Tỏa sáng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tại làng Nhuận Thạch, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn
Cụ Tống Văn Sơn sinh ngày 03/3/1946, trong một gia đình nghèo có truyền thống hiếu học và giàu truyền thống cách mạng tại làng Nhuận Thạch, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn. Mặc dù, đã 80 tuổi nhưng với sự tinh thông về y khoa, am hiểu ngành y, sự tận tụy trong công việc nên Cụ đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều bệnh nhân từ các xã, các huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ Tống Văn Sơn, làng Nhuận Thạch, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn
Vào sinh ra tử trên chiến trường Miền Nam, kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Cụ Tống Văn Sơn sinh ngày 03/3/1946, trong một gia đình nghèo có truyền thống hiếu học và giàu truyền thống cách mạng tại làng Nhuận Thạch, xã Đông Tiến. Sinh ra trong thời chiến, chứng kiến nhiều cảnh bộ đội bị thương, người dân ốm đau không được cứu chữa kịp thời nên Cụ đã ước mơ sau này sẽ trở thành một bác sĩ để khám chữa bệnh cho mọi người, đặc biệt là những chú bộ đội Cụ Hồ và người dân nghèo trên quê hương.
Chính vì vậy, Cụ đã nung nấu ý chí, quyết tâm thực hiện được ước mơ của mình. Theo lời cụ kể: "Sau khi học xong cấp trung học cơ sở (lớp 7) lúc bấy giờ, Cụ lên đường đi học Y tá ở bệnh viện huyện Đông Sơn, nhờ kết quả học tập tốt, bản thân đã được Thầy Chinh- Giám đốc bệnh viện khi đó giữ lại và bố trí công tác tại bệnh viện".
Ngày 17/7/1966, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh bằng không quân đánh phá miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi nhân dân cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Vâng lệnh Cụ Hồ, theo tiếng gọi của trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ, Cụ đã quyết định lên đường, chi viện cho Miền Nam.
Đầu tiên, Cụ Sơn tham gia huấn luyện tại Ngọc Lặc, sau đó suốt 4 tháng trời nếm mật nằm gai, cùng đồng đội hành quân bằng đường bộ vào chiến trường Miền Nam và đóng quân tại Vĩnh Linh. Cụ kể: "Năm 1971, tôi cùng đồng đội tham gia chiến dịch: Đường 9 – Nam Lào, đây là cuộc chiến vào sinh ra tử của chúng tôi, rất nhiều đồng chí bị thương nặng dù được cứu chữa nhưng do thiếu thuốc và vật tư y tế nên đã không qua khỏi, nhiều đồng đội của tôi đã anh dũng hi sinh. Sau đó, chúng tôi tiếp tục hành quân đến Tây Ninh, tại đây tôi được công tác tại Tiểu Đoàn 2, đại đội 4, F112, Quân khu 4".
Sau khi thống nhất đất nước Cụ Sơn được thuyên chuyển công tác về tại phòng hậu cần, bộ tư lệnh thông tin. Tại đây cụ là đội trưởng đội tư lệnh quân y với chức vụ là Trạm Trưởng y tế. Suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cụ Sơn đã lập nhiều thành tích được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương như: Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3; Huân chương chiến sĩ vẻ vang: Hạng nhất, nhì, ba; Kỷ niệm chương ngành Y: Vì sức khỏe cộng đồng; Huy hiệu chiến thắng năm 1968; Huy hiệu chiến thắng 1972; Huy hiệu Bác Hồ năm 1974…
Tận tâm với nghề y

Cụ Sơn ngồi kể chuyện, chia sẻ với mọi người
Theo lời của Cụ Sơn: "Cụ được cử đi học Trung cấp quân y, Sỹ quan thông tin rồi về công tác tại Bộ Tư lệnh thông tin liên lạc với các chức vụ: Sỹ quan chỉ huy huấn luyện; giảng viên rồi Trưởng phòng quản lý học viên của Trưởng trung cấp quân y cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1985 với quân hàm Thượng úy quân y".
Cụ sau khi được nhà nước cho về nghỉ hưu theo chế độ, nhưng với lòng đam mê và nhiệt huyết với ngành y, sự tín nhiệm, tin tưởng của chính quyền địa phương và nhân dân xã Đông Tiến, Cụ Sơn đã tiếp tục tham gia công tác tại địa phương và giữ các chức vụ: Trưởng trạm y tế xã Đông Tiến; Đội trưởng, Kế toán, Y tá thôn...
Năm 1968, Cụ lập gia đình cùng với Cụ bà Nguyễn Thị Nhẫn, người cùng quê. Hai cụ đã có với nhau 5 người con: bốn trai, một gái. Tuy gia đình nhà Cụ khó khăn là vậy nhưng với sự yêu nghề, trách nhiệm với công việc Cụ luôn hoàn thành tốt các vị trí công việc được giao, luôn là người Đảng viên gương mẫu, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, luôn tỏa sáng phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ".
Cũng vì gắn bó với quê nhà, hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh còn khó khăn của người dân, nên khi được mọi người nhờ cậy, Cụ không nề hà tuổi cao, sức khỏe có hạn mà vẫn thường xuyên khám, chữa bệnh cho mọi người bằng cả sự tận tâm và tấm lòng cao cả của một lương y.

Cụ Sơn khám chữa bệnh cho người dân tại quê nhà

Với sự tinh thông về y khoa, am hiểu ngành y, sự tận tụy trong công việc nên Cụ khám và chữa trị được rất nhiều bệnh như: Nội khoa, ngoại khoa, châm cứu, thần kinh… Nay cụ đã 80 tuổi nhưng mắt vẫn sáng và rất minh mẫn, nhiều bệnh nhân từ các xã, các huyện khác đã giới thiệu nhau đến và được cụ cứu chữa nay đã khỏi bệnh. Một trong rất rất nhiều bệnh nhân mà cụ đã cứu chữa đã rất chân quý, biết ơn cụ và đã viết lên những vần thơ thay lời cảm ơn cụ. Xin được trích một đoạn thơ của anh Lê Đức Viên, người dân sống tại xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hóa như sau:
"Hai mấy năm qua vẫn nhớ về
Quê hương Đông Tiến có Bác Sơn
Một người y sỹ trong quân đội
Trở về quê nhà vui giúp dân
Đêm ngày hôm sớm với bệnh nhân
Gia đình nghèo túng nhưng tình nghĩa
Sống với lương tâm một người thầy…"
Một lòng sắt son với Đảng - Tỏa sáng phẩm chất
"Bộ đội cụ Hồ"
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó như bao gia đình khác, Bố mẹ thân sinh ra Cụ thậm chí không có nhà để ở, chính vì vậy mà hạ sinh Cụ Sơn trong một cái hang, một vách đá mà người dân nơi đây gọi là Hang Bà Tác, nằm sâu trong núi Đào (núi Bạch Thạch):
"Tiết đông tàn lạnh buốt thịt da
Bà sinh cha giữa bốn bề vách đá
Đói rét, cô đơn không củ khoai lót dạ
Vượt cạn một mình tự cắt rốn cho cha
Lách nứa miệng nong, bà dùng làm dao mổ
Áo rách vá chằng quấn đỡ lạnh thân cha
Nằm trong hang trên tảng đá không nhà…
(Trích bài thơ: "Đời Cha", tác giả Anh Tống Văn Hoàng, con trai cả
của Cụ Sơn sáng tác.)
Khi lớn lên cái đói, cái nghèo đã không làm Cụ nhụt chí. Trong tâm thức của Cụ luôn đau đáu suy nghĩ, chỉ có đi theo cách mạng, theo con đường của Đảng, của chủ tịch Hồ Chí Minh thì cuộc đời mới tươi sáng. Chính vì vậy, vào năm 1968, tại sư đoàn 200, quân khu 4, Cụ Sơn cùng đồng đội của mình là Trần Minh Nhã quê ở Phủ Cừ, Hải Hưng (tức Hưng Yên ngày nay), đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Cùng ngồi nói chuyện với chúng tôi là cụ Bà Nguyễn Thị Nhẫn, vợ của cụ Sơn. Suốt 56 năm nên duyên vợ chồng, Cụ bà luôn là hậu phương vững chắc, là người hi sinh thầm lặng cho cụ Sơn và cả gia đình. Trước kia, Cụ Nhẫn cũng là một trong những tấm gương luôn hăng hái đi đầu trong các cuộc đánh du kích và công tác tại địa phương. Vào năm 1968, cụ bà cũng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, Hai Cụ nay đã 55 năm tuổi Đảng, sống trọn một đời vì nước, vì dân. Mặc dù tuổi cao nhưng hai cụ vẫn một lòng nhiệt thành cách mạng tham gia sinh hoạt chi bộ, đóng góp ý kiến xây dựng nhất là trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Hai Cụ luôn là những người tiên phong đi đầu trong các phong trào của địa phương.

Cụ Sơn và Cụ Nhẫn hưởng thọ 80 tuổi

Đồng chí Tống Văn Hùng, Bí thư chi bộ thôn Nhuận Thạch, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn
Theo đồng chí Tống Văn Hùng, Bí thư chi bộ Thôn Nhuận Thạch: "Hai Cụ Sơn và Cụ Nhẫn là những Đảng viên gương mẫu trong chi bộ. Hầu như trong tất cả các cuộc họp hai Cụ đều có mặt, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, xây dựng quê hương, nhất là trong phong trào xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Với tinh thần tuổi cao chí càng cao, hai Cụ đã hiến nhiều kế sách, cách làm hay để đưa phong trào trong thôn phát triển mạnh và được mọi người dân trong thôn tin tưởng đồng thuận nhất trí cao. Hai Cụ xứng đáng là tấm gương mẫu mực cho con cháu, cho Đảng viên nhất là Đảng viên trẻ và toàn thể nhân dân trong thôn học tập và noi theo".
Dù tuổi cao nhưng hai Cụ vẫn hằng ngày nghe đài, xem thời sự để nắm bắt tin tức trong nước và thế giới. Theo lời Cụ Sơn: "Cụ rất tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng ta hiện nay. Đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng, có làm tốt công tác này thì Đảng ta mới trong sạch, nhân dân ta mới được ấm no, hạnh phúc."
Được gặp và trò chuyện cùng với hai Cụ, bản thân chúng tôi rất đỗi tự hào và thầm hứa là những Đảng viên trẻ, cán bộ trẻ thế hệ tương lai của đất nước, nguyện luôn khắc ghi lời dậy bảo của thế hệ đi trước, tiếp nối truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" cố gắng học tập thật tốt để cùng với toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã nhà xây dựng quê hương Đông Tiến ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội Đảng bộ xã Na Mèo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Chiều 8/8, Đảng bộ xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Phòng ngừa hoạt động lôi kéo người Việt Nam ở nước ngoài
Vài năm trở lại đây, xuất hiện tình trạng các tổ chức phản động lưu vong lôi kéo người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động biểu tình, tập trung đông người núp dưới vỏ bọc là đòi dân chủ, nhân quyền nhưng mục đích lợi dụng nhằm hạ thấp uy tín Đảng và Nhà nước ta, bôi đen sự thật về các hoạt động trong nước. Trước tình hình này, Công an Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa từ trong nội địa, nâng cao nhận thức của người dân về bản chất gian dối và âm mưu thâm độc của các đối tượng.

Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ các xã, phường
Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến thời điểm này, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bật mí những thông tin hấp dẫn về chương trình nghệ thuật chính luận
Chiều 1/8, Báo Nhân Dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 10/8 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Vé tham dự miễn phí được thiết kế độc đáo, in ca khúc “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao.

Góp ý, phản biện Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hạc Thành lần thứ I
Chiều ngày 28/7, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức hội nghị góp ý, phản biện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hạc Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đi cùng Tổ quốc và dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 29/7/1930 tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân (cũ), (nay là xã Thọ Lập), Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập - một trong những tổ chức đảng cấp tỉnh sớm nhất cả nước. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa không chỉ là bước ngoặt lịch sử của quê hương xứ Thanh, mà còn là sự phát triển tất yếu của lịch sử, hòa nhịp cùng dòng chảy cách mạng của dân tộc. Từ khởi đầu đầy thử thách ấy, Đảng bộ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, trở thành hạt nhân lãnh đạo xuyên suốt các giai đoạn lịch sử cách mạng, đồng hành cùng nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, viết nên những trang sử vẻ vang.

Đảng bộ xã Quảng Bình hoàn thành Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở
Nhằm chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành đúng kế hoạch

Vai trò của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Trong lịch sử, Thanh Hóa luôn được coi là "vùng đất căn bản của nước Nam", là địa bàn có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Thanh Hóa có đóng góp to lớn về sức người, sức của, góp phần cùng quân dân cả nước đánh đuổi kẻ thù xâm lăng, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Khát vọng vươn lên, đồng hành cùng dân tộc
Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; có diện tích rộng lớn, dân số đông, địa hình đa dạng: núi cao, biển rộng, sông dài, đồng bằng phì nhiêu. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, Thanh Hóa luôn giữ vai trò trọng yếu về chính trị, kinh tế, quân sự; được coi là “phên dậu” của đất nước, “vùng đất căn bản”, “đất bản triều” - nơi khởi nghiệp của nhiều triều đại quân chủ như Tiền Lê, triều Hồ, triều Hậu Lê, triều Nguyễn và của các dòng chúa Trịnh, chúa Nguyễn.

Không để ai bị bỏ lại phía sau - Hành trình vì Nhân dân của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa
Chăm lo cho cuộc sống Nhân dân, đó không chỉ là một khẩu hiệu, mà là sứ mệnh chính trị, là kim chỉ nam trong hành động của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong suốt chặng đường phát triển. Trên hành trình ấy, từng chủ trương, chính sách đều đặt Nhân dân vào vị trí trung tâm, để mọi người dân, dù miền núi xa xôi hay vùng ven biển khó khăn đều được hưởng thành quả của sự phát triển, với tinh thần xuyên suốt "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.