Di sản văn hóa phi vật thể: Gìn giữ để phát triển
Xứ Thanh - vùng đất "địa linh nhân kiệt", nơi tinh hoa văn hóa ngàn năm hội tụ vẫn luôn vinh dự và tự hào là "cái nôi" của nhiều lễ hội, trò chơi, trò diễn tiêu biểu, độc đáo mang đậm sắc thái riêng khác của văn hóa xứ Thanh. Trải qua thăng trầm của thời gian, lịch sử, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã và đang được các cấp chính quyền, người dân địa phương khôi phục, bảo tồn, giữ gìn và trao truyền để “vươn mình” ra khỏi không gian sinh hoạt cộng đồng và giới hạn địa lý, trở thành những di sản văn hóa. Và, càng vinh dự hơn khi trở thành di sản văn hóa quốc gia.
Trong những ngày đầu năm 2024, tỉnh Thanh Hóa vinh dự có thêm 4 di sản đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là: Lễ hội Nàng Han huyện Thường Xuân, Lễ hội Mường Khô huyện Bá Thước, nghệ thuật trình diễn dân gian "Múa đèn chạy chữ, hát chèo chải cổ" gắn liền với lễ hội Ngư Võng Phường của người dân làng Nhân Cao, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa. Và mới đây nhất là lễ hội "Sết boóc Mạy" - hay còn gọi là "Tết cây bông" của đồng bào dân tộc Thái tại Mường Mó, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, góp phần nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh lên con số 25.

Đã thành thông lệ, khi Tết Nguyên đán vừa vãn, người dân 16 xứ Thái mường Chiềng Ván xưa và nay là xã Vạn Xuân (huyện Thường Xuân) lại tưng bừng mở hội Nàng Han. Lễ hội Nàng Han là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc, sản phẩm văn hóa độc đáo do cộng đồng người Thái nơi đây sáng tạo, gìn giữ và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bên cạnh những giá trị lịch sử, phản ánh quá trình khai phá, xây dựng làng bản của đồng bào dân tộc Thái ở Vạn Xuân, lễ hội còn mang tính nhân văn và tính nguyên hợp cao khi tích hợp nhiều giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc thông qua việc tế lễ và các trò chơi, trò diễn…

Không chỉ thể hiện sự ngưỡng vọng, tri ân người có công với bản mường, lễ hội Nàng Han còn là dịp nghỉ ngơi, vui chơi, gặp gỡ trao duyên của trai gái trong vùng, đồng thời giáo dục các thế hệ con, cháu về lòng yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm, đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần bảo tồn, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống. Cũng chính từ những giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học đó, Lễ hội Nàng Han đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Ông Cầm Bá Đứng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thường Xuân
Ông Cầm Bá Đứng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thường Xuân cho biết: "Nàng Han là biểu tượng người phụ nữ anh hùng của dân tộc Thái. Những năm gần đây, huyện Thường Xuân duy trì hoạt động lễ hội. Năm 2023, huyện đã lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Việc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đã tạo nên nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nhà".
Nếu như Lễ hội nàng Han là nét đẹp tâm linh, là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Thái ở Vạn Xuân, Thường Xuân thì lễ hội Mường Khô lại có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống tinh thần của nhân dân xã Điền Trung nói riêng và huyện Bá Thước nói chung.
Lễ hội được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Quận công Hà Công Thái và các anh hùng, nghĩa sỹ.

Ban đầu, lễ hội Mường Khô chỉ là việc thờ cúng của gia đình, dòng họ, sau trở thành lễ hội lớn của cả một vùng. Tương tự như các lễ hội truyền thống khác, lễ hội Mường Khô gồm có 2 phần. Nếu phần lễ diễn ra với các nghi thức trang nghiêm, thành kính thì phần hội lại sôi nổi với nhiều trò chơi, trò diễn đặc sắc, độc đáo. Đặc biệt là hoạt động trình diễn Séc bùa và màn hòa tấu cồng, chiêng. Các thiếu nữ Mường trong sắc phục dân tộc mang theo 460 chiếc cồng, chiêng vừa đi vừa diễn tấu, hát múa tạo nên tiết mục hợp xướng quy mô lớn, mang đậm bản sắc dân tộc.

Việc lễ hội Mường Khô được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, vừa là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm của các cấp, các ngành; của các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn huyện trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản để nó sáng mãi với thời gian
Nếu ai từng một lần tham dự lễ hội Ngư Võng Phường của làng Nhân Cao, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa hẳn sẽ không thể quên trò diễn "múa đèn chạy chữ" với hình ảnh các chị, các bà, các mẹ khéo léo đội đĩa đền trên đầu vừa múa vừa hát nhịp nhàng, uyển chuyển. Đây là loại hình nghệ thuật dân gian mang đậm màu sắc tín ngưỡng sông nước của người dân làng Nhân Cao dâng lên các vị thần linh, tổ nghề.

