Bỉm Sơn – Linh thiêng cổ kính
Đền Sòng nay thuộc thị xã Bỉm Sơn, cách thành phố Thanh Hóa gần 40km về phía Bắc, giáp địa giới tỉnh Ninh Bình bằng dãy Tam Điệp hùng vĩ với đèo Ba Dội nên thơ đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Đến đây, du khách gần xa còn được ghé tam giác vàng du lịch như Hồ Cánh Chim, động cửa Buồng, đền Cây Vải… để được chiêm nghiệm, nghĩ suy về những địa danh và những con người bất tử trên mảnh đất xứ Thanh.
Trên con đường thiên lý Bắc – Nam, ẩn hiện nơi những dãy núi nhấp nhô hình cánh cung, với những suối khe rì rầm chảy suốt đêm ngày là bóng ngôi đền Sòng Sơn linh địa.


Có thuyết cho rằng, ngôi đền này được xây dựng vào thời Cảnh Hưng, triều vua Lê Hiển Tông (1740-1786), là nơi thờ nữ thần Vân Hương – Bà Chúa Liễu Hạnh hay Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Trải qua những năm tháng chịu ảnh hưởng của mưa ngàn gió núi, cùng với sự tàn phá của binh lửa chiến tranh, diện mạo ngôi đền xưa hầu như đã bị phai mờ. Ngôi đền hiện nay đã được trùng tu tôn tạo để chuyển tải những giá trị văn hóa truyền thống đến Nhân dân Thanh Hóa và du khách thập phương. Đến với Sòng Sơn, nơi thiên nhiên, đất trời hòa một, chung đúc khí thiêng, ta như được tiếp thêm sức mạnh, bao nỗi niềm u uẩn dường như cũng được ngọn gió trong lành thổi về nơi vô tận.

Mẫu Liễu Hạnh là một nữ thần trong hệ thống tứ bất tử của Việt Nam, đồng thời là một vị thánh trong đạo tứ phủ. Theo huyền thoại trong dân gian thì mẫu Liễu Hạnh giáng thế lần thứ nhất vào năm Thiên Hựu – 1557 tại nhà ông Lê Thái Công ở huyện Vụ Bản – Nam Hà, 21 năm sau lại giáng trần lần thứ 2 và chu du khắp nơi từ Lạng Sơn đến Tây Hồ và Nghệ An. Lần thứ 3 hiển thánh có kèm theo 2 hầu nữ ở Phố Cát – Thạch Thành và Sòng Sơn – Thanh Hóa.
Tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu Hạnh có ở nhiều nơi trên đất nước ta. Bởi Mẫu Liễu Hạnh là tiên giáng hạ nên thường đi ngao du khắp đó đây, lúc đàm đạo văn chương với khách vãn nho, khi giáng phúc khuyến thiện, trừ tại, diệt ác… được triều đình nhà Lê phong tặng "Chế thắng hòa diệu đại vương thượng thượng đẳng tối linh thần mã hoàng công chúa", triều đình nhà Nguyễn tôn xưng là "Mẫu nghi thiên hạ".

Trong dân gian vẫn truyền tụng rất nhiều thần tích linh thiêng về thánh Mẫu. Sự tôn sùng Mẫu Liễu Hạnh từ lâu đã đi sâu vào nếp nghĩ của quần chúng Nhân dân lao động. Đồng thời, những nghi thức sùng bái Mẫu cũng trở thành sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng cư dân. Vào dịp tháng 2 âm lịch, Nhân dân lại tổ chức rước kiệu, hát văn, tế nữ quan tại đền Sòng Sơn một cách trang nghiêm, thành kính. Cho dù cuộc đời của bà được giải nghĩa theo cách nào, Thánh Mẫu Liễu Hạnh cũng đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh của người phụ nữ. Các nguyên tắc của bà về trừng phạt kẻ xấu, ban thưởng cho người tốt đã thể hiện thông điệp về sự bảo vệ và hi vọng vào công bằng xã hội. Vừa là thần tiên, vừa là người trần, Mẫu Liễu Hạnh chia sẻ mọi buồn vui với con người nơi trần thế. Bà cho đi tất cả để nhận về mình lòng thành kính, tôn vinh.

