Nghệ nhân Lê Thị Hương, người “tiếp lửa” văn hóa dân tộc Mường
Chị Lê Thị Hương, ở thôn Minh Nguyên, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc được xem là một trong những nghệ nhân thuộc thế hệ trẻ “tiếp lửa” văn hóa Mường của vùng đất Châu Ngọc, được chính quyền địa phương, Nhân dân trên địa bàn và các thành viên trong Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Mường ghi nhận, tôn vinh. Qua hơn 20 năm gắn bó với những khúc hát Xường, Đang, có mặt trong nhiều đêm hội cồng chiêng… chị Lê Thị Hương đã không ngừng học hỏi, rèn luyện, tiếp nhận vốn văn hóa văn nghệ dân gian, nâng cao năng lực trình diễn của mình. Ghi nhận những đóng góp của chị trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tháng 9 năm 2022, chị vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Trên mảnh đất xứ Mường của huyện miền núi Ngọc Lặc, nếu như Nghệ nhân Nhân dân Phạm Thị Tắng thuộc lớp người "truyền lửa" thì nghệ nhân ưu tú Lê Thị Hương chính là lớp người "tiếp lửa". Mọi người biết đến chị qua các hoạt động giao lưu, liên hoan văn hóa các dân tộc trong và ngoài tỉnh, từ khi còn là cô gái tuổi chưa tròn đôi mươi đến hôm nay. Chị cũng nhiều lần đạt giải cao tại các kỳ liên hoan văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, cũng như toàn quốc.

Với chị Lê Thị Hương, là người con của đất Mường, nên việc tiếp nhận văn hóa truyền thống của cha ông, với chị là một lẽ tự nhiên như "cơm ăn, nước uống" vậy. Chị kể cho chúng tôi nghe về những ngày tuổi thơ tới trường, được đọc những trang sách, nghe những bài giảng của thầy cô về sự cần thiết phải giữ gìn bản sắc dân tộc. Rồi được tham gia những đêm diễn văn nghệ của thôn xóm, nghe những chia sẻ đầy trăn trở của các bậc cao niên trong việc làm thế nào để gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Mường… Mưa dầm thấm lâu, chị đi cùng các mẹ, các bà đến từng buổi tập, từng đêm diễn, nhiều thành quen, rồi yêu những làn điệu dân ca, dân vũ của quê mình lúc nào không biết. Chị tự luôn tự hào vì trong gia đình có cha, mẹ, ông bà… đều là những người hát xường, đang có tiếng trong vùng. Bên bếp lửa nhà sàn, những tâm tình diễn giải, những lời hát xường ngọt ngào sâu lắng đã thắp lên trong chị về tình yêu với văn hóa truyền thống.

Nghệ nhân ưu tú Lê Thị Hương dạy hát Xường
Chị Lê Thị Hương cho biết, học hát xường, đang không khó, nhưng để hát hay thì trước hết, cần phải có niềm say mê. Nếu như hát "đang" là kể lại những câu chuyện bằng lời hát; thì hát "xường" chính là biến lời ăn, tiếng nói thành câu hát.
Người Mường có thể hát xường ở nhiều sự kiện, như: mừng nhà mới; mừng đám cưới; ngày hội đại đoàn kết... với nhiều loại xường, trong đó xường giao duyên là phổ biến nhất. Xường giao duyên là hình thức phong phú và có nhiều bài hát. Nội dung lời hát của xường giao duyên rất đa dạng, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, làng bản, đất nước; tình yêu, lòng chung thủy, đức tính cần cù lao động của con người... Lời của những câu xường giản dị, mộc mạc. Lời hát cất lên từ trái tim rạo rực thương yêu, không phân biệt địa vị cao, thấp trong xã hội, không vì vật chất. Đây là một trong những nghệ thuật trình diễn đặc sắc nhất trong kho tàng văn hóa truyền thống dân tộc Mường, với một cấu trúc trình tự bắt buộc ở từng cung bậc tình cảm của đôi trai gái khi ngỏ lời yêu.
Ông Bùi Hồng Nhi, Nguyên Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Cái hay, cái đẹp trong hát xường, đó chính là sự vận dụng của người hát vào từng điều kiện hoàn cảnh khác nhau, làm cho con người thêm gần gũi nhau hơn. Hát xường có nhiều bậc, tương ứng với các cung bậc tình cảm của con người. Bởi vậy, hát xường đã khó, để hát hay, lại càng khó hơn rất nhiều".

