắc phượng. Bên cạnh không gian hồ Đồng Chiệc thơ mộng, khuôn viên xung quanh khu vực Hồ Thành, Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa cũng là điểm hẹn của rất nhiều người yêu thiên nhiên và thích chụp ảnh.
Hồ Thành là một không gian vô cùng quen thuộc với mỗi một người dân thành phố Thanh Hóa. Từ nhiều năm nay, mỗi khi hạ sang, nơi này lại khoác lên một tấm áo mới rực rỡ và nổi bật của hàng chục gốc phượng san sát nhau, tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên vô cùng tươi đẹp.

Hồ Thành được bao bọc bởi rất nhiều cây xanh cổ thụ rợp bóng mát, trong số đó, phượng là loại cây được trồng nhiều và phát triển mạnh mẽ nhất. Mùa hạ bắt đầu là khi những tán lá xanh mướt bung nở những đóa phượng rực rỡ, làm sáng bừng góc phố! Có ai đó đã so sánh mùa hạ như một khoảnh khắc thanh xuân, và có lẽ với các cô cậu học trò cuối cấp, hoa phượng chính là biểu tượng của mùa hoa ước vọng và tuổi trẻ. Dù chẳng có hương thơm đặc biệt khiến người ta phải lưu luyến, nhưng hàng ngàn hàng vạn bông hoa đỏ thắm bung xòe, pha lẫn chút màu trắng hồng ở phần chân, nhụy hoa cong vút với bầu nhụy đỏ vẫn đủ sức tạo nên một tuyệt tác màu sắc trên nền bức tranh xanh mướt của mùa hạ.
Thành phố Thanh Hóa bước vào mùa hạ với những gam màu độc đáo, riêng có, trở thành điểm nhấn thú vị không chỉ với du khách từ phương xa tới và còn với chính những con người đã bao năm gắn bó trên mảnh đất này.

Thành phố Thanh Hóa bước vào mùa hạ với những gam màu độc đáo, riêng có, trở thành điểm nhấn thú vị không chỉ với du khách từ phương xa tới và còn với chính những con người đã bao năm gắn bó trên mảnh đất này.
Chị Nguyễn Thị Bình, thành phố Thanh Hóa chia sẻ: "Tôi rất thích lưu lại những cảnh đẹp của thiên nhiên bằng cách chụp ảnh, những không gian check in như thế này cũng là một cách giới thiệu vẻ dẹp của Thanh Hóa đến với bạn bè phương xa".
Thành phố Thanh Hóa khi hạ sang như khoác lên mình tấm áo diệu kì mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Mỗi góc phố, con đường quen lại là một cuộc dạo chơi của màu sắc. Sắc tím bằng lăng tràn ngập trục đường Đại lộ Lê Lợi, Đại lộ Võ Nguyên Giáp…., sắc phượng nhuộm đỏ con phố Triệu Quốc Đạt. Con phố Phan Chu Trinh lại vàng ươm với những chùm hoa rủ xuống nên thơ, đó là hoa muồng bò cạp, còn gọi là hoa Osaka hay muồng hoàng yến. Hoa hoàng yến - bò cạp thả vàng những lẵng hoa lủng lẳng với gió hạ làm xốn xang bao người bởi cứ ngỡ nắng hạ tụ lại tỏa vàng với vòm lá xanh trên phố.

Cuối tháng 5, đầu tháng 6 cũng là lúc những đầm sen rộng lớn ở khu vực xung quanh thành phố và khu vực lân cận bắt đầu bung nở, khoe sắc, như hồ sen Tây Bắc Ga hay hồ sen Đông Lĩnh, Đông Sơn…. thu hút rất đông du khách đến tham quan, ngắm sen và chụp ảnh.
Nhắc đến những sắc hoa đặc trưng của mùa hè, sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu không nhắc đến hoa sen. Sen giờ đây được nhân giống với nhiều loài khác nhau và có thể thu hoạch quanh năm, tuy nhiên rực rỡ nhất và đẹp nhất vẫn là những đóa hoa sen mùa hạ.