Nằm trong cụm di tích liên hoàn ở thị xã Bỉm Sơn đã được xếp hạng thuộc hệ thống thờ Mẫu còn có đền Chín Giếng thờ cô Chín và Mẫu Cửu. Có thể nói, đạo Mẫu là một phần quan trọng trong hệ thống tín ngưỡng dân gian. Nhiều người cho rằng nó có nguồn gốc từ thời tiền sử, khi người Việt thờ các thiên thần, được kết hợp lại trong khái niệm thánh Mẫu hay nữ thần Mẹ.
Theo thời gian, khái niệm Thánh Mẫu được mở rộng để bao hàm cả các nữ anh hùng trong dân gian – những người phụ nữ có thật nổi lên trong lịch sử với vai trò là người bảo hộ hoặc trị bệnh. Những nhân vật lịch sử này được kính trọng. Hệ thống các nhân vật được thờ của đạo Mẫu rất phong phú và hầu như luôn có mặt đầy đủ ở các điện thờ Mẫu, dù thờ chính hay thờ vọng. Đền Chín Giếng là nơi thờ chính của cô Chín, nhưng trong cung cấm lại đặt ban thờ Mẫu Cửu, tức Cửu Thiên Huyền Nữ, theo nghĩa đen là người phụ nữ huyền diệu nơi tầng trời thứ 9. Khi các tôn giáo, tín ngưỡng có sự giao thoa, tuy tên gọi khác nhau nhưng hình tượng về Mẫu Cửu vẫn không mất đi mà luôn chiếm vị trí linh thiêng nhất trong các điện thờ cũng như trong tâm thức Nhân dân.
Thị xã Bỉm Sơn là địa phương có nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng vào bậc nhất nhì ở xứ Thanh. Ngoài đền Sòng Sơn và đền Chín Giếng thì chùa Khánh Quang cũng đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là điểm du lịch tâm linh.

