Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ "Vì Nhân dân quên mình"
Để thực hiện bằng được mưu đồ lật đổ chính quyền Nhân dân Việt Nam theo chiến lược "diễn biến hòa bình", một trong những thủ đoạn mà các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị tích cực thúc đẩy là phủ nhận sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới, làm biến chất một đội quân vốn từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu trở thành một đội quân đi ngược lại với lợi ích của dân tộc. Càng vào những lúc Tổ quốc gặp khó khăn, chúng lại càng ra sức xuyên tạc, đẩy mạnh tuyên truyền các luận điệu sai trái. Nhưng thực tế cho thấy, chính vào thời điểm gian khó ấy, hình ảnh của những người lính Cụ Hồ lại càng hiển hiện rõ nét, tình cảm quân – dân lại càng gắn bó, bền chặt hơn.
Những ngày tháng 9 này, đất nước ta đã trải qua tột cùng đau thương, mất mát khi 2 cơn bão số 3 và số 4 liên tiếp đổ bộ, gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng tại nhiều tỉnh thành miền Bắc. Đã có hàng trăm người chết và mất tích, gần 2.000 người bị thương. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu hơn 81.500 tỷ đồng. Thiên tai, bão lũ đi qua, công cuộc tái kiến thiết đời sống của người dân lại phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi hệ thống giao thông hư hỏng nặng nề, vệ sinh môi trường ô nhiễm nghiêm trọng…
Chính trong hoàn cảnh ấy, thực hiện chủ trương của Đảng "không để ai bị bỏ lại phía sau", Chính phủ đã đưa ra quyết sách yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân nhà ở và sớm khôi phục sản xuất. Nhận lệnh điều động, lực lượng Quân đội đã huy động 143.700 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và gần 4.300 phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bão và mưa lũ.

Tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai… nơi xảy ra lũ quét nghiêm trọng đã xóa sổ cả một ngôi làng trong đêm tối. Liên tục trong 15 ngày sau khi thảm họa xảy ra, gần 400 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316, Quân khu 2 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, trường Trung cấp 24 Biên phòng đã nỗ lực tìm kiếm người còn mất tích giữa khu vực sạt lở rộng đến 24ha. Với tinh thần "nước lũ rút ra thì bộ đội tiến vào", đã không ít lần, những người chiến sĩ phải đối mặt với hiểm nguy do lũ tràn về khi đang làm nhiệm vụ, hiện trường bùn lầy, nhiều đá hộc, đinh, dao sắc nhọn, nhưng không một ai chùn bước.
Ngày kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, chỉ có những gói xôi, chiếc bánh được bà con chuẩn bị vội vàng cho cán bộ, chiến sỹ trước giờ lên đường. Lá cờ đỏ sao vàng tại nhà văn hoá thôn Làng Nủ được trao cho đơn vị sẽ là kỷ vật thiêng liêng, minh chứng cho tình quân dân sâu đậm trong những ngày đau thương nhất.

Thượng tá Nguyễn Trí Thanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 316, Quân Khu 2 chia sẻ: "Từng cái miếng bánh, từng cái bát cơm quân đội chúng tôi đến đây thực hiện nhiệm vụ đều được Nhân dân chia sẻ, đó là tình cảm, và đó là động lực để cho chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu rèn luyện để tiếp tục giữ gìn phát huy hơn nữa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ". Chị Nguyễn Thị Cuối, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên chia sẻ: "Tôi rất buồn, đa số là các chú bộ đội giúp thôi". Bà Hoàng Thị Thắng, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên chia sẻ tâm tư: "Cảm thấy buồn lắm, bộ đội ngày đêm vất vả, 14 ngày đêm vất vả tìm kiếm các thi thể không có thời gian nghỉ, xong hôm nay, các chú bộ đội đi hết, các cô ở đây rất buồn".
"Đi dân nhớ, ở dân thương" cũng là tình cảm mà người dân tỉnh Yên Bái dành cho những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Suốt 2 tuần khắc phục hậu quả mưa bão, lực lượng vũ trang Quân khu II đã ăn ở cùng người dân, dọn dẹp cùng người dân. Màu xanh của các chiến sỹ bộ đội đã trở nên gần gũi, thân thương và in đậm trong tâm trí của Nhân dân tỉnh Yên Bái. Chị Phạm Thị Kim Oanh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cảm nhận: "Bùn rất là nhiều, ngập sâu, điều kiện thì rất thiếu thốn, thế nhưng tinh thần của người lính Cụ Hồ rất đáng quý, đáng trân trọng".

