Đường dây nóng: 0237 3721150

Một ngày nắng ở Bình Sơn

Nằm cách trung tâm huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 20km về phía Tây, xã Bình Sơn – một xã miền núi không chỉ nổi tiếng với đặc sản chè xanh, mật ong rừng, đây còn là một vùng đất bán sơn địa có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. “Một ngày nắng ở Bình Sơn” đủ để thêm hiểu về mảnh đất này – mảnh đất đang từng ngày lặng lẽ làm nên màu xanh của no ấm, đậm đà như chính hương chè, hương mật nơi miền sơn cước.

Hà Hồng – Mạnh Tuấn

31/05/2025 11:15

Ấn tượng đầu tiên ở Bình Sơn mở ra trước mắt tôi là một bức tranh xanh rì, mướt mát với những luống chè chạy dài, uốn lượn theo sườn đồi, xen giữa là những bóng người phụ nữ đang cần mẫn, thoăn thoắt bứt từng búp chè non trên đồi nắng.

Một ngày nắng ở Bình Sơn - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Hồng – một hộ dân ở thôn Cay Xe hiện đang trồng 2ha chè, phần lớn là giống chè bản địa đã bước sang năm thứ 6. Với chị Hồng, nghề chè không chỉ là kế sinh nhai mà còn là để giữ lấy cái nếp của gia đình, của quê mình. Là thế hệ nối tiếp, chị mang trong mình không chỉ tình yêu với cây chè, mà còn là khát vọng làm mới nó – để chè Bình Sơn không chỉ sống, mà sống khỏe trên thị trường hôm nay.

Một ngày nắng ở Bình Sơn - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Hồng, thôn Cay Xe, xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chị Nguyễn Thị Hồng, thôn Cay Xe, xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Chúng tôi đang sản xuất theo tiêu chuẩn chè xanh, sạch, an toàn, đảm bảo đến tay khách hàng có được những ấm chè vừa nguyên chất, tự nhiên thơm ngon. Chúng tôi không thuốc trừ cỏ trên đồi chè. Khi phát hiện có cỏ là tôi huy động bà con trong thôn xáo cỏ, nhổ bằng tay. Hái chè thì bằng tay, có như vậy cánh chè, búp chè sẽ giữ được vẻ bóng, đẹp. Tới đây chúng tôi sẽ phát triển chè tôm nõn".

Cả sườn đồi xanh rì mướt mắt, những búp chè non cứ thế được luồn qua người hái. Tôi thử hái vài búp, tay còn vụng về, bứt cả cành non, cành già... Hóa ra nghề hái chè không hề nhẹ như tôi tưởng, cúi lom khom giữa nắng, tay lúc nào cũng phải thoăn thoắt, và mắt thì chẳng thể lơ là. Nếu bạn muốn thử làm một "người nông dân" thực thụ, hãy tham gia hái chè, tìm hiểu cách chế biến chè truyền thống và thưởng thức những tách trà tươi Bình Sơn sẽ là một trải nghiệm thú vị.

Khi mặt trời đã lên cao và mùi chè non vẫn còn vương trên tay áo, tôi rời đồi chè, tiếp tục hành trình vào thôn Thoi để gặp một hộ chăn nuôi – nơi tôi được nghe những câu chuyện khác về con người ở mảnh đất này – những con người bền bỉ và kiên cường như đất rừng nơi đây.


Cầy hương vốn là loài động vật hoang dã nên khi mới bắt tay vào nuôi, anh Quyền gặp không ít khó khăn, anh dành nhiều thời gian để đi học tập kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ về đặc tính, cách chăm sóc loài động vật hoang dã này. Anh làm thủ tục xin giấy phép chăn nuôi và liên hệ với những cơ sở có uy tín tại Nghệ An, Hải Dương, Thái Nguyên... để tìm nguồn giống chất lượng. Bên cạnh đó, anh đầu tư xây dựng chuồng nuôi ở khu vực thoáng mát, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vacxin đầy đủ để hạn chế cầy hương bị bệnh. Cũng theo chia sẻ của anh Quyền, cầy hương là động vật ăn tạp, ưa thích chuối, con cái 1 năm đẻ 3 lứa, mỗi lứa từ 3 đến 4 con, nuôi 1 năm thì bán cầy thương phẩm. Với mỗi giai đoạn, cầy hương được bán với giá khác nhau, lợi nhuận thu về khoảng 600 - 700 triệu đồng/năm.

Không chỉ là mô hình kinh tế hộ hiệu quả, cách làm của anh Lò Văn Quyền còn gợi mở một hướng đi mới cho Bình Sơn – nơi nông nghiệp đang dần chuyển mình theo hướng đa dạng, thích ứng và bền vững.

Một ngày nắng ở Bình Sơn - Ảnh 3.

Khí hậu ôn hòa, các loại cây cối phát triển tốt… Đây là môi trường thuận lợi để xã miền núi Bình Sơn phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Ở đây, ong không được thuần như những trại dưới xuôi – chúng nhỏ con, nhanh nhẹn và… khá dữ. Trước khi vào khu vực đặt thùng ong, chúng tôi được phát đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân. Không phải ngày nào cũng có cơ hội tận mắt thấy cách người dân vùng cao "gọi mật từ rừng" như thế này. Vừa mở nắp thùng ong, ông Lê Đình Tú Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông lâm nghiệp Bình Sơn vừa giải thích cẩn thận từng bước, giọng pha lẫn sự say mê và tự hào.

Ông Lê Đình Tú, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông lâm nghiệp Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Đây là giống ong ruồi bản địa, không phải ong lai nên con ong nhỏ. Bình Sơn quanh năm có hoa rừng nên mật quanh năm, không cho ăn đường, chỉ thụ phấn hoa nên chất lượng mật hoàn toàn tự nhiên".

Một ngày nắng ở Bình Sơn - Ảnh 4.

Mùi mật ong thơm dịu, nồng nàn thoảng ra trong không khí, quện với mùi rừng, mùi nắng, tạo nên một thứ hương khó tả. Ít ai nghĩ để có được những giọt mật vàng óng ấy, người dân nơi đây không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải đầu tư cả máy móc, thiết bị để lọc, quay và bảo quản mật đúng cách. Từ chiếc thùng gỗ đến máy quay mật inox, tất cả đều cho thấy họ đang bước từng bước vững chắc để đưa sản phẩm bản địa vượt khỏi khuôn khổ "làm chơi bán quanh làng" như trước kia.

Ông Hà Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Một ngày ở Bình Sơn trôi qua không quá dài, nhưng đủ để cảm nhận rõ nhịp sống nơi đây – chân thành, bền bỉ và không ngừng đổi mới. Người hái chè giữ nghề bằng đôi tay rắn rỏi và sự cần mẫn sớm hôm. Người chăn nuôi gây dựng kinh tế từ những bước đi thầm lặng mà vững chãi, gìn giữ từng giọt mật vàng như giữ lấy tinh túy của núi rừng. Mỗi con người, mỗi câu chuyện ở Bình Sơn đều để lại trong tôi một dấu ấn – nhỏ bé mà sâu sắc. Bình Sơn, một ngày nắng - một hành trình ngắn nhưng là lát cắt đủ đầy về tình đất, tình người – để tôi không chỉ mang về một trải nghiệm thú vụ mà mang theo cả sự biết ơn, và chút bình yên khó gọi thành tên.

Nguồn: Ký sự miền sơn cước/TTV

Ý kiến bạn đọc

Xem thêm bình luận
Cấp xã không còn yêu cầu xác nhận tranh chấp, quy hoạch khi làm sổ đỏ

Cấp xã không còn yêu cầu xác nhận tranh chấp, quy hoạch khi làm sổ đỏ

08:51 , 03/08/2025

Nghị định 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính lĩnh vực đất đai, đặc biệt với việc phân cấp mạnh mẽ cho cấp xã.

Ngày 05/8 nắng nóng gay gắt ở khu vực Thanh Hoá có khả năng suy giảm

Ngày 05/8 nắng nóng gay gắt ở khu vực Thanh Hoá có khả năng suy giảm

08:05 , 03/08/2025

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nam, nên các ngày 03, 04/8 khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng, có nơi năng nóng gay gắt. Ngày 05/8 nắng nóng gay gắt ở khu vực Thanh Hoá có khả năng suy giảm.

Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường

Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường

20:42 , 02/08/2025

Sáng ngày 2/8, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường lớn.

Công an Thanh Hóa khắc ghi lời Bác, vì Nhân dân phục vụ

Công an Thanh Hóa khắc ghi lời Bác, vì Nhân dân phục vụ

20:24 , 02/08/2025

Khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Cung ứng thực phẩm có trách nhiệm - Vì sức khỏe người tiêu dùng

Cung ứng thực phẩm có trách nhiệm - Vì sức khỏe người tiêu dùng

20:09 , 02/08/2025

Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và chất lượng bữa ăn, trách nhiệm trong cung ứng thực phẩm của các đơn vị sản xuất, phân phối cũng ngày càng được đề cao. Không chỉ là yêu cầu pháp lý, việc kinh doanh thực phẩm an toàn đang trở thành chuẩn mực đạo đức và cam kết lâu dài với cộng đồng.

Chương trình lái thử xe Ford tại Thanh Hoá

Chương trình lái thử xe Ford tại Thanh Hoá

18:06 , 02/08/2025

Ngày 2/8, hãng xe ô tô Ford tại Thanh Hóa đã tổ chức chương trình trải nghiệm lái thử, thu hút nhiều khách hàng tham gia.

Cầu vồng xuất hiện trên bầu trời Hạc Thành

Cầu vồng xuất hiện trên bầu trời Hạc Thành

18:00 , 02/08/2025

Chiều tối 1/8, sau trận mưa rào, trên bầu trời đã xuất hiện cầu vồng. Hình ảnh cầu vồng và nền trời rực rỡ sắc màu đã khiến nhiều người thích thú. Hãy cùng ngắm nhìn lại cầu vồng được người dân của Thanh Hóa chia sẻ trên mạng xã hội.

Xả lũ hồ chứa thủy điện Bá Thước 2 đến 16h ngày 6/8

Xả lũ hồ chứa thủy điện Bá Thước 2 đến 16h ngày 6/8

18:00 , 02/08/2025

Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa thông báo về việc tiếp tục vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Bá Thước 2 để các xã vùng hạ du chủ động phòng tránh lũ, đồng thời đảm bảo việc xả lũ của hồ thủy điện.

Cảnh báo lũ trên sông Mã ngày 2/8

Cảnh báo lũ trên sông Mã ngày 2/8

09:30 , 02/08/2025

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, lũ trên Thượng nguồn sông Mã đã đạt đỉnh, trung và hạ lưu sông Mã đang lên. Đỉnh lũ tại trạm thủy văn Mường Lát là 173.37m (00h/2/8) trên báo động 3 là 0.37m, tại trạm TV Hồi Xuân là 59.94m (06h/2/8) trên BĐ1 là 0.94m. Mực nước lúc 07h/02/8 tại các trạm như sau:

Phòng tránh, ứng phó linh hoạt với mưa lũ

Phòng tránh, ứng phó linh hoạt với mưa lũ

08:38 , 02/08/2025

Hiện nay phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đang chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn đường thủy mùa mưa bão năm 2025. Mục tiêu phòng tránh, ứng phó linh hoạt với mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại, rủi ro thiên tai gây ra.