3 bãi biển tuyệt diệu để cắm trại đón bình minh ở Ninh Thuận
Vĩnh Hy, Cà Ná hay Ninh Chữ là những cái tên đã rất quen thuộc, nhưng Ninh Thuận còn rất nhiều bãi biển hoang sơ cho bạn thỏa thích cắm trại, tổ chức tiệc BBQ và ngắm ánh mặt trời mọc.
Bơi lội thỏa thích trên biển xanh - Ảnh: DƯƠNG QUÁN HẠ
Trong một ngày thứ 6 đầy bận rộn và áp lực, tôi chợt muốn được vùng vẫy thoả thích trong làn nước trong vắt, được ngắm nhìn trời và biển bao la. Thế là tôi quyết định sắp xếp đồ đạc vào balo, ra bến xe và lên đường về với Ninh Thuận.
Chuyến xe đêm từ TP.HCM đưa tôi tới Phan Rang lúc sáng sớm. Ánh nắng ban mai trải dài khắp làng mạc, thôn xóm, ánh lên trên những ruộng muối những tia óng ánh. Xuống xe, hít căng lồng ngực mùi gió biển ngai ngái, tôi rất háo hức với hành trình khám phá 3 nàng tiên hoang sơ của Ninh Thuận lần này.
Địa điểm đầu tiên tôi chọn để khám phá và cắm trại là bãi Chà Là, được bao bọc quanh núi đá và rất nhiều cây xanh, lại có cát trắng mịn, bờ thoai thoải, rất phù hợp với các trò chơi như kéo phao chuối, bơi, ném bóng trên biển…
Bãi Chà Là được bao bọc bởi núi đá và rất nhiều cây xanh, cát trắng mịn - Ảnh: DƯƠNG QUÁN HẠ
Điều đặc biệt của nơi này là có một con suối nước ngọt nóng chỉ cách bờ biển khoảng 500m. Nếu đã bơi lội hay vui chơi thấm mệt, bạn có thể ngay lập tức ngâm mình thư giãn trong làn nước nóng, khiến bao nhiêu mỏi mệt sẽ tan biến hết.
Ban ngày có thể thấy rất nhiều thuyền đưa khách xuống bãi tắm chơi, nhưng đến chiều, khi khách đã ra về, cả bãi biển sẽ là của bạn. Lúc này rất thích hợp để cùng tổ chức tiệc BBQ trên biển.
Tôi chọn cách cắm trại bên bờ biển thay vì ngủ ở khách sạn hay resort, để tận hưởng không khí trong lành và mùi biển nhiều nhất. Cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, mùi thịt nướng thơm lừng, tiếng cười nói ríu rít, tiếng tach tách của củi lửa, tiếng đàn guitar ngân nga trầm ấm khiến tôi muốn thời gian ngừng lại ở ngay lúc này.
Đón bình mình ở bài Chà Là - Ảnh: DƯƠNG QUÁN HẠ
Bình minh tại bãi Chà Là là ấn tượng tôi không thể nào quên khi cùng tận hưởng khoảng khắc từ khi những ráng mây đỏ rực ở phía chân trời, cho tới khi mặt trời to như quả bóng từ từ nhô lên và toả sáng rực rỡ.
Sau khi thu dọn đồ đạc, balo, lều trại và không quên thu gom rác mang theo để bờ biển sạch sẽ. Từ bãi Chà Là, tôi tiếp tục đi bộ xuyên qua rừng cây, xuyên qua bãi Bình Tiên, qua những vách đá để tới bãi Tôm Hùm và bãi Cồn.
Bãi Tôm Hùm nước xanh trong như ngọc - Ảnh: DƯƠNG QUÁN HẠ
Cát trắng muốt, mịn như nhung, ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống biển khiến biển trong veo có thể nhìn thấy cả rêu, cả đá ở sâu phía dưới. Rải rác ở bờ biển là những mỏm đá với nhiều vết cắt và hình thù khá thú vị.
Bạn có thể leo lên đỉnh của bất kì mỏm đã nào để ôm trọn vào lòng bãi biển từ trên cao, phóng tầm mắt ra xa về phía chân trời, chụp những bức hình đẹp để đời. Màu vàng, nâu của đá, màu xanh của biển, màu nắng, màu trời, màu đỏ, xanh thẫm của những con thuyền đánh cá đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc.
Đi chân trần trên cát mịn, cảm nhận từng hạt cát len lỏi mơn man đôi chân, hay thả mình giữa dòng nước trong xanh, mát lạnh khiến tôi thật sự thư giãn và vui thích.
Những bãi biển này không hề có khách du lịch, chỉ mình chúng tôi và trời xanh mây trắng, tha hồ ngụp lặn vui chơi với biển thoả thích.
