Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ký ức tự hào
Tròn 70 năm về trước, ngày 7/5/1954 đã đi vào lịch sử, trở thành sự kiện trọng đại của đất nước Việt Nam, của nhân loại yêu hoà bình trên thế giới, như một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử dân tộc. Những ký ức tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn sống mãi trong tâm trí những người đã từng tham gia chiến dịch này và được trao truyền cho thế hệ hôm nay.
Sau 56 ngày đêm "Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn", dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 7/5/1954, khoảnh khắc lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" của quân đội ta tung bay trên nóc hầm Sở Chỉ huy của địch đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam và đánh dấu sự sụp đổ của tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương lúc bấy giờ.

Đối với nhiều cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ thì khoảnh khắc ấy thực sự không thể nào quên.

Chiến sĩ Điện Biên Bùi Văn Tỉnh, Trung đoàn 176, Đại đoàn 316
Chiến sĩ Điện Biên Bùi Văn Tỉnh, Trung đoàn 176, Đại đoàn 316 kể lại: "Khi xong bộc phá và đi sang được nửa đường để đánh tiếp sang hầm Đờ Cát thì quân ta, đơn vị bạn đã bắt sống Đờ Cát. Chúng tôi sung sướng quá, hô vang lên rằng anh em ơi, ta thắng rồi, toàn thắng về ta rồi. Lúc đó, quân địch ngổn ngang kéo nhau ra hàng, cờ trắng lần lượt kéo nhau ra hàng. Lúc đó là kết thúc chiến dịch, Điện Biên toàn thắng".
Tin chiến thắng từ chiến trường Điện Biên Phủ đã làm nức lòng Nhân dân và chiến sĩ cả nước. Và ca khúc "Chiến thắng Điện Biên" đã được nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác ngay trong đêm 7/5 tại rừng Mường Phăng.
Chiến sĩ Điện Biên Bùi Văn Đức, phường Quảng Thắng, Thành Phố Thanh Hóa chia sẻ: "Lúc đó, chúng tôi phấn khởi lắm, từng đơn vị ăn mừng chiến thắng, sau đó thì đại tướng Võ Nguyên Giáp đến".

Cho đến bây giờ, Thượng tá Nguyễn Bá Viết, cựu chiến binh Trung đoàn 316, Đại đoàn 308 hiện đang sống ở phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc vào buổi chiều 7/5/1954, khi ông và đồng đội ở Điện Biên Phủ được nghe thông báo quân Pháp đã đầu hàng. Niềm vui sướng vỡ òa xen lẫn niềm tiếc thương những người đồng đội đã anh dũng hy sinh ngay trước giờ chiến thắng.

Thượng tá Nguyễn Bá Viết, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Thượng tá Nguyễn Bá Viết, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa kể lại: "Cả Điện Biên Phủ reo lên tiếng hò vang ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lúc ấy, chúng tôi rất mừng nhưng mà nước mắt cứ chảy ra vì đồng đội tôi hy sinh nhiều lắm. Tình cảm ấy không bao giờ quên được".
Lịch sử dân tộc Việt Nam đang đi trên những hành trình mới, song tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn luôn là kim chỉ nam dẫn đường, là biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

70 năm sau chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", âm hưởng của khúc ca chiến thắng vẫn còn vang vọng mãi đến hôm nay và mai sau, là nguồn sức mạnh, niềm tự hào tiếp bước dưới lá cờ "quyết chiến, quyết thắng" để dân tộc ta giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày một "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như nguyện ước của Bác Hồ.
Quản lý hàng hóa khu vực biên giới dịp cận Tết
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, hoạt động xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu trên tuyến biên giới Thanh Hóa gia tăng rõ rệt. Tại cửa khẩu quốc tế Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 1/2026 có khoảng 3.500 lượt phương tiện và hơn 7.900 lượt người xuất nhập cảnh, tăng khoảng 40% về phương tiện, 60% về người so với cùng kỳ năm ngoái. Các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hàng hóa ngay từ tuyến đầu biên giới.
Phường Tĩnh Gia tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026
Ngày 1/2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Tĩnh Gia tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Hồng năm 2026.
“Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” cho công nhân lao động
Chiều 31/1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Sunjade Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm 2026 nhằm động viên đoàn viên, công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán.
Công đoàn xã Hà Trung tổ chức Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng năm 2026
Sáng ngày 1/2, Công đoàn xã Hà Trung đã tổ chức Chương trình Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng năm 2026.
Hành trình thay đổi của chàng trai Mường Lát
Những năm gần đây, nhiều thanh niên ở các vùng nông thôn, miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã tìm được cơ hội học nghề và việc làm ổn định trong ngành Than tại tỉnh Quảng Ninh. Nơi hầm lò với môi trường lao động đặc thù đã giúp các bạn trẻ tôi luyện bản lĩnh, mở ra cơ hội việc làm ổn định, thu nhập khá và cuộc sống tương lai nhiều triển vọng.
Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Voi - Sầm Sơn
Dự án tuyến đường từ ngã tư Voi, phường Hạc Thành đến đường 4C, phường Nam Sầm Sơn có chiều dài hơn 11 km. Trong thời gian vừa qua, nhờ tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, về vật liệu phục vụ dự án nên các nhà thầu đã tập trung triển khai thi công quyết liệt. Với mục tiêu nhanh chóng hoàn thành dự án đúng kế hoạch, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo kết nối nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Chương trình từ thiện “Chia sẻ hơi ấm, đón tết vui xuân năm 2026”
Hội Kiến trúc sư Thanh Hoá vừa tổ chức chương trình từ thiện “Chia sẻ hơi ấm, đón tết vui xuân năm 2026” tại xã Phú Xuân.
Chương trình Xuân biên cương hải đảo – Tết thắm tình quân dân
Sáng nay, 1/2, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn phối hợp với chính quyền và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường Nghi Sơn tổ chức chương trình “Xuân biên cương hải đảo- Tết thắm tình quân dân”.
Phường Quảng Phú tổ chức chương trình “Tết nhân ái”
Sáng nay, ngày 1/2, phường Quảng Phú đã tổ chức chương trình hội chợ “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Hội Liên hiệp phụ nữ tặng quà gia đình chính sách
Hôm nay 1/2, Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu, sinh năm 1929, ở phường Đào Duy Từ, có chồng và con trai đầu hy sinh.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.