Nét độc đáo của điệu "Múa đèn chạy chữ" là sự kết hợp giữa hát chèo chải cổ cùng các động tác múa để tạo nên tổ khúc múa đèn, trong đó hát chèo chải cổ gồm 4 bài: Hát giảo chải, hát múa quạt, hát chèo thuyền và hát giáo chân sào. Đội múa đèn gồm 12 nghệ nhân hát hay, múa dẻo. Trên nền nhạc múa hát giáo đèn, các thành viên sẽ đội lên đầu một chiếc đĩa có 5 ngọn đèn, vừa hát, vừa múa và cuối cùng là xếp các chữ nhất, nhị, tam, tứ, ngũ và cuối cùng là lăn đèn kết thành cánh hoa dâng lên tiên thánh. Trò múa đèn chạy chữ mang ý nghĩa ca ngợi ánh sáng của ngọn đèn soi đường cho tất cả mọi người thành đạt và chúc dân làng bình an, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Mỗi bài hát, mỗi bước đi, động tác múa đều mô phỏng lại cuộc sống lao động của Nhân dân.

Từng có thời gian, nghệ thuật trình diễn dân gian múa đèn chạy chữ xã Thiệu Quang có nguy cơ bị mai một. Thế nhưng với quyết tâm không để nét đẹp truyền thống quê hương bị lãng quên, các cấp chính quyền và các thế hệ cháu con làng Nhân Cao đã không ngừng nỗ lực khôi phục, bảo tồn và phát triển điệu múa.
Trên hành trình đưa múa đèn chạy chữ đến với danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, những nghệ nhân ưu tú và cả lớp kế cận chính là những người làm nên hồn cốt của điệu múa. Họ cũng chính là những người mang trên mình sứ mệnh "trao truyền" và "tiếp lửa" với tâm nguyện điệu múa quê hương sẽ phát triển và được phổ biến rộng rãi hơn nữa để xứng tầm với vị thế của một di sản văn hóa quốc gia.
Ông Đỗ Viết Tứ, Chủ tịch UBND xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa cho biết thêm: "Nghệ thuật trình diễn dân gian múa đèn chạy chữ xã Thiệu Quang đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Đây là điều kiện để hoạt động này được tiếp tục duy trì và bảo tồn. Thời gian tới đây, chúng tôi sẽ có cơ thế hỗ trợ riêng để giữ gìn văn hóa truyền thống của địa phương".

Lễ hội Sết Boóc Mạy hay còn gọi là Tết cây bông đã hình thành từ rất lâu đời trên đất Cán Khê, huyện Như Thanh. Tích xưa kể rằng, thuở hỗn mang, đất trời tăm tối, thú dữ quấy phá dân lành, đời sống của người dân vô cùng khổ cực. Trước tình cảnh ấy, Ngọc Hoàng đã phái 3 người con có tài cao, đức trọng của mình xuống giúp người dân bản Thái có thức ăn, thuốc chữa bệnh và diệt ma, trừ tà, có cuộc sống khỏe mạnh, bình an. Để ghi nhớ công ơn của các vị thần linh và tổ tiên, vào ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, đồng bào dân tộc Thái ở xã Cán Khê lại tưng bừng tổ chức lễ hội Sết Boóc Mạy; qua đó, giáo dục truyền thống kiên cường, bất khuất của ông cha trong hành trình tạo bản, lập mường, thúc đẩy các thế hệ cháu con không ngừng nỗ lực, sáng tạo, xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc.
Gắn bó lâu đời với cuộc sống của đồng bào Thái ở xã Cán Khê, thế nhưng tương tự như Nghệ thuật trình diễn dân gian "Múa đèn chạy chữ" của người dân làng Nhân Cao, trước khi trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có một thời, lễ hội Sết Booc Mạy từng bị mai một.

Khoảng 20 năm về trước, khi chính quyền địa phương đề ra chủ trương khôi phục lại di sản văn hóa này, nhiều nghệ nhân và người dân trong thôn, xã - những người còn lưu giữ nội dung các bài cúng, các thức biểu diễn những điệu múa, hay cách làm cây bông, cây hoa và các vật dụng phục vụ cho lễ hội đã tích cực tham gia hoạt động truyền dạy, biểu diễn. Nhờ những nỗ lực miệt mài của họ, lễ hội Sết Boóc Mạy dần được khôi phục, tiếp tục hòa mình vào dòng chảy văn hóa của đồng bào dân tộc Thái xứ Thanh.

Việc khôi phục còn được gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát triển lâu dài khi xã đã chủ động đưa nét đẹp văn hóa truyền thống này vào trường học, lồng ghép nhiều nội dung về lễ hội Sết Boóc Mạy vào trong các tiết học, bài giảng với mong muốn lễ hội sẽ dần được truyền lại cho giới trẻ nơi đây.


Việc các lễ hội, trò chơi, trò diễn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là lời khẳng định về ý nghĩa văn hóa, lịch sử hay sức ảnh hưởng lớn lao của chúng đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân, mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực của chính quyền các cấp và nhân dân trong việc khôi phục, bảo tồn những giá trị độc đáo, riêng khác của địa phương mình.
Hy vọng rằng sự ghi nhận này sẽ là nguồn động lực để mỗi địa phương tiếp tục gìn giữ, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của di sản, qua đó giúp di sản được lan tỏa sâu rộng, góp phần làm phong phú, đặc sắc hơn dòng chảy văn hóa truyền thống của mảnh đất xứ Thanh địa linh, nhân kiệt, đồng thời trở thành sản phẩm du lịch lợi thế để phát triển kinh tế.

Linh thiêng cổ tự Am Các
Là một ngôi chùa cổ nằm ở phía Nam của xứ Thanh, từ lâu chùa Am Các đã được biết đến là một quần thể danh thắng với nhiều giá trị nổi bật về thời gian và kiến trúc nghệ thuật.

Thanh Hóa siết chặt an ninh tại các di tích lăng mộ cổ
Sau sự việc nhóm người Trung Quốc bí mật đào trộm mộ vua Lê Túc Tông tại khu Di tích lịch sử Lam Kinh, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản - Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Thanh Hoá đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường hơn nữa các biện pháp đảm bảo an ninh, đảm bảo an toàn cho các di tích, lăng mộ cổ trên địa bàn toàn tỉnh.

Báo Anh đánh giá Việt Nam là quốc gia châu Á tuyệt đẹp
Theo Cục Du lịch Quốc gia, thời báo điện tử Express của Anh đăng bài đánh giá trải nghiệm du lịch và gọi Việt Nam là quốc gia châu Á tuyệt đẹp.

Khởi sắc du lịch cộng đồng miền Tây xứ Thanh
Miền Tây xứ Thanh có nhiều tiềm năng để khai thác phát triển du lịch, tạo nên sự khởi sắc về loại hình du lịch cộng đồng trong những năm gần đây.

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú phục vụ cao điểm du lịch hè
Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.300 cơ sở lưu trú với tổng số 48.600 phòng, chủ yếu tại các địa phương du lịch trọng điểm của tỉnh như thành phố Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa, thị xã Nghi Sơn…Các đơn vị đang tích cực nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của du khách, đặc biệt là trong mùa cao điểm du lịch hè.

5 tháng năm 2025, ngành du lịch Thanh Hoá đạt doanh thu 15.548 tỷ đồng
Nhờ tích cực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa vào khai thác các sản phẩm mới, 5 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Thanh Hóa đã đón được hơn 7,2 triệu lượt du khách, tổng doanh thu đạt 15.548 tỷ đồng.

Đại hội Câu lạc bộ hát Văn, hát Chầu văn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 2
Ngày 1 tháng 6, tại TP Thanh Hóa, Câu lạc bộ hát Văn, hát Chầu văn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Người kể chuyện Pù Luông xanh
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đang trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch sinh thái Việt Nam. Cùng với sự phát triển này, đội ngũ hướng dẫn viên bản địa đóng vai trò quan trọng, không chỉ kết nối du khách với thiên nhiên, mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Biển quê Thanh
Thanh Hóa được thiên nhiên ban tặng đường bờ biển dài 102km, với nhiều bãi biển đẹp, thơ mộng và đang được đầu tư, khai thác mạnh mẽ trong những năm gần đây. Nhờ vậy, xứ Thanh đã trở thành điểm đến du lịch biển được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh yêu thích, lựa chọn đặc biệt vào mỗi dịp hè.

Pù Luông “hút” khách mùa lúa chín
Hàng năm, cứ vào cuối tháng 5 và cuối tháng 10, những thửa ruộng bậc thang trong vùng lõi của khu du lịch Pù Luông, huyện Bá Thước bắt đầu chín rộ. Những cánh đồng lúa vàng rực rỡ, trải dài ôm ấp các triền núi xanh ngát trở thành bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp của vùng cao. Vẻ đẹp hấp dẫn của ruộng bậc thang Pù Luông vào mùa lúa chín đã thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.