Không chỉ thành thạo các làn điệu xường với 12 bậc, trên 650 bài hát, nghệ nhân Lê Thị Hương còn nhiệt tình tham gia những đêm hội cồng, chiêng và tích cực tiếp thu trò diễn Pồn Pôông do Nghệ nhân Nhân dân Phạm Thị Tắng truyền dạy. Trò diễn Pồn Pôông được cộng đồng dân tộc Mường đất Châu Ngọc xem là báu vật. Ở đó, không chỉ là những câu chuyện kể về thủa hồng hoang "lập trời, lập đất", mà còn diễn tả công cuộc đấu tranh dựng xây làng, bản, gìn giữ non sông, đất nước; những kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, trong cách ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, vạn vật… Tất cả đều được những người tham gia trò diễn Pồn Pôông tái dựng một cách chân thực, đầy tự hào.
Trải qua hàng chục năm theo học nghệ nhân Phạm Thị Tắng, chị Hương càng cảm nhận được tâm huyết, nhiệt tình của lớp người đi trước với văn hóa truyền thống, chị luôn thấy mình phải có trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa Mường.

Nghệ nhân ưu tú Lê Thị Hương, thôn Minh Nguyên, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc
Nghệ nhân ưu tú Lê Thị Hương, thôn Minh Nguyên, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Từ nhỏ, tôi được nghe các bà, các mẹ hát ru, lớn lên, lại được nghe hát xường, hát đang, những câu hát ấy theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Tôi ghi nhớ và dần thuộc lòng những câu hát ấy. Theo các bà, các mẹ tham gia hội làng, tôi lại hát cho mọi người cùng nghe. Tôi thật sự yêu thích và mong muốn được gìn giữ cho thế hệ sau những khúc hát dân ca của dân tộc mình".
Theo chị Hương, việc của thế hệ đi trước chính là định hướng, truyền dạy, để con cháu mình không xa lạ với văn hóa truyền thống, và để mỗi người thấy mình có trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa ấy. Với mỗi người con đất Mường xứ Thanh nói riêng, cộng đồng các dân tộc trên dải đất hình chữ S nói chung, tình yêu và sự say mê không tự nhiên mà có, cũng không bỗng nhiên mất đi, bởi văn hóa truyền thống như mạch nguồn, âm thầm chảy trong đời sống cộng đồng. Mạch nguồn ấy lớn lên từng ngày, tạo thành một dòng chảy văn hóa trong trái tim mỗi người, đó chính là tình yêu đối với quê hương, đất nước, là niềm tự hào về dân tộc Việt Nam…

Bà Trương Thị Phi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Mường, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Nghệ nhân Lê Thị Hương đã cùng với Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Mường có nhiều buổi sinh hoạt, truyền dạy cho các em học sinh và Nhân dân những làn điệu dân ca, những điệu múa, trình diễn cồng chiêng… góp phần vào việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc Mường".
Xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc có hơn 90% dân số là người dân tộc Mường. Những năm qua, với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, đời sống của Nhân dân trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Với nghệ nhân Lê Thị Hương, chị không chỉ là "người tiếp lửa", mà còn là "người truyền lửa" văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay trên đất Mường Châu Ngọc. Qua hàng chục năm gắn bó, đến nay, chị Lê Thị Hương đã cùng với chính quyền, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Minh Sơn thành lập được Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Mường với hàng chục thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Chị Lê Thị Hương cũng trở thành hạt nhân cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương.
Chị Lê Thị Đào, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Là một người thuộc thế hệ trẻ nhưng tôi thực sự có những đam mê với hát xường, hát đang, với văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Tôi tham gia cùng Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Mường, được các bà, các chị, nhất là chị Hương đã hướng dẫn cho tôi rất nhiều, từ những câu hát, cách thể hiện… Giờ tôi có thể tự tin khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương mình".