Biển xanh cát trắng ở bãi Cồn - Ảnh: DƯƠNG QUÁN HẠ
Xung quanh bãi Cồn và bãi Tôm Hùm không có nhà hàng, quán xá nên nếu bạn có dự định ở đây cả ngày thì hãy chuẩn bị trước đồ ăn, khăn trải, nước uống… và bạn đừng quên thu dọn rác thật sạch sẽ trước khi rời đi.
Không hào nhoáng, không sôi động, Ninh Thuận trong tôi luôn hoang sơ và đẹp giản dị. Mảnh đất này như một cố nhân lúc nào tôi cũng cảm thấy bình yên khi gặp lại. Bạn hãy tới Ninh Thuận ít nhất một lần để thấy vùng đất tuy tuy chỉ toàn nắng gió nhưng lại xinh đẹp đến lạ thường.
Toàn cảnh bãi Cồn - Ảnh: DƯƠNG QUÁN HẠ
Du khách tạo dáng trên những vách đá - Ảnh: DƯƠNG QUÁN HẠ
Thư giãn giữa dòng nước trong xanh - Ảnh: DƯƠNG QUÁN HẠ
Bãi Cồn rất vắng khách và hoang sơ - Ảnh: DƯƠNG QUÁN HẠ
Bài viết cùng chuyên mục
Đọc thêm
Truyền hình trực tiếp Khai mạc Lễ hội du lịch biển 2024 "Hải Tiến - Biển hát khúc tình ca"
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và Livestream trên Fanpage và kênh Youtube của Đài PTTH Thanh Hóa
Các huyện miền núi hấp dẫn du khách trong dịp lễ 30/4, 1/5
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ngoài những bãi tắm đẹp, những khu nghỉ dưỡng cao cấp hay những khu vui chơi sôi động, nhiều du khách đã lựa chọn các khu, điểm du lịch cộng đồng tại các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hoá cho kỳ nghỉ của mình. Đây là cơ hội để loại hình du lịch này được du khách trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn.
Khai trương Chợ du lịch - Chợ đêm Hải Tiến
Tối 28/4, tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá, Công ty Đầu tư và Du lịch Hải Tiến đã tổ chức lễ khai trương Chợ du lịch - chợ đêm Hải Tiến, đánh dấu mốc chợ chính thức đi hoạt động từ đầu mùa hè 2024.
Thanh Hoá hút khách du lịch trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ
Trong hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, thời tiết khá thuận lợi nên hầu hết các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các khu du lịch biển đã thu hút rất đông du khách đến tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng.
Tổng duyệt chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2024
Tối ngày 28/4, tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024. Dự buổi tổng duyệt có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài PT&TH Thanh Hóa.
Nức thơm bánh đa làng Chòm, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa
Ở Việt Nam có rất nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng, và một trong số đó chính là nghề làm bánh đa. Nếu ở Bắc Giang nổi tiếng với bánh đa Kế; Thái Bình nổi tiếng với bánh đa làng Dụ Đại thì Thanh Hóa nổi tiếng với bánh đa Chòm ở xã Tân Châu, huyện Thiệu Hoá - vùng đất nức tiếng xa gần với nghề làm bánh đa có lịch sử hàng trăm năm tuổi.
Mang phở Việt đến thành phố Rovaniemi, Phần Lan
Đam mê món ăn truyền thống Việt, 3 nữ du học sinh Việt Nam đã quyết tâm mở nhà hàng phở Việt đầu tiên ở thành phố Rovaniemi, Phần Lan và đem đến trải nghiệm không thể nào quên cho du khách thưởng thức Phở trong thời tiết giá lạnh của Cực Bắc.
Điện Biên phát huy giá trị di tích lịch sử để phát triển du lịch
Điện Biên là tỉnh có tiềm năng về phát triển du lịch, nhất là du lịch về nguồn với 45 điểm di tích lịch sử được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt. Đây là một trong những tài nguyên vô giá, không chỉ của tỉnh Điện Biên mà còn của cả nước. Các điểm di tích lịch sử này đã và đang được quan tâm giữ gìn và bảo vệ, phát huy giá trị lịch sử để phát triển du lịch.
Các khu, điểm du lịch thu hút đông du khách dịp lễ
Hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, thời tiết khá thuận lợi nên hầu hết các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thu hút rất đông nhân dân và du khách đến tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng. Đặc biệt, các điểm đến có các dịch vụ vui chơi, giải trí, lượng khách càng lớn hơn.
Du khách đổ về các bãi biển Thanh Hoá tăng cao trong những ngày đầu nghỉ lễ 30-4
Ghi nhận trong những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng du khách đổ về các bãi biển Thanh Hóa tăng cao. Du lịch biển tiếp tục khẳng định được sức hút đặc biệt đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Điều đó cho thấy thế mạnh của loại hình du lịch mũi nhọn này ở Thanh Hoá.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.