Từ ngàn đời nay, hoa sen đã đi sâu vào cuộc sống, thi ca, nghệ thuật và tồn tại trong lòng của mỗi người Việt như một biểu tượng của sự linh thiêng và trân trọng, một loài hoa của sự thuần khiết, giản dị, chất phác, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Hoa sen có sức sống mãnh liệt kỳ lạ: mọc trong bùn, sống trong nước và vươn lên dưới ánh mặt trời để nở hoa kết trái. Bởi thế, sen chính là biểu trưng cho khí phách hiên ngang, bất khuất, kiêng cường của dân tộc Việt Nam, một dân tộc dẫu chìm trong bùn lầy vẫn luôn "rũ bùn" vươn thẳng lên trời cao.

Điều kiện khí hậu của Việt Nam thuận lợi cho hoa sen có mặt khắp nơi từ Bắc, Trung, Nam, gần gũi và thân thiết với mọi người, mọi lứa tuổi. Đặc biệt, hoa sen còn có ý nghĩa gắn liền với nền văn minh lúa nước của dân tộc Việt. Từ truyền thống ẩm thực, các bộ phận trên cây hoa sen được biến chế thành những món ăn đặc trưng, mang đậm hương vị như: gỏi ngó sen, mứt sen, trà sen, rượu sen, hạt sen…
Thanh Hóa khi mùa hè sang không chỉ là mảnh đất du lịch với khung cảnh tấp nập sôi động của những thành phố biển, mà đôi khi vẻ đẹp của quê Thanh chỉ giản dị với vòm trời xanh cao vời vợi đầy nắng và bao loài hoa khoe sắc thắm, để mỗi người lại thêm yêu những nẻo đường hoa thân thương của quê mình.

Du lịch Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng
Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8/2025 đạt 1,68 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 14 triệu lượt, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Yên Vực tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu – Đêm hội hoa Đăng
Tối 6/9, (tức ngày 15/7 âm lịch), Chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Yên Vực, thuộc phố Yên Vực 1, phường Nguyệt Viên đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, đêm hội hoa Đăng.

Nỗ lực hoàn thành các dự án tôn tạo di tích trọng điểm
Khởi công từ tháng 4/2025, hai dự án tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh và bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường đang được tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chính quyền địa phương cùng các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh và Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường
Sáng 5/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các hạng mục thuộc Dự án tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh tại xã Biện Thượng và Dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường giai đoạn 2, tại xã Hà Long.

Triển lãm thành tựu đất nước đón gần 4 triệu lượt khách tham quan
Theo thống kê, từ khi mở cửa đến nay, Triển lãm thành tựu đất nước đã có hơn 4 triệu lượt khách tới tham quan. Điều này phản ánh sự quan tâm sâu rộng của công chúng đối với sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa quan trọng này.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách đến Thanh Hóa giảm mạnh
Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lượng khách du lịch đến Thanh Hóa dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay giảm mạnh so với dịp nghỉ lễ năm 2024.

Các khu du lịch biển tại Thanh Hoá vắng khách dịp 2/9
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, vốn được kỳ vọng sẽ là dịp sôi động của ngành du lịch. Tuy nhiên, ghi nhận tại nhiều khu du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Thanh Hoá như Sầm Sơn, Hải Tiến… lượng khách đến nghỉ dưỡng lại thưa vắng hơn hẳn so với các năm trước.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Tối ngày 1/9, tại Quảng trường Lam Sơn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

“Mưa Đỏ” gây bão phòng vé Thanh Hoá dịp Quốc khánh 2/9
Ngay sau khi ra mắt, bộ phim “Mưa Đỏ” đã tạo nên một hiện tượng đặc biệt trong đời sống điện ảnh cả nước. Tại Thanh Hóa, chưa bao giờ các rạp chiếu lại đông kín khán giả đến vậy, liên tiếp lập kỷ lục doanh thu phòng vé. Không chỉ thu hút bởi câu chuyện lịch sử hào hùng, bộ phim còn để lại những rung động sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng bất khuất của dân tộc.

Nâng cao trách nhiệm của cấp xã trong quản lý di tích
Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, trách nhiệm quản lý di sản văn hóa nói chung, di tích nói riêng ở cấp xã được nâng cao, góp phần đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.