Thanh Hóa cũng là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và số 4. Từ trước khi bão đổ bộ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 18.000 cán bộ, chiến sỹ bộ đội và dân quân tự vệ tham gia chống bão, hỗ trợ Nhân dân gặt lúa chạy bão, phát quang cây cối, khơi thông dòng chảy, chằng chống nhà cửa.
Mưa lớn kèm gió mạnh, mực nước các sông liên tiếp dâng cao, nhưng tại những vị trí xung yếu, đặc biệt là các vị trí xảy ra ngập lụt, xuất hiện sự cố thân đê, có nguy cơ uy hiếp đến an toàn của người dân, các chiến sĩ bộ đội luôn là lực lượng thường trực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại chỗ ứng phó nhanh chóng, hiệu quả với những sự cố do thiên tai gây ra. Ông Nguyễn Văn Mỳ, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn cho biết: "Sau khi được đơn vị bộ đội về giúp đỡ, Nhân dân địa phương rất cảm ơn, không chỉ giúp làm giảm thiểu được thiệt hại cả thu hoạch lúa, bảo đảm đời sống cho Nhân dân, rồi chằng chống nhà cửa, các cơ sở vật chất của Nhân dân, thể hiện tinh thần là lúc nào khó là có bộ đội giúp dân".

Đảng ta đã chỉ rõ: Quân đội ta là Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tình cảm của bộ đội đối với Nhân dân, giữa Nhân dân với bộ đội là nhu cầu, là sự tự nguyện. Không phải chỉ ở trong mưa bom, bão đạn, ngay giữa thời bình, trong nghịch cảnh thiên tai, dịch bệnh, lực lượng Quân đội luôn xông pha ở tuyến đầu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ gian khó và hiểm nguy nhất.
Ở đâu cần con chữ, thiếu thốn đời sống văn hóa tinh thần, người lính cũng có thể trở thành những người thầy giáo, ươm mầm ước mơ thoát đói, giảm nghèo ở những vùng biên ải xa xôi nhất. Đó không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ, mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim" của những người lính, và là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho nhiều thế hệ bộ đội Cụ Hồ. Binh nhất Đỗ Quý Lộc, Đại đội 1, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Là chiến sĩ trẻ, được tham gia nhiệm vụ cùng các đồng đội, tôi cảm nhận rõ ràng tình đồng chí, tình quân dân. Tôi thấy vô cùng tự hào và chắc chắn là bố mẹ, gia đình, người thân của tôi cũng thấy rất tự hào. Đó là động lực để chúng tôi phấn đấu rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao".
Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.
Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều luận điệu xảo trá nhằm reo rắc hoài nghi, chia rẽ tình đoàn kết quân dân. Nhưng thực tế cuộc sống chính là những luận chứng, luận cứ sắc bén nhất, đập tan mọi mưu đồ của chúng khi tình cảm quân dân Việt Nam luôn gắn bó bền chặt, cùng kết nối từ tình yêu Tổ quốc, được hun đúc qua nhiều thế hệ với kim chỉ nam là lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu "Quân đội ta là quân đội cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân".

Thanh Hóa làm theo lời Bác
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm và những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hoá. Từ năm 1947 đến năm 1961, Bác Hồ đã 4 lần về thăm Thanh Hóa, nhiều lần gửi thư khen ngợi, động viên. Người tin tưởng, kỳ vọng "Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu". Thực hiện lời dạy của Bác, trong giai đoạn nào, tỉnh Thanh Hóa cũng luôn đoàn kết, sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, nhiều năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu, lan tỏa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tình Bác với quê Thanh
Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm sâu sắc và ân tình sâu nặng đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Người đã 4 lần về thăm quê Thanh và trong mỗi chiến công, mỗi bước trưởng thành của quân và dân Thanh Hóa đều nhận được sự quan tâm, động viên và cổ vũ kịp thời của Bác.

Những đảng viên công nhân tiên phong đổi mới, sáng tạo
Thời gian qua, nhiều đảng viên là công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đi đầu trong các phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo.

Bản chất khoa học và cách mạng của học thuyết Marx
Ngày 5/5, giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ trên thế giới kỷ niệm 207 năm Ngày sinh của Karl Marx, nhà tư tưởng vĩ đại của giai cấp vô sản, người sáng lập học thuyết Marx-một học thuyết khoa học và cách mạng.

Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một
Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Hòa bình và thịnh vượng sau 50 năm đất nước thống nhất
Năm mươi năm trước, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cả dân tộc Việt Nam vỡ òa trong niềm hân hoan khôn tả. Những đoàn người đổ ra đường, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má... Tất cả đã tạo nên bản tráng ca bất tử về khát vọng hòa bình và thống nhất.

Tư tưởng “Thà ít mà tốt” với việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị
Trong quá trình xây dựng hệ thống chính quyền Xô viết, V.I.Lenin đã nhấn mạnh phương châm “Thà ít mà tốt”. Đó là một cống hiến lý luận sâu sắc của Người về xây dựng nhà nước, cũng là di huấn chính trị có ý nghĩa quốc tế đối với các Đảng Cộng sản đang lãnh đạo chính quyền hiện nay.

Tầm vóc thời đại Chiến thắng 30/4/1975 với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường chiến đấu làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam.

Hà Trung: 100 học viên hoàn thành lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Khóa III năm 2025
Trung tâm Chính trị huyện Hà Trung vừa Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá 3/2025 cho 100 quần chúng ưu tú của Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa.

Như Xuân tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn huyện quý I năm 2025
Sáng 14/3, Huyện ủy Như Xuân đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn huyện quý I năm 2025.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.