Chùa Khánh Quang ở thôn Trạch Lâm thuộc phường Quang Trung. Theo sách Đại Nam nhất thống chí thì ngôi chùa này do công chúa Ngọc Tú bản triều dựng. Ngôi chùa từng được trùng tu dưới thời Tự Đức. Có thể nói, Phật giáo là tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng nhất ở Việt Nam. Có lẽ do tinh thần từ bi hỉ xả, ở đâu có đạo Phật, ở đó có tình thương, hận thù được hóa giải mà đạo Phật được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm. Có câu "Đất vua chùa làng, phong cảnh Phật", chùa Khánh Quang được dựng trên triền núi, trong khung cảnh thiên nhiên rộng rãi và thoáng đãng. Cũng như nhiều ngôi chùa ở miền Bắc Việt Nam, sự giao thoa văn hóa ở đây thể hiện rất rõ nét qua kiến trúc "tiền Phật, hậu Mẫu". Ở chùa Khánh Quang, ngoài gian chính thờ Phật và nhà tổ, còn có gian riêng thờ Mẫu. Như vậy, dù thờ Phật hay thờ Mẫu thì tất cả cũng hướng đến cõi tâm trong sáng của con người. Cuộc sống nhân gian là một dòng chảy không ngừng, trong đó có những khoảnh khắc vô thường. Khi chúng ta thành tâm hướng Phật ở chốn thiền môn u tịch, thâm nghiêm này cũng là lúc chúng ta tìm lại được sự yên ổn, thanh tịnh trong tâm hồn.
Trong những năm tới, với sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là với sự đồng sức, đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bỉm Sơn trong phát triển kinh tế-xã hội, trong giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chắc chắn Bỉm Sơn sẽ vươn lên mạnh mẽ, như câu kết trong bài hát văn về công chúa Liễu Hạnh tại đền Sòng: "…Sự phi thường mới hay từ đấy/Khắp gần xa đều thấy uy linh…"
Trở lại Pha Đay
Có những hành trình để lại dấu ấn chẳng thể phai nhòa… Có những vùng đất gieo vào lòng ta niềm vương vấn, để rồi khi trở lại, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Giữa đại ngàn, Pha Đay lặng lẽ hiện hữu như một mạch nguồn của sự sống. Hồ nước trên đỉnh núi cao ấy không chỉ nuôi dưỡng bản làng, mà còn âm thầm chứng kiến những đổi thay, gìn giữ ký ức và lịch sử của cả một vùng đất.
Nhịp điệu cuộc sống
Giữa nhịp sống hiện đại, nhu cầu được giao lưu, sẻ chia và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ngày càng trở nên quan trọng. Từ một mô hình sinh hoạt cộng đồng, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phố Trung Sơn đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi các hội viên cùng nhau sống vui, sống khỏe, lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần tạo nên những nhịp điệu đẹp trong cuộc sống hôm nay.
“Mơ show” - Sự cộng hưởng của xiếc, múa rối và nghệ thuật đương đại
Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ra mắt vở diễn nghệ thuật quy mô lớn “Mơ show”. Đây là hoạt động nghệ thuật trọng điểm mở đầu chuỗi sự kiện văn học nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Triển lãm giới thiệu sách tại Đặc khu Phú Quý
Hơn 1.000 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực đang được trưng bày, giới thiệu tại Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, thu hút đông đảo học sinh và người dân đến tham quan, tìm hiểu.
Khai mạc Liên hoan phim tài liệu quốc tế Viet Culture tại Pháp
Vừa qua, Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế Viet Culture in Motion 2026 đã chính thức khai mạc ở trung tâm Thủ đô Paris (Pháp), mở đầu cho chuỗi hoạt động trình chiếu và giao lưu điện ảnh diễn ra tại nhiều thành phố châu Âu kéo dài đến 5/7.
Nơi biển kể chuyện – nơi di sản lên tiếng
Theo những con sóng tìm về cửa Lạch Trường, ta đến với một miền đất mà mỗi lớp phù sa dường như đều lưu giữ những câu chuyện riêng của biển cả. Giữa nhịp sống hôm nay, nơi dòng sông gặp biển ấy vẫn còn hiện hữu một không gian văn hóa – tâm linh mang đậm dấu ấn lịch sử và đời sống của cư dân vùng biển xứ Thanh.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa
Phát huy bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử của quê hương, những năm qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, phát triển văn hóa và con người xứ Thanh. Đây là cơ sở, là bệ phóng quan trọng để tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản; thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng như tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Phong Nha - điểm đến lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng và chữa lành
Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á. Trong đó, Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) được đánh giá là điểm đến lý tưởng để hòa mình vào thiên nhiên, chữa lành và tái tạo năng lượng.
Hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản
Hơn sáu thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày toà thành đá độc đáo được dựng lên giữa vùng đất Tây Đô. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, Thành Nhà Hồ vẫn sừng sững như một chứng nhân của thời gian, lưu giữ những giá trị đặc sắc về lịch sử, kiến trúc và văn hóa dân tộc. 15 năm kể từ ngày được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới, hành trình bảo tồn và phát huy giá trị của di sản vẫn đang được tiếp nối, để những giá trị quý báu ấy tiếp tục được lan tỏa đến hôm nay và mai sau.
Ba đại diện của Việt Nam lọt vào danh sách điểm tham quan hàng đầu châu Á
Phố cổ Hội An (TP. Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) vừa qua đã được Giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best của nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á, cho thấy sức hấp dẫn của những giá trị lịch sử, văn hóa và trải nghiệm đặc sắc mà du lịch Việt Nam mang đến cho du khách quốc tế.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.