Ông Đặng Sỹ Thu, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Ông Đặng Sỹ Thu, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chúng tôi tập trung vào việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, bởi vậy, chúng tôi đã thành lập được Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Mường với những câu hát xường, hát đang, trong đó, nghệ nhân Lê Thị Hương có vai trò rất quan trọng, góp phần cùng với địa phương tiếp tục gìn giữ, phát huy những nét đẹp truyền thống của Nhân dân trong đời sống".
Niềm đam mê, sự tích cực trong các phong trào văn hóa, văn nghệ suốt nhiều năm qua của nghệ nhân Lê Thị Hương đã được các cấp, ngành và Nhân dân ghi nhận, biểu dương. Bên cạnh những nỗ lực của các hạt nhân như chị Hương, với sự quan tâm của các cấp chính quyền và ngành văn hóa, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Ngọc Lặc sẽ tiếp tục được thực hiện tốt, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc xứ Thanh.
Lễ hội Du lịch biển Hải Hòa năm 2026 - Khát vọng vươn xa
Tối 26/4, tại Quảng trường biển, Khu du lịch biển Hải Hòa, UBND phường Tĩnh Gia tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Hòa năm 2026 với chủ đề ''Hải Hòa biển hát – Khát vọng vươn xa''.
Festival Mai An Tiêm 2026 - Bản lĩnh khát vọng Việt Nam
Lấy cảm hứng từ hình tượng Mai An Tiêm, Thần tổ họ Mai Việt Nam, Festival Mai An Tiêm 2026 với chủ đề “Bản lĩnh khát vọng Việt Nam” diễn ra vào tối 27/4 tại Khu di tích lịch sử văn hoá đền thờ Mai An Tiêm, xã Nga An không chỉ là sự kiện văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa – vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa; từ đó tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế địa phương gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản.
Các điểm tránh nóng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lên ngôi
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ghi nhận xu hướng du lịch “tránh nóng” lên ngôi, khi nhiều du khách ưu tiên các điểm đến có biển, đảo hoặc khí hậu mát mẻ.
Sẵn sàng cho Festival Mai An Tiêm 2026
Tối 27/4 (tức 11/3 năm Bính Ngọ), Festival Mai An Tiêm 2026 với chủ đề "Mai An Tiêm - Bản lĩnh khát vọng Việt Nam" sẽ được tổ chức tại Khu di tích lịch sử văn hoá Đền thờ Mai An Tiêm, xã Nga An, tỉnh Thanh Hoá. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho một đêm hội quy mô, giàu bản sắc và đậm chất sử thi.
Rộn ràng Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa - Hội An
Từ ngày 27/4 đến 1/5, tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành sẽ diễn ra Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thị xã Thanh Hóa - Thị xã Hội An (1961 - 2026). Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được địa phương gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho một chuỗi hoạt động đặc sắc, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với Nhân dân và du khách.
Giổ Tổ Hùng Vương trong tâm thức người Việt
Như một lời hẹn ước, hôm nay 26/4, con Lạc cháu Hồng khắp mọi miền hội tụ về đất Tổ thành kính dâng hương tri ân công đức tổ tiên. Không khí tại Đền Hùng trong ngày chính hội vui tươi, phấn khởi mà vẫn đầy trang nghiêm, thành kính.
Kin Chiêng Boọc Mạy – Sắc màu di sản nơi bản Thái Yên Thọ
Lễ hội Kin Chiêng Boọc Mạy của đồng bào dân tộc Thái ở xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa là một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giàu giá trị. Điều làm nên sức hấp dẫn của lễ hội không chỉ ở yếu tố tâm linh, mà còn ở những nét văn hóa đặc sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Về Quảng Thái thưởng thức hải sản
Quảng Thái – một vùng biển bình dị nhưng lại ẩn chứa vô vàn hương vị tươi ngon từ đại dương. Khi thành phố còn đang ngủ, nơi đây đã bắt đầu một ngày mới bằng những chuyến thuyền đầy ắp hải sản trở về sau đêm dài bám biển.
Sầm Sơn sôi động trước giờ khai mạc Lễ hội du lịch năm 2026
Chỉ còn ít phút nữa, vào lúc 20h ngày 25/4/2026, tại sân khấu Quảng trường biển phường Sầm Sơn, Lễ hội Du lịch Sầm Sơn năm 2026 sẽ chính thức khai mạc. Đến chiều ngày 25/4, mọi công việc chuẩn bị cho Lễ hội đã được hoàn tất, sẵn sàng đem đến cho Nhân dân và du khách những trải nghiệm ngay khi bước vào mùa cao điểm du lịch biển năm nay.
Sẵn sàng cho mùa du lịch Sầm Sơn 2026
Vào 20h10' tối 25/4, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2026 sẽ chính thức khai mạc . Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng, mở đầu cho một mùa hè đầy kỳ vọng. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị từ hạ tầng đô thị, chỉnh trang bãi biển đến phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách đã hoàn tất. Sầm Sơn đã sẵn sàng cho một mùa hội bùng nổ với diện mạo chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.