Giáo dục lịch sử địa phương tại các trường học
Giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về những giá trị tốt đẹp của cha ông để lại mà còn vun đắp tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các em. Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục lịch sử địa phương đối với thế hệ trẻ, thời gian qua, ngành giáo dục Thanh Hóa đã tăng cường công tác giáo dục lịch sử địa phương tại các trường học.
Không khô cứng như những bài học trên lớp, không khó tưởng tượng về một nhân vật lịch sử, một sự kiện hay một thời kỳ đã xa…Những câu chuyện về mẹ Tơm - người đã có công nuôi giấu, che chở nhiều cán bộ của Đảng như: Tố Hữu, Lê Tất Đắc, Trịnh Ngọc Điệt... trong thời kỳ hoạt động bí mật của Đảng những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ XX trở nên thật gần gũi, dễ nhớ và đầy xúc động đối với học sinh trường Tiểu học Đa Lộc tại nhà thờ và lăng mộ mẹ Tơm. Qua chuyến đi thực tế này, các em học sinh đã hiểu hơn về quê hương mình, nơi có mẹ Tơm - bà mẹ Việt Nam kiên trung, bất khuất và các em còn thấy rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở vùng đất cách mạng này.


Em Nguyễn Việt Khoa, lớp 4A Trường Tiểu học Đa Lộc
Em Nguyễn Việt Khoa, lớp 4A Trường Tiểu học Đa Lộc chia sẻ: "Thông qua các hoạt động truyền thống của quê hương, em rất tự hào khi được sinh ra ở quê hương này, em hứa sẽ trở thành con ngoan trò giỏi, học tốt và trở thành người có ích cho đất nước."
Tại xã Đa Lộc, giáo dục lịch sử địa phương được các trường học quan tâm và có rất nhiều phương pháp để truyền đạt cho các em học sinh được tiếp cận. Không chỉ gói gọn qua các bài học lịch sử, địa lý, ngữ văn….giáo dục truyền thống còn trở nên đầy hấp dẫn thông qua rất nhiều hoạt động ngoại khóa ý nghĩa....

Ông Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đa Lộc
Ông Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đa Lộc cho biết: "Giáo dục lịch sử địa phương thì chương trình phổ thông đã có. Đồng thời, bằng những hoạt động cụ thể của nhà trường thông qua các hoạt động rung chuông vàng tìm hiểu về quê hương cách mạng cũng như các chuyến đi thăm mộ mẹ Tơm,... thăm gia đình thương binh liệt sĩ...nhà trường muốn các em thấy được truyền thống, thứ hai là học tốt để xứng đáng với quê hương..."
Để các em nắm bắt lịch sử truyền thống một cách trực quan sinh động nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã gắn giáo dục địa phương với các lễ hội truyền thống. Tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc nhân sự kiện lễ hội đền Bà Triệu, các trường học trên địa bàn đã lên kế hoạch, tổ chức cho học sinh đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, người đứng đầu cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô xâm lược vào năm 248. Tại đây, những những câu chuyện lịch sử trở nên đầy sinh động và hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, khiến các em học sinh vừa thích thú, vừa ấn tượng và đầy xúc động tự hào về quê hương, đất nước mình.

Em Nguyễn Lan Anh học sinh lớp 8A trường THCS Triệu Lộc nói: "Trên ghế nhà trường em cũng đã học về cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. Tại đền Bà Triệu được các anh chị hướng dẫn viên kể các câu chuyện về Bà Triệu, em càng thêm tự hào và cảm thấy thích thú. Em sẽ cố gắng học thật tốt để xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.."
Việc bám sát sự kiện văn hóa - lịch sử để tổ chức chương trình ngoại khóa là một cách giáo dục văn hoá truyền thống cho học sinh. Từ đó, hình thành và phát triển ở học sinh sự hứng thú tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương. Đặc biệt, giáo dục qua lễ hội truyền thống còn giúp học sinh nhớ về nguồn cội, vun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc một cách sinh động, chân thực nhất.

Ông Lê Trọng Sửu, Hiệu trưởng Trường THCS Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
Ông Lê Trọng Sửu, Hiệu trưởng Trường THCS Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá cho biết thêm: "Trường THCS Triệu Lộc rất tự hào là trường đóng tại xã Triệu Lộc, nơi có di tích Quốc gia đặc biệt. Trong việc giáo dục truyền thống, nhà trường thông qua giáo dục lịch sử địa phương để các em nắm được lịnh sử truyền thống. Hàng năm vào những ngày lễ, thông qua các hoạt động trải nghiệm đến điểm di tích đền Bà Triệu để thục càng yêu quê hương đất nước phá huy được lòng tự hào dân tộc."
Có thể thấy các trường học đã triển khai rất hiệu quả các hoạt động giáo dục lịch sử truyền thống địa phương cho thế hệ trẻ. Thông qua giáo dục truyền thống, nhà trường đã định hướng lý tưởng cho học sinh để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử và tự hào về những giá trị truyền thống ở quê hương mình.
Xã Hoạt Giang toạ đàm kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Chiều 15/11, xã Hoạt Giang đã tổ chức toạ đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và giao lưu thể thao.
Xã Định Tân tọa đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Chiều 15/11, xã Định Tân đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khai mạc giải thể thao chào mừng ngày 20/11.
Trường THCS Đông Thọ tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Chiều 15/11, Trường THCS Đông Thọ, phường Hàm Rồng đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Thanh Hóa lập “đường dây nóng” tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 19756 yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trường Tiểu học Hoằng Trạch đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Sáng ngày 15/11, Trường Tiểu học Hoằng Trạch, xã Hoằng Lộc đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly
Sáng ngày 15/11, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng lần thứ 18 của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly cho học sinh, sinh viên, giáo viên đạt thành tích trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tới dự.
Học bổng “Gieo mầm tri thức” tiếp sức học sinh nghèo Thanh Hóa đến trường
Mới đây, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hoá, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ Chương trình trao học bổng “ Gieo mầm tri thức” cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích khá, giỏi trong học tập ở xã Định Tân và Sao Vàng.
Khi thầy giáo là người bạn đồng hành
Tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Giáo dục Nghề nghiệp Vĩnh Lộc, nơi tập hợp những học sinh có hoàn cảnh và điều kiện học tập rất khác nhau, việc tạo động lực và khơi dậy niềm tin nơi các em là thách thức không nhỏ đối với mỗi giáo viên. Nhưng ở ngôi trường này, có một thầy giáo trẻ vẫn âm thầm gieo những “mầm xanh” hy vọng bằng chính lòng nhiệt huyết và tình yêu nghề của mình. Đó là thầy giáo Phạm Hữu Hảo, giáo viên môn Ngữ văn.
Lan toả phong trào thi đua yêu nước trong ngành giáo dục - đào tạo Thanh Hóa
Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong ngành Giáo dục - Đào tạo Thanh Hóa đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong mỗi thầy cô giáo và học sinh. Từ các phong trào này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã trở thành điển hình tiên tiến của toàn ngành.
Những người gieo chữ
“Những người gieo chữ” – cách gọi giản dị dành cho các thầy cô giáo đang hàng ngày đứng lớp ở những điểm trường vùng cao. Giữa điều kiện dạy học còn nhiều thiếu thốn, họ lựa chọn kiên trì đồng hành cùng học trò, giữ vững niềm tin rằng tri thức sẽ mở ra những cơ hội mới cho các em. Chính sự tận tâm ấy đã trở thành động lực để hành trình học tập của trẻ em nơi núi cao không bị đứt quãng.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.