Mùa hiếu hạnh
Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh người Việt. Nó không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta mà còn là ngày để con cháu hiểu thêm về chữ hiếu, để được báo ân, báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong Phật giáo. Ngày lễ này được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 hằng năm, nhằm tưởng nhớ công ơn của ông bà cha mẹ và tổ tiên. Bên cạnh đó cũng khuyến khích mọi người biết trân trọng những gì mình đang có và thể hiện tình cảm và biết ơn đối với những bậc sinh thành.
Lễ Vu Lan thường được tổ chức trang trọng ở chùa với nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong ngày lễ này, ngoài những nghi thức như: Giảng kinh về đạo hiếu, lễ phật, dâng y, phóng sinh, dâng trà, rửa chân cho cha mẹ… thì những người đến chùa dự lễ đều được cài lên áo một bông hồng nhỏ. Người còn cha mẹ thì được cài bông hồng đỏ, người không còn cha mẹ thì được cài bông hồng trắng để mọi người nhớ về cha mẹ của mình, cầu nguyện cho cha mẹ đã mất và nhắc nhở những người may mắn còn cha, còn mẹ sống thương yêu, hiếu hạnh, là dịp để mỗi chúng ta nhắc nhở mình: "Ai còn cha xin đừng làm cha khổ/ Hãy nhớ câu đạo hiếu làm đầu/Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/Đừng làm buồn đôi mắt mẹ nghe không". Để rồi từ đó tự nhủ lòng phải sống sao cho xứng đáng với công ơn dưỡng dục của bậc sinh thành.
Trong những ngày tháng 7 Vu Lan, ngôi chùa nhỏ Kim Sơn, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa trở thành điểm đến đến của đông đảo bà con Nhân dân trong vùng. Mọi người đến chùa lễ Phật, cầu an và tham gia nhiều động văn hóa truyền thống như múa hát, biểu diễn văn nghệ và các nghi thức phả độ gia tiên.
Ni sư trụ trì chùa Kim Sơn, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Bắt nguồn từ một điển tích trong kinh Phật nói về đạo hiếu và sự báo đền công ơn với đấng sinh thành. Khởi nguồn là ngày lễ của các Phật tử, lễ Vu Lan giờ đây đã trở thành ngày lễ báo hiếu của người Việt Nam, không chỉ để giáo dục lòng hiếu thảo mà còn giáo dục tình yêu thương đất nước, tinh thần tôn sư trọng đạo, yêu thương cha mẹ, đồng bào, dân tộc, là nền tảng nuôi dưỡng ta trở thành những con người có giá trị, có phẩm cách và đạo đức.
Đặc biệt, trong những ngày này, những người có cha mẹ còn sống đều sẽ trở về thăm cha mẹ. Tỏ lòng biết ơn và chia sẻ tình cảm gia đình. Đây cũng là một cơ hội để mọi người có thể nhớ về tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Đối xử tốt với họ và thể hiện lòng tri ân đến đấng sinh thành.
Trong ngày lễ Vu Lan, xã hội cũng có trách nhiệm đối với việc bảo vệ và chăm sóc người già, người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, Lễ Vu Lan không chỉ là một ngày lễ quan trọng trong Phật giáo, mà còn là ngày lễ tôn vinh các giá trị của gia đình, tinh thần đồng cảm và chia sẻ trong xã hội.
Dần dần, từ một nghi thức mang màu sắc văn hóa Phật giáo, lễ Vu Lan đã trở thành nét sinh hoạt tín ngưỡng dân gian truyền thống của người Việt Nam. Vu Lan là dịp để gia đình sum họp, con cháu hỏi han, chia sẻ với ông bà, cha mẹ về niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, cầu cho cha mẹ được hưởng phúc lành, đồng thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn với hoạt động từ thiện, tri ân hướng đến đồng bào. Vu Lan cũng là dịp để dạy cho con cháu về hiếu nghĩa, về công ơn dưỡng dục sinh thành, để thêm trân quý tình cảm và giá trị thiêng liêng của gia đình.
Đại đức Thích Bản Tuệ, Trụ trì chùa Báo Ân, Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hóa
Ngày nay, Vu Lan không còn đơn thuần là một ngày lễ của Phật giáo, ngày lễ này còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc trở về với cội nguồn của dân tộc. Ngày lễ tôn vinh nét đẹp văn hóa của tinh thần báo hiếu, báo ân. Phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thiêng liêng của người dân Việt Nam, làm rạng rỡ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và đang trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam.
Lễ Vu Lan Rằm tháng bảy mở ra cả một mùa báo ân, báo hiếu. Trong đó, chữ hiếu là nền tảng của đạo đức, gia đình là nền tảng của xã hội. Mà trong gia đình, chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc. Hiểu được chữ hiếu để đền ơn đáp nghĩa với đấng sinh thành dưỡng dục ta nên người. Đa phần vì ý nghĩ ấy, lễ Vu Lan hàng năm được hầu hết các gia đình tổ chức tôn kính nhưng vẫn giữ được nét giản dị vốn có theo truyền thống. Bởi vậy, "Vu Lan báo hiếu" là một trong những ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, từ một nghi lễ mang đậm Phật giáo, dần trở thành nét đẹp trong văn hóa và tâm thức của con người Việt Nam.
Tuần phim kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2024), từ ngày 12 đến 19/5, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim "Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh".
Hỗ trợ phục hồi văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc có nguy cơ mai một
Trong quý II và III năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một, mất bản sắc gồm nghề thủ công, nghi lễ, nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống của các dân tộc Khmer, Thái, Mông, Sán Dìu tại Trà Vinh, Yên Bái và Vĩnh Phúc.
Quảng bá ẩm thực thành phố Thanh Hóa qua phương tiện số
Thời gian gần đây, Thành đoàn Thành phố Thanh Hóa có nhiều hoạt động quảng bá ẩm thực thành phố qua các phương tiện số, thu hút sự theo dõi của đông đảo người dùng mạng xã hội. Hoạt động này giúp lan tỏa những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực và góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch của Thành phố Thanh Hoá.
Cửu đỉnh – Hoàng Cung Huế được vinh danh Di sản tư liệu thế giới
Tại Hội nghị Toàn thể lần thứ 10, Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO, hồ sơ "Cửu đỉnh - Hoàng cung Huế" đã được ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới với số phiếu 23/23 nước tham gia.
Điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch tại 63 tỉnh, thành phố
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1177 về Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch.
Thông reo… nhớ ơn Người
“Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”. Đó là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 20/2/1947 tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn khi Bác lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.
Huyện Như Xuân bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch
Như Xuân là huyện miền núi có 4 dân tộc anh em Kinh, Thái, Mường, Thổ sinh sống lâu đời. Trong những năm qua, huyện đã quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và gắn với phát triển du lịch.
Đặc sắc cây di sản tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh
Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh không chỉ mang giá trị to lớn về mặt văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật mà nơi đây còn lưu giữ hệ sinh thái rừng phong phú và độc đáo, trong đó có tới 18 cây cổ thụ được Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản. Hệ sinh thái rừng phong phú với nhiều cây di sản độc đáo đang thu hút đông đảo du khách đến thăm quan.
Hơn 27.600 lượt khách trải nghiệm chuyến tàu “Kết nối di sản miền Trung”
Sau hơn 1 tháng vận hành, tính từ ngày 26/3 đến nay, chuyến tàu du lịch với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” đã thu hút hơn 27.600 lượt khách tham quan, trong đó có gần 2.200 lượt khách quốc tế.
Huyền tích Ba Bông Linh Từ
Sông Mã hùng vĩ nơi thượng nguồn nhưng về vùng hạ lưu lại trở nên điềm tĩnh, bình lặng. Và, trước khi vươn mình ra với biển, con sông đã kịp "tách dòng" tạo nên một ngã ba sông nước sơn kỳ thủy tú, nơi linh khí đất trời ngàn năm hội tụ, thắm đượm huyền tích, truyền thuyết dân gian và mênh mang